Theo ghi nhận tại điểm trường THPT Việt Đức, hầu hết thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đều rời khỏi phòng thi với tâm trạng hết sức thoải mái, tươi cười vì đề thi Ngữ Văn năm nay khá dễ. Thậm chí có nam sinh còn phóng như bay ra để khoe với mẹ.
Tại trường THPT Chu Văn An, phụ huynh khá thoải mái, tâm lý chung của mọi người là: "Con thi như thế nào cũng không quan trọng". Học sinh bước ra đều bảo rằng đề thi dễ, làm được hết, điểm cao không hề khó.
Đề thi năm nay cũng ra vào tác phẩm Đoàn thuyền đánh cá (Huy Cận). Trong khi hôm kia rất nhiều học sinh thi vào THPT Thực hành ở TP HCM bật khóc vì đề ra 2 năm liên tiếp 1 tác phẩm thì thí sinh tại Hà Nội lại rất tự tin.
Nam sinh hớn hở chạy ra khỏi cổng trường
Cậu bạn này có vẻ tự tin vì làm được bài
Chạy thật nhanh ra để khoe với mẹ đầu tiên
Chúc mừng các con làm được bài
Bố mẹ đứng ngoài cổng trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam chờ con
Trong khi cô bạn này lại rưng rưng, có lẽ đang luyến tiếc một điều gì đó chưa làm được trong bài thi
Cùng nhau dò lại bài
Nụ cười chưa bao giờ tươi hơn như thế
Một thí sinh được chào đón nồng nhiệt vì ra sớm
Tiếp thêm sức mạnh cho con trai
Ai cũng vui vẻ vì đề thi không quá khó
Những thí sinh ra khỏi điểm thi đầu tiên