Lạc lối ở “thiên đường mua sắm” Singapore với hàng trăm local brand bao vây!

Nhật Chung/ Design: Trường Dương, Theo Helino 21:06 28/11/2019

Không chỉ có các khu trung tâm thương mại to đùng và lấp lánh ánh đèn, Singapore còn sở hữu vô vàn những góc nhỏ thú vị dành cho hội shopaholic. Dám cá sau khi khám phá xong một lượt, bạn sẽ phải rú rít lên vì quá mê mẩn đấy!

"Mua sắm ở Singapore chỉ có vậy thôi sao?" - suy nghĩ sai lầm của những ai chưa đặt chân đến đất nước này!

Nhắc tới những trung tâm du lịch ở khu vực châu Á, người ta sẽ nhớ ngay đến Singapore – thiên đường mua sắm với những khu trung tâm thương mại khổng lồ, hàng ngàn thương hiệu quốc tế sang chảnh, hào nhoáng. Tuy nhiên phải một lần đặt chân đến nơi này, len lỏi vào từng ngóc ngách và trải nghiệm tất cả những điều tuyệt vời nhất thì bạn mới hiểu, còn hàng ngàn thứ hay ho tại Đảo quốc mà không chỉ 1 - 2 ngày là có thể khám phá hết được.

Nơi đây vẫn luôn sẵn sàng "đánh gục" trái tim của những tín đồ mua sắm tứ phương bằng con "át chủ bài" cực độc: những thương hiệu địa phương (local brand). Bên cạnh các trung tâm thương mại khổng lồ, dân tình chắc chắn sẽ không khỏi há hốc mồm trước thị trường sôi động của các thương hiệu nhỏ, với hàng ngàn sản phẩm từ bình dân phổ thông cho tới đáng đồng tiền bát gạo, tất cả đều khiến bạn sẵn sàng chi tiêu và rút cạn hầu bao.

"Phá banh" loạt local brand hay ho bậc nhất của Singapore theo 2 phong cách khác nhau cùng Ninh Tito và Bedaulbe:

Dù là "của nhà trồng được" nhưng không vì thế mà chất lượng sản phẩm của những local brand này thấp hơn so với các ông lớn quốc tế. Thậm chí không ít người từng đi Singapore đã thú nhận ngoài việc ghé vào các shopping mall thì giờ đây phải "sống chết" thăm thú, mua sắm bằng hết một loạt những local brand. Và nói đâu xa, hai người bạn blogger Ninh Tito và Bedaulbe chính là một trong số đó.

Lạc lối ở “thiên đường mua sắm” Singapore với hàng trăm local brand bao vây! - Ảnh 1.

Là những influencer nổi bật trong lĩnh vực mà bản thân đang theo đuổi, lúc nào Ninh Tito và Bedaulbe cũng muốn trải nghiệm những thứ hay nhất, cool nhất, lạ nhất nhằm giúp người hâm mộ của mình có thêm thật nhiều thông tin và gợi ý hữu ích.

Mới đây, cặp bài trùng này đã có chuyến đi chơi cực đỉnh ở Đảo quốc Sư tử. Không chọn những điểm đến phổ biến và xuất hiện nhan nhản trên các cẩm nang du lịch, lần này Ninh Tito và Bedaulbe sẽ cùng dẫn chúng ta đến với những góc nhỏ mua sắm, những cửa hàng địa phương siêu xịn hay thiên đường shopping mà chúng ta chẳng mấy khi để ý tới. Nếu đang có ý định ghé thăm vùng đất này trong tương lai gần thì lưu lại liền để còn tranh thủ oanh tạc nhé! Đảm bảo bạn sẽ không phải thất vọng!

Dành cho hội mê đồ độc – lạ: Cùng Bedaulbe dạo khắp các con phố và tậu về những item thời trang chất lừ ở loạt local store

Ai là subscriber của Bedaulbe thì đều biết cô nàng này là chúa tể của những món đồ xinh xắn, đáng yêu. Bên cạnh đó Be còn rất thích đi săn lùng những bộ trang phục độc - lạ để thể hiện rõ phong cách cá nhân. Cô nàng đã thừa nhận rằng những lần đến Singapore trước đây chỉ lượn lờ mỗi Orchard Road thôi, thế nhưng lần này khi có thời gian để thực sự khám phá, Be đã 100% phải lòng các cửa hàng địa phương ở Singapore và tiêu tốn gần 5 triệu VNĐ chỉ trong một ngày cho những món đồ. Hấp dẫn quá đúng không, cùng xem những tọa độ nào đã được Be bật mí nhé!

Lạc lối ở “thiên đường mua sắm” Singapore với hàng trăm local brand bao vây! - Ảnh 2.

Trải nghiệm mua sắm với loạt local brands xịn sò ở Singapore cùng Bedaulbe!

- Haji Lane: Be gọi đây là thiên đường dành cho những người mê mẩn shopping và thích chụp ảnh sống ảo. Đa số những cửa hàng ở Haji Lane là shop house - tức những ngôi nhà được tận dụng để làm thành cửa hàng bán quần áo, nhà hàng, cafe concept… Nơi đây cực kì nổi bật với loạt tranh graffiti hứa hẹn sẽ khiến các bạn trẻ phải chụp ảnh "cháy máy" vì quá đẹp, quá "củ nghệ" đấy!

Lạc lối ở “thiên đường mua sắm” Singapore với hàng trăm local brand bao vây! - Ảnh 4.

- Spoilmarket: tọa lạc ngay chính giữa con đường Haji Lane đậm sắc màu văn hóa, Spoilmarket chuyên bán các món đồ chơi, quà lưu niệm xinh xắn được truyền cảm hứng từ những bộ phim hoạt hình nổi tiếng. Chủ tiệm Spoilmarket là một anh chàng thích sưu tầm những món đồ lạ mắt, đó chính là lí do vì sao cửa hàng "báu vật bốn phương" này ra đời. Tại đây Be đã tốn SGD 10 (~170k VNĐ) để mua một chiếc chuông màu tím siêu xinh.

Lạc lối ở “thiên đường mua sắm” Singapore với hàng trăm local brand bao vây! - Ảnh 5.
Lạc lối ở “thiên đường mua sắm” Singapore với hàng trăm local brand bao vây! - Ảnh 6.
Lạc lối ở “thiên đường mua sắm” Singapore với hàng trăm local brand bao vây! - Ảnh 7.

- Craft Assembly: Cửa hàng be bé chuyên về những món đồ handmade như khăn tay, sổ, thiệp, quà lưu niệm. Muốn mua quà cho bạn bè sau chuyến đi Singapore thì cứ ghé đây, không mê không lấy tiền! Tại đây Be đã tậu về một chiếc bản đồ Singapore Bucket List cực kì hữu dụng với giá chỉ SGD 14,9 (254 nghìn đồng) đấy!

Lạc lối ở “thiên đường mua sắm” Singapore với hàng trăm local brand bao vây! - Ảnh 8.

- Bugis: Nếu có tìm hiểu về đất nước Singapore thì hẳn đã vài lần bạn nghe đến cái tên Bugis - khu dân cư sầm uất nhất Singapore. Tuy nhiên vì quá quen thuộc nên không phải ai cũng đủ tinh tế và sự mày mò nhằm tìm ra những cửa hàng cool nhất tại đây. Một vài gợi ý cực kỳ thú vị từ hành trình khám phá của Bedaulbe và anh bạn Ninh Tito chắc chắn sẽ khiến bạn "mắt chữ A, mồm chữ O".

- Wheniwasfour (WIWF): WIWF là không gian dành cho những món đồ mang đậm tính hồi tưởng. Bước vào đây, bạn sẽ được lên cỗ máy thời gian của Doraemon và quay về những ngày thơ bé. Tên cửa hiệu xuất phát từ con số 4 – độ tuổi các em nhỏ bắt đầu ý thức và lưu trữ những kí ức về thế giới xung quanh.

Ra đời với mong muốn lưu lại những kỉ niệm đẹp thời thơ ấu, các thiết kế và sản phẩm thủ công tại đây được lấy cảm hứng từ những điều nhỏ nhặt và những chi tiết đơn giản nhất trong cuộc sống hằng ngày. Tổng thiệt hại của Be tại đây là SGD 45,9 (khoảng ~782k VNĐ) cho một đôi vớ với hình minh họa những món ăn nổi tiếng nhất của Đảo quốc cùng 3 cuốn sổ tay đáng yêu.

Lạc lối ở “thiên đường mua sắm” Singapore với hàng trăm local brand bao vây! - Ảnh 9.
Lạc lối ở “thiên đường mua sắm” Singapore với hàng trăm local brand bao vây! - Ảnh 10.

- Loop Garms: Chiếc máy đốt tiền chính hiệu là đây! Được sáng lập bởi hai bạn trẻ FJ Sai và Issac Ang, Loop Garms là thiên đường cho các tín đồ theo phong cách retro, hippie hay Hypebeast. Với đa dạng các thể loại áo phông, áo khoác thể thao, mũ và túi mang dấu ấn thập niên 90, Loop Garms đã đốn tim Ninh Tito và "càn quét" toàn bộ ngân sách của chàng food blogger trẻ. Còn Be dù đã "kiềm lòng" nhưng vẫn nhẹ nhàng "bái bai" SGD 45 (~765k VNĐ) ở cửa hàng này!

Lạc lối ở “thiên đường mua sắm” Singapore với hàng trăm local brand bao vây! - Ảnh 12.
Lạc lối ở “thiên đường mua sắm” Singapore với hàng trăm local brand bao vây! - Ảnh 13.

- Fleawhere: Tọa lạc tại tầng 6 Trung tâm mua sắm Lucky Plaza, Fleawhere là chợ phiên lớn nhất Singapore. Nếu đã chinh chiến mòn gót không gian xa hoa và lộng lẫy ở Orchard, Fleawhere sẽ khiến bạn đi từ ngạc nhiên đến thích thú với không gian mua sắm đậm chất bản địa. Điểm đặc trưng ở nơi này là thiên đường đồ secondhand chất lừ và đôi khi còn có cả những món hàng phiên bản giới hạn. Hầu hết mọi thứ ở đây được bán với giá từ SGD 5, thậm chí bạn có thể tìm được những món phụ kiện giá chỉ SGD 1. Lời khuyên của Be là nhớ đem theo túi vải để đựng đồ cho tiện và cũng là để bảo vệ môi trường nhé! Tự nhận là không có nhiều thời gian tại Fleawhere nhưng Be vẫn nhẹ nhàng bỏ vào giỏ 3 chiếc áo xinh xắn dưới đây!

Lạc lối ở “thiên đường mua sắm” Singapore với hàng trăm local brand bao vây! - Ảnh 14.

- Public Garden Consumer Trade Show: Hội chợ khổng lồ quy tụ hơn 200 local brands và có đủ thể loại hàng hóa trên đời. Với sự góp mặt của đa dạng những đơn vị bán lẻ ở Brunei, Johor, Bahru, Bangkok, Penang, Kuala Lumpur và cả Việt Nam, sự kiện này chính là môi trường để các nhà thiết kế bản địa giao lưu, trao đổi những cảm hứng thiết kế với những người bạn láng giềng, đồng thời quảng bá cho những thiết kế độc đáo và ấn tượng. Đây là một hoạt động khá thú vị mỗi năm chỉ diễn ra một lần, nên các tín đồ nhớ tìm hiểu thông tin để lên lịch cho chuyến đi nhé! Riêng cô nàng vlogger nhà ta thì đã kịp "múc" một đôi bông tai làm bằng đất sét cute này!

Lạc lối ở “thiên đường mua sắm” Singapore với hàng trăm local brand bao vây! - Ảnh 15.

Hội food-aholic bơi hết vào đây: Khi "thánh ăn" Ninh Tito đã ra tay thì… đến bao tử cũng phải dè chừng!

Vốn là một người có niềm đam mê "siêu to khổng lồ" với ẩm thực nên danh sách những nơi anh chàng này khám phá tại Đảo quốc cũng đậm chất… food-blogger. Hay ho nhất là Ninh toàn tìm được những nơi mà thực sự kì bí và chỉ người bản địa mới hay. Cùng theo chân Ninh Tito để lên lịch ngay cho hành trình "Mua cả Singapore" với những món quà lưu niệm chỉ dưới SGD 25 nhé!

Lạc lối ở “thiên đường mua sắm” Singapore với hàng trăm local brand bao vây! - Ảnh 16.

Khi “thánh ăn" Ninh Tito đã ra tay shopping ở Singapore

- Tiong Bahru: Du khách thường ghé Tiong Bahru rất nhiều, nhưng ít ai biết nơi này ngày xưa từng được dùng để chôn cất với tên gọi mang hàm nghĩa là "nghĩa trang mới". Dưới bàn tay đại tài của những người dân Đảo quốc, khu vực đầm lầy nhếch nhác ngày xưa giờ đây đã được khoác lên những chiếc áo mới, trở thành một trong những khu dân cư sôi động bậc nhất Singapore. Hai blogger đã cùng nhau ghé thăm địa điểm đầu tiên - tiệm bánh Tiong Bahru Bakery với những mẻ bánh thơm ngon giòn rụm được nướng mỗi hai tiếng một lần. Và đừng quên thử thêm các loại nước ép trái cây – một trong những món hạ gục chàng blogger trẻ tại nơi này nhé!

Lạc lối ở “thiên đường mua sắm” Singapore với hàng trăm local brand bao vây! - Ảnh 18.
Lạc lối ở “thiên đường mua sắm” Singapore với hàng trăm local brand bao vây! - Ảnh 19.

- Woods in the books và BooksActually: Hai hiệu sách be bé này là một trong những địa điểm được các blogger Việt ưu ái và không-thể-bỏ-qua ở khu phố Tiong Bahru. Cả hai cửa hiệu sẽ khiến các mọt sách ngất ngây với hằng hà sa số những tác phẩm từ các tác giả trẻ Singapore. Nếu Book Actually nổi bật với chiếc máy bán sách tự động đồng giá SGD 10 (khoảng 170.000 đồng) thì Woods in the Books lại mang đến trải nghiệm tuyệt vời với những dòng sách có tranh minh họa không chỉ dành thiếu nhi mà còn phù hợp với mọi lứa tuổi. Ninh Tito đã "tậu" được kha khá đồ chơi lẫn sách cho 2 cháu mình ở nhà đấy!

Lạc lối ở “thiên đường mua sắm” Singapore với hàng trăm local brand bao vây! - Ảnh 21.

- National Design Centre (Trung Tâm Thiết Kế Quốc Gia): Không gian "xịn sò" chuyên dành cho triển lãm, các sự kiện nghệ thuật và nhu cầu sống ảo cho bất kì instagramer nào. Ở tầng trệt của khu này là nơi tọa lạc Farm Store – thiên đường của các món quà lưu niệm lấy cảm hứng từ văn hóa và cuộc sống hàng ngày của người dân Đảo quốc. Lạc lối tại đây, Ninh Tito đã nhanh chóng tậu về những chiếc cốc sứ, móc khóa, gói ướp gia vị, post card và sticker xinh xắn với giá chỉ khoảng SGD 63 (hơn 1 triệu đồng).

Lạc lối ở “thiên đường mua sắm” Singapore với hàng trăm local brand bao vây! - Ảnh 22.

- Old Seng Choong: Đã bao giờ bạn thử những chiếc bánh quy (cookie) với… vị sườn hầm cay, sa tế hoặc tôm chiên ngũ cốc chưa? Món ăn tưởng chừng "quái đản" nhưng hóa ra lại là một sáng tạo rất đáng tự hào của người Singapore. Thậm chí sau khi thử, Ninh còn mua hẳn… 4 hộp to đùng về ăn dần, với mỗi hộp chỉ vỏn vẹn SGD 19,8 (khoảng 336.000 đồng).

Lạc lối ở “thiên đường mua sắm” Singapore với hàng trăm local brand bao vây! - Ảnh 23.
Lạc lối ở “thiên đường mua sắm” Singapore với hàng trăm local brand bao vây! - Ảnh 24.

- Bee Chang Hiang Grillery: một trong những cửa hiệu lớn nhất của thương hiệu chuyên về thịt nướng khô của Singapore Bee Chang Hiang, nơi duy nhất cho phép du khách tự tay nướng những miếng bak hwa tươi và gói về làm quà. Có tuổi đời hơn 80 năm và chỉ riêng ở Đảo quốc Sư tử đã có 370 cửa hàng, Bee Chang Hiang phủ sóng với các sản phẩm được làm từ 100% thịt cao cấp, không bột ngọt, không chất làm mềm thịt, không chất bảo quản và không màu hóa học. Mỗi món quà ở đây có giá từ SGD 17, một mức giá vừa phải cho chất lượng chuẩn "sang, xịn, mịn".

Lạc lối ở “thiên đường mua sắm” Singapore với hàng trăm local brand bao vây! - Ảnh 25.
Lạc lối ở “thiên đường mua sắm” Singapore với hàng trăm local brand bao vây! - Ảnh 26.

- Jewel @ Changi Airport: Như hàng triệu người khác, Ninh Tito cũng đã trót phải lòng khu mua sắm Jewel nằm trong sân bay quốc tế Changi. Bật mí thêm là anh chàng đã phải... quay trở lại đây trong 2 ngày liên tiếp vì ngày 1 đi chưa đã đó! Hai cửa hàng mà Ninh Tito mê mẩn chính là Naiise - trung tâm bán lẻ các sản phẩm thiết kế và Gift by Changi - không gian bày bán các món đồ lấy cảm hứng từ sân bay Changi và tinh thần của du lịch Singapore.

Lạc lối ở “thiên đường mua sắm” Singapore với hàng trăm local brand bao vây! - Ảnh 27.

Cả hai hành trình đều được thiết kế với những địa điểm sang – độc – lạ, đảm bảo phù hợp với những nhóm sở thích khác nhau. Dựa trên gợi ý từ bộ đôi Ninh Tito và Bedaulbe, các bạn trẻ Việt có thể thoải mái mix-and-match để tạo ra những lịch trình độc đáo nhất cho nhóm bạn vi vu Singapore dịp cuối năm này!

Thông tin hữu ích cho độc giả: từ tháng 11/2019 đến hết tháng 1/2020, tại Singapore sẽ diễn ra chương trình "Vi vu Singapore, thả ga mua sắm" dành riêng cho du khách đặt lịch du hí Singapore qua các đối tác lữ hành của Tổng Cục Du Lịch Singapore. Chương trình diễn ra với hàng loạt ưu đãi mua sắm và vô số quà tặng hấp dẫn lên đến SGD 100 tại các trung tâm thương mại nổi tiếng như ION Orchard, IMM, Raffles City, Bugis Junction và Bugis+. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập tại đây.