Thẫn thờ trước những bức tranh gái đẹp tắm sông được vẽ trên tường bê tông

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 12:00 23/05/2015

Các bức tranh sống động của họa sĩ đường phố Hula đem lại cho người xem một cảm giác như bước vào thế giới thực.

Với năng khiếu hội họa bẩm sinh, họa sĩ đường phố gốc Hawaii Sean Yoro, nghệ danh Hula đã cho ra đời các tác phẩm nghệ thuật sống động dọc trên các bức tường bê tông tại một công trình trên mặt nước bị bỏ hoang. Phụ nữ chính là cảm hứng nghệ thuật duy nhất của Hula. Vì vậy, các bức tranh của anh đều chỉ xoay quanh những nàng thơ xinh đẹp này.

Sean Yoro bên một trong những bức tranh nghệ thuật đường phố của mình.

Để có thể tiếp cận tới khu vực các bức tường bê tông, Hula phải dùng ván lướt sóng để di chuyển. Thậm chí, trên con "chiến mã" chông chênh của mình, anh còn phải giữ thăng bằng cho cả những can sơn. Do khu công trình nằm giữa hồ nước nên các bức tranh của Hula đều tạo cho người xem cảm giác được ngắm nhìn các cô gái... đang tắm.

Nghệ sĩ trẻ hiện đang sinh sống tại New York, Mỹ này thường xuyên đăng tải các tác phẩm mê hồn của mình lên trang Instagram cá nhân để chia sẻ với người yêu nghệ thuật trên khắp thế giới. Được biết, trước đây, anh từng tạo dựng tên tuổi với các bức chân dung phụ nữ trên vải bạt hay ván lướt sóng cũ.

Anh sử dụng ván lướt sóng để di chuyển.

Dường như phụ nữ chính là nguồn cảm hứng duy nhất cho Hula.

Các tác phẩm được thể hiện trên tường của khu công trình bỏ hoang.

Tác phẩm của Hula đều có hồn tới mê hoặc lòng người.

Nhìn từ góc xa, người xem luôn có cảm giác một cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt.

Các chi tiết đều được Hula vẽ một cách tỉ mỉ.

Anh mang theo cả sơn trên chiếc ván lướt sóng của mình.

Trước kia, các tác phẩm của Hula cũng chỉ xoay quanh phụ nữ.

Hãy khám phá thế giới tranh 3D nghệ thuật của Hula tại đây.

(Nguồn: B.P)