Những ngôi nhà ốc sên bỏ hoang được sửa sang lại đẹp hơn cũ

, Theo Trí Thức Trẻ 16:00 15/11/2015

Tận dụng những chiếc vỏ ốc sên "không chủ", nữ họa sĩ Sebine Steldinger đã đem nghệ thuật hội họa hòa quyện vào với thiên nhiên hoang dại.

Hình tượng chậm chạp từ lâu đã gắn liền với những người bạn ốc sên nhưng ít ai biết rằng chúng còn biểu trưng cho sự kiên trì, chậm mà chắc, luôn hướng tới mục tiêu đã đặt ra. Dựa vào ý tưởng đó, hoạ sĩ trẻ Sebine Steldinger đến từ Hy Lạp đã lấy vỏ ốc để làm chất liệu sáng tác cho những ước mơ hội họa của mình.

sen1-58276
"Những ngôi nhà" mà hoạ sĩ Sebine sử dụng đều bị bỏ hoang trước đó.

sen2-58276
Mặc dù là chậm chạp nhưng ốc sên lại là biểu tượng của sự kiên trì và nỗ lực không ngừng.

sen4-58276
Sebine thường màu acrylic không trôi để sơn sửa cho các ngôi nhà ốc sên.

sen7-58276
Vỏ ốc sau khi vẽ sẽ tiếp tục được sơn lớp phủ bóng để giữ cho màu sắc không bị phai.

sen 10-58276
Vỏ ốc tượng trưng cho sự chở che...

sen11-58276
 ... trong khi đó đường xoắn ốc thể hiện sự vận động không ngừng, luôn hướng về phía trước.

sen12-58276
Có những chiếc vỏ được Sebine sơn màu khá đơn giản, những số khác lại được tô vẽ rất tỉ mỉ.

sen16-58276
Bộ ảnh độc đáo này được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Cloud Carboxy.

sen14-58276
Một bộ 5 chiếc vỏ ốc nghệ thuật được Sebine bán với giá 11,05 USD (khoảng 240 nghìn VND).

(Nguồn: B.P)