Cười té ghế với cảnh thầy trò Đường Tăng dắt lợn đi dạo phố

Chi Mai, Theo Mask Online 00:09 12/12/2014

Đây thực chất là một chiêu trò quảng cáo bán lợn của ba nông dân đến từ thành phố Lữ Lương, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.

Trong trang phục tạo hình của Tôn Ngộ Không, Sa Tăng và Đường Tam Tạng, ba người nông dân Trung Quốc sống tại thành phố Lữ Lương, tỉnh Sơn Tây, phía Bắc nước này đã dắt theo một chú lợn đen thản nhiên đi lại trên một vài con phố ở thủ đô Bắc Kinh như thể thầy trò Đường Tăng đang khăn gói lên đường thỉnh kinh. Tuy nhiên, được biết, đây là một chiêu trò quảng cáo sáng tạo của ba nông dân Sơn Tây nói trên.

Cười té ghế với cảnh thầy trò Đường Tăng dắt lợn đi dạo phố 1
Thầy trò Đường Tăng dắt lợn đi dạo trên các con phố ở Bắc Kinh.

Thay vì tìm thêm một người đàn ông nữa thì 3 người nông dân này đã chọn ngay một chú lợn cho đóng vai Trư Bát Giới. Họ cho biết, ý tưởng hóa trang thành các nhân vật trong danh tác kinh điển "Tây du ký" sẽ khiến người dân chú ý hơn tới họ mà để mắt tới những nông sản họ mang lên thành phố buôn bán.

Theo lời giới thiệu của ba thầy trò Đường Tăng tới từ Lữ Lương, đàn lợn tại quê hương họ được chăm sóc rất kỹ lưỡng và an toàn vì nơi đây không có khu công nghiệp cũng như các nhà máy hóa chất nào cả. Nhưng do giao thông chưa được tiện nghi nên ít người biết tới đặc sản ở thành phố cách thủ đô Trung Quốc 800 cây số này.

Cười té ghế với cảnh thầy trò Đường Tăng dắt lợn đi dạo phố 2
Mọi người túm lại xin chụp ảnh.

Thông qua dự án quảng cáo độc đáo này, họ mong muốn đàn lợn của mình sẽ "cất cánh" trong tương lai không xa.

Cười té ghế với cảnh thầy trò Đường Tăng dắt lợn đi dạo phố 3
Trư Bát Giới khá khỏe nên 3 thầy trò phải cùng nhau giữ lại.

(Nguồn: CCTV)