Nữ họa sĩ Isaque Arêas là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của các bộ phim hoạt hình Disney. Cô gái trẻ luôn muốn thực hiện một điều gì đó để có thể chứng tỏ tình yêu của mình với những nàng công chúa nổi tiếng. Cơ hội đó đã đến vào năm 2013 trong một lần Isaque chợt nghĩ rằng "Nếu công chúa Disney trên phim cũng già đi sẽ như thế nào?". Và thế là Isaque ngay lập tức bắt tay vào vẽ nhưng cuối cùng đã phải bỏ lửng giữa chừng vì chưa đủ trình độ để có thể thể hiện ý tưởng của mình vào thời điểm đó. Thế nhưng mãi tới tận năm nay, Isaque mới quyết định khởi động lại dự án vẽ tranh này.
Bạch Tuyết 14 tuổi vào năm 37 giờ đã trở thành một bà lão già nua ở tuổi 92. Isaque cho biết cô đã lấy cảm hứng từ nữ diễn viên Betty White để tạo nên hình tượng này.
Công chúa Belle 17 tuổi giờ đã bước sang tuổi 41.
Tiên cá tóc đỏ Ariel đã trở thành một phu nhân đằm thắm ở tuổi 42. Hình tượng tạo nên cô chính là nữ diễn viên nổi tiếng Cameron Diaz.
Nàng công chúa Trung Đông quyến rũ Jasmine đã bước sang tuổi 38.
Bà lão Cinderella vẫn giữ được nét rạng ngời ở tuổi 84. Bức tranh được dựng lại dựa trên nguyên mẫu là nữ diễn viên Julie Andrews.
Công chúa da đỏ Pocahontas bước sang tuổi 38 mà vẫn giữ được vẻ đẹp duyên dáng.
Công chúa ngủ trong rừng Aurora vẫn trở nên già nua dù đã ngủ tới tận 200 năm để giữ gìn sắc đẹp.
Mộc Lan xinh đẹp ở tuổi 33. Nữ diễn viên Ming-Na Wen, người lồng tiếng cho chính Mộc Lan chính là hình tượng gốc của cô nàng.
Nguồn: B.P