Cầu vồng bằng dây thép gai trong vườn nhà

Maya, Theo Trí Thức Trẻ 00:30 16/08/2013

Để chạm tới cầu vồng, con người phải trải qua đau đớn, hy sinh là thông điệp mà tác giả gửi đến chúng ta.

Ai cũng thích cầu vồng, vì nó là biểu trưng của thiên đường, niềm hy vọng. Nghệ sĩ sắp đặt người Bali Ole Ukena cũng như vậy. Đó chính là động lực để anh dựng lên mô hình cầu vồng lớn trong vườn nhà, với chiều ngang lên tới 4 mét, và đặt tên nó là "Thiên đường dối trá".

Cầu vồng bằng dây thép gai trong vườn nhà 1

Để tạo nét độc đáo, tương phản với quan niệm thông thường về cầu vồng là mềm mại, vui tươi, mô hình này được làm từ những sợi dây thép gai sắc lẻm, thường được dùng để khiến mọi người phải tránh xa một khu vực nào đó.

Cầu vồng bằng dây thép gai trong vườn nhà 2

Cầu vồng bằng dây thép gai trong vườn nhà 3

Sử dụng cầu vồng như một ẩn dụ của thiên đường, người nghệ sĩ muốn truyền tải ý tưởng rằng thiên đường cũng có những giới hạn nhất định, và để chạm tới được thiên đường, trước tiên con người phải trải qua đau đớn, hy sinh.