Bức tranh cố tổng thống Nelson Mandela vẽ bằng... 27000 cú đấm

Sushi and Yasha, Theo Pháp luật xã hội 20:39 07/12/2013

Ý tưởng rất độc đáo để tưởng niệm người anh hùng của thế giới.

Một nghệ sĩ mang tên Phil Akashi đã nghĩ ra một ý tưởng vô cùng đặc biệt để tôn vinh người anh hùng nổi tiếng Nelson Mandela. Anh đã tạo ra một bức tranh của vị tổng thống Nam Phi này bằng cách đấm 27 nghìn lần vào tường. Trên găng đấm của Phil, anh có gắn một cây viết đặc biệt mà khi ấn vào tường chữ "自由" - có nghĩa là tự do trong tiếng Trung Quốc. Trong văn hóa phương Đông, người Trung Quốc thường sử dụng những chiếc bút viết màu đỏ nhằm tượng trưng sự sống cũng như sự trường tồn, nhưng nghệ sĩ đang sống tại Thượng Hải này quyết định sử dụng màu đen nhằm tôn vinh Mandela trong cuộc chiến chống lại nạn phân biệt chủng tộc Apartheid. Bức tranh này được vẽ tại công viên graffiti tại Thượng Hải, xung quanh hàng trăm bức tranh khác.

Bức tranh cố tổng thống Nelson Mandela vẽ bằng... 27000 cú đấm 1
Tác phẩm tượng trưng cho tự do và quyền bình đẳng của con người.

Bức tranh cố tổng thống Nelson Mandela vẽ bằng... 27000 cú đấm 2
27 nghìn cú đấm tượng trưng cho tự do.

Phil Akashi cho biết: "Tác phẩm nghệ thuật này tượng trưng cho 27 năm mà Nelson Mandela bị giam cầm và còn tượng trưng cho sự dũng cảm suốt đời ông đứng lên đấu tranh cho quyền bình đẳng con người. Nelson Mandela là một nghệ sĩ đặc biệt của hòa bình. Ông hy sinh tự do của mình để đấu tranh cho sự tự do của những người khác và đó là một đại diện tuyệt vời cho nguồn cảm hứng đấu tranh cho những người yêu hòa bình trên toàn bộ thế giới."

Video về quá trình làm nên bức tranh ấn tượng này: