17 tâm sự thầm kín mà chỉ những người đi học xa nhà mới hiểu được

Anny, Theo Trí Thức Trẻ 18:00 15/04/2015

Học xa nhà được coi như một thử thách tự lập giúp bạn khám phá ra nhiều giới hạn chịu đựng mới mẻ của bản thân.


1. Phòng của bạn lúc nào cũng sẽ trông như một "bãi chiến trường".


2. Và bạn sẽ nhận ra khả năng chịu đựng sự bừa bãi của mình đã đạt đến một đẳng cấp "hoàn toàn khác".


3. Việc gói ghém đồ đạc là điều mà bạn ghét nhất mỗi khi phải chuyển nơi ở.


4. Khả năng tiệc tùng và cú đêm của bạn sẽ phát triển rất mạnh mẽ trong giai đoạn xa rời vòng tay phụ huynh.


5. Việc phải chia tay với những đứa bạn thân hồi còn ở quê nhà sẽ làm cho bạn ít nhiều cảm thấy cô đơn.


6. Nhưng rồi bạn cũng sẽ nhanh chóng tìm được những người bạn "hợp cạ" mới.


7. Có lẽ trong năm đầu tiên bạn sẽ cực kỳ lười nấu nướng, và kèm theo đó là thói quen ra hàng hay gọi đồ ăn ship về.


8. Lại còn thêm đồ mà bố mẹ gửi lên nữa, việc "tròn ra" sau năm đầu tiên là hoàn toàn dễ hiểu.


9. Bạn cảm giác rằng mình có thể ngủ bất kỳ lúc nào và bất cứ đâu mỗi khi mình thích.


10. Lớp học chính là một trong những địa điểm lý tưởng nhất để đi ngủ.


11. Nếu bạn nghĩ rằng các môn học ở phổ thông là nhàm chán thì bạn sẽ phải nghĩ lại sau khi tiếp xúc với các môn đại cương ở bậc đại học.


12. Đôi lúc bạn sẽ tự hỏi bản thân mình rằng liệu bạn đã chọn đúng ngành học chưa?


13. Bạn sẽ cảm thấy nhớ nhà nhiều hơn bạn nghĩ.


14. Chính vì vậy bạn cực kỳ yêu quý những kỳ nghỉ lễ dài ngày. Chúng là cơ hội có một không hai để về thăm gia đình và người thân.


15. Bạn biết mình đang phụ thuộc quá nhiều vào internet nhưng lại chẳng biết làm thế nào để chấm dứt điều này.


16. Tuy vậy, với những ai đã trải qua đều sẽ nói rằng khoảng thời gian đại học sẽ trôi nhanh như một giấc mơ vậy.


17. Cuối cùng, sau này khi nhìn lại, bạn sẽ thấy đây là quãng thời gian đẹp nhất trong đời mình.

(Nguồn: B.F)