Là bạn thân thì ít nhất nên đi du lịch 7 ngày vô lo vô nghĩ cùng nhau 1 lần như Kỳ Duyên và Minh Triệu

Anna, Theo Helino 21:40 01/05/2019

Mong lắm có bạn thân hoặc hội bạn để đi du lịch cùng nhau và “thu hoạch” về loạt kỷ niệm đáng nhớ như Duyên - Triệu.

Như vậy là Kỳ Duyên đã trở về sau chuyến du lịch Indonesia nhân dịp sinh nhật cô bạn thân Minh Triệu. Cả hai đã có khoảng thời gian nghỉ dưỡng “dài hơi” đúng nghĩa với chuyến đi gần 7 ngày! Thiệt tình là những tín đồ du lịch phải cảm ơn Duyên - Triệu vì đã “vẽ” ra một hành trình cực “chuẩn” này để có thể vừa đi du lịch nghỉ dưỡng, vừa có thời gian khám phá và thư thái check-in tại một số cụm đảo thuộc Indonesia, mà cụ thể là cụm đảo BaliNusa.

Là bạn thân thì ít nhất nên đi du lịch 7 ngày vô lo vô nghĩ cùng nhau 1 lần như Kỳ Duyên và Minh Triệu - Ảnh 1.

Ngày nay, việc đi du lịch đã trở nên thuận lợi và dễ dàng hơn nhiều nhờ sự phát triển của ngành dịch vụ và mạng xã hội. Cũng từ đây mà xuất hiện nhiều “kiểu du lịch” mới, nào là du lịch mạo hiểm, du lịch khám phá, du lịch nghỉ dưỡng… Và nếu bạn đang tìm một chuyến đi kết hợp giữa khám phá và nghỉ ngơi “sống ảo”, đặc biệt là dành cho các nhóm bạn nữ, thì chắc chắn chuyến đi của Kỳ Duyên - Minh Triệu là sự lựa chọn hoàn hảo rồi!

Là bạn thân thì ít nhất nên đi du lịch 7 ngày vô lo vô nghĩ cùng nhau 1 lần như Kỳ Duyên và Minh Triệu - Ảnh 2.

Cùng khởi hành với Duyên và Triệu từ sân bay thôi nào!

Cụm đảo Nusa

Thay vì đi Bali ngay như nhiều khách du lịch khác, hai cô bạn thân này lại chọn điểm đến đầu tiên chính là cụm đảo Nusa xinh đẹp của Indonesia, cụ thể là đảo Nusa LembonganNusa Penida. Hai hòn đảo này chỉ cách Bali khoảng 45 - 60 phút đi tàu. Cụm đảo Nusa còn giữ được vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ và hoang sơ, tất nhiên là vắng du khách hơn Bali và cũng ít được biết đến hơn. Nhưng đi du lịch mà, được là một trong số ít những người đến và ngắm nhìn các địa điểm tuyệt đẹp, vắng vẻ thì càng thích hơn chứ nhỉ?

Đôi bạn cùng nhau check-in tại đảo Nusa Lembongan.

Kỳ Duyên - Minh Triệu đã ghé thăm khá nhiều bãi biển nổi tiếng ở hai hòn đảo này là Kelingking, Broken BeachBlue Lagoon. Trong đó, đôi bạn đã chụp kha khá ảnh tại bãi biển Kelingking - cũng là nơi được du khách check-in nhiều nhất trên Instagram mỗi khi tới Nusa Lembongan. Chính những tảng đá nhô ra được ví như hình thù khủng long T-Rex giữa biển là điều làm nên vẻ đẹp độc đáo ở biển Kelingking.

Trên mỏm đá nhìn ra Broken Beach.

Mỏm đá “sống khủng long T-Rex” nổi tiếng tại bờ biển Kelingking.

Kỳ Duyên đã có bức hình tạo dáng “nghìn đô” như chụp tạp chí khi trên du thuyền để di chuyển từ cụm đảo Nusa quay lại Bali, xa xa phía sau là cây cầu vàng nối giữa đảo Nusa Lembongan và một ốc đảo nhỏ.

Là bạn thân thì ít nhất nên đi du lịch 7 ngày vô lo vô nghĩ cùng nhau 1 lần như Kỳ Duyên và Minh Triệu - Ảnh 6.

Bởi lẽ, để đến hai hòn đảo Nusa Lembongan và Nusa Penida, du khách cần tới bến cảng/ tàu ở Bali trước và sau đó di chuyển bằng tàu thuỷ để ra mỗi đảo. Thời điểm tốt nhất để du lịch đến cụm đảo Nusa rơi vào khoảng từ tháng 5 đến tháng 9. Còn vào tháng 1 và tháng 2 lại là hai tháng không nên đi nhất trong năm bởi thời điểm này là mùa mưa ở cụm đảo Nusa. Mà mưa thì du khách không thể leo núi và khám phá các eo biển được, du lịch mà kẹt trong resort hoặc villa cả ngày thì chán lắm!

Là bạn thân thì ít nhất nên đi du lịch 7 ngày vô lo vô nghĩ cùng nhau 1 lần như Kỳ Duyên và Minh Triệu - Ảnh 7.

Cả hai ngồi nghỉ và trò chuyện trên mỏm đá nhô mép bờ Blue Lagoon.

Ngoài những bãi biển trên, ở Nusa Lembongan và Nusa Penida còn một số điểm đến như: Dream Beach, Jungutbatu, Mushroom, Crystal Bay, Tembeling Forest, Temple Point… Hay các trải nhiệm du lịch: lặn biển, nhảy vịnh, lặn vịnh, trượt cáp treo xuyên núi… Tuy Kỳ Duyên, Minh triệu đã đi nhiều nhưng chưa thể khám phá trọn vẹn hết hai hòn đảo này.

Là bạn thân thì ít nhất nên đi du lịch 7 ngày vô lo vô nghĩ cùng nhau 1 lần như Kỳ Duyên và Minh Triệu - Ảnh 8.
Là bạn thân thì ít nhất nên đi du lịch 7 ngày vô lo vô nghĩ cùng nhau 1 lần như Kỳ Duyên và Minh Triệu - Ảnh 9.

Trước khi quay trở lại Bali để tổ chức sinh nhật cho Minh Triệu, hai cô bạn thân đã có loạt ảnh check-in trọng bộ váy màu cam gợi cảm tại một ngôi nhà trên cây khá lạ thuộc đảo Nusa Penida. Hứa hẹn ngôi nhà này sẽ trở thành điểm check-in “hot” trong thời gian tới đây.

Minh Triệu đã đăng ảnh loạt này với caption: “Trông có như hai quả quýt không chứ?” Vâng, hai quả quyết xinh đẹp và “nóng bỏng”!

Là bạn thân thì ít nhất nên đi du lịch 7 ngày vô lo vô nghĩ cùng nhau 1 lần như Kỳ Duyên và Minh Triệu - Ảnh 11.

Nước biển trong vắt, bờ cát mịn trắng trải dài vô tận, vách đá hoang sơ rêu phủ xanh rì, ánh sáng thì luôn ngập tràn và không khí thì mát rượi? Cụm đảo Nusa có phải là quá hấp dẫn không nhỉ? Quan trọng là chưa nhiều du khách biết đến nhé!

Đảo Bali

Ngày sinh nhật Minh Triệu cũng đồng thời là ngày bữa tiệc được tổ chức tại Badung, Bali, Indonesia. Tại Bali, các cô gái lại dành phần lớn thời gian để nghỉ dưỡng và chụp hình trong khu vực các villa. Chính vì thế mà Kỳ Duyên và Minh Triệu đã thuê 2 villa lận! Đó là Vivo Villas khi vừa mới quay lại Bali, và Visesa Resort & Villas Ubud khoảng 2 ngày trước khi trở về Việt Nam.

Là bạn thân thì ít nhất nên đi du lịch 7 ngày vô lo vô nghĩ cùng nhau 1 lần như Kỳ Duyên và Minh Triệu - Ảnh 12.

Chắc chắn “tấm lòng nhỏ” (mà lặn lội sang tận Indonesia 1 tuần liền) của Kỳ Duyên này sẽ là kỷ niệm sinh nhật khó quên nhất với Minh Triệu.

Cả hai đã thực sự thư giãn tại villa, tranh thủ chụp ít ảnh và nghỉ ngơi bên hồ bơi.

Là bạn thân thì ít nhất nên đi du lịch 7 ngày vô lo vô nghĩ cùng nhau 1 lần như Kỳ Duyên và Minh Triệu - Ảnh 15.

Bữa sáng nổi (floating breakfast) tại hồ bơi của Vivo Villas, trước khi ăn cứ chụp ảnh cái đã.

Hai ngày cuối nghỉ dưỡng tại Visesa Resort & Villas Ubud của Duyên - Triệu. Cả hai cùng chọn diện sơ mi và quần âu để đi dạo quanh khu vực bể bơi.

Tuy vậy, nếu đến Bali mà chỉ ở trong khu nghỉ dưỡng thì phí quá. Tất nhiên là Kỳ Duyên và Minh Triệu trước đó đã khám phá 2 đảo Nusa Lembongan và Nusa Penida rồi, nhưng cũng không có lý do gì mà hai nàng lại từ chối tiếp tục đến các địa điểm khác ở Bali cả. Và tại đây họ đã chọn ghé thăm 2 ngôi đền: Uluwatu TempleLempuyang Temple.

Là bạn thân thì ít nhất nên đi du lịch 7 ngày vô lo vô nghĩ cùng nhau 1 lần như Kỳ Duyên và Minh Triệu - Ảnh 17.

Duyên - Triệu đã đi ngắm hoàng hôn ở đền Uluwatu trước.

Đền Uluwatu có nhiều cách gọi ( như Luhur Uluwatu hay Pura Uluwatu) và là một trong những ngôi đền cổ xưa nhất Bali, toàn bộ ngôi đền được chạm khắc từ đá san hô đen. Uluwatu nằm trên vách đá cao khoảng 76 mét so với mực nước biển, nhìn ra biển Java và có bức tường đá điêu khắc cổ đại tạo thành con đường ven núi xung quanh đền. Ngoài tham quan kiến trúc và cảnh biển tuyệt vời, du khách còn có thể ở lại đây tới 6 giờ tối để ngắm hoàng hôn và trải nhiệm những điệu múa bản địa Kecak.

Hai nàng quấn sarong (phần vải tím phủ quanh từ eo xuống chân) vì mặc đồ ngắn khi vào đền.

Tiếp theo là đền Lempuyang (hay còn gọi Pura Lempuyang Luhur) - một trong sáu ngôi đền linh thiêng nhất ở Bali, được dành riêng để thờ thần Acintya, vị thần tối cao của Ấn Độ giáo tại Indonesia. Đặc biệt, ngôi đền nằm ở độ cao 1.170 mét so với mặt nước biển, chính vì thế mà khi lên đến được “Cổng trời” tại Lempuyang, khách du lịch có thể thoả sức phóng tầm mắt chiêm ngưỡng khung cảnh núi rừng hùng vĩ bao quanh và vùng biển phía Đông của đảo Bali.

Là bạn thân thì ít nhất nên đi du lịch 7 ngày vô lo vô nghĩ cùng nhau 1 lần như Kỳ Duyên và Minh Triệu - Ảnh 19.

Nơi đây đã được "lăng xê" rộng rãi là điểm phải ghé khi tới Nusa Lempuyang trên MXH.

Thế nhưng, để tới chốn bồng lai tiên cảnh này, khách du lịch phải bước qua hơn 1000 bậc thang cao và rộng, tất cả sẽ mất khoảng hai tiếng đồng hồ để đến được với "Cổng thiên đường". Với những gì đang chờ đón trước mắt quá đỗi vĩ đại và "vô thực" như vậy thì sự vất vả cực kỳ xứng đáng!

Là bạn thân thì ít nhất nên đi du lịch 7 ngày vô lo vô nghĩ cùng nhau 1 lần như Kỳ Duyên và Minh Triệu - Ảnh 20.

Những nấc thang lên "thiên đường".

“Cổng trời” Pura Lempuyang Luhur được người Indonesia tin là nơi giao thoa giữa con người và thần linh. Phác một nét tĩnh mịch giữa nền trời, núi và mây, con người hoà cùng thiên nhiên vẽ nên bức tranh thuỷ mặc ngút ngàn.

Là bạn thân thì ít nhất nên đi du lịch 7 ngày vô lo vô nghĩ cùng nhau 1 lần như Kỳ Duyên và Minh Triệu - Ảnh 21.

Kỳ Duyên và Minh Triệu đều sử dụng 1 mẹo khi chụp ảnh tại cổng trời, đó là lót một miếng nhựa phía dưới ống kính máy ảnh, khi lên hình sẽ có lớp phản chiếu như mặt nước ở phía dưới cổng trời.

“Đảo Bali” nghe vậy thôi chứ thực chất Bali có diện tích gấp 8 lần quốc đảo sư tử Singapore và rộng gấp 3 lần Sài Gòn, có đủ núi lửa, rừng, biển đủ cả nên việc du lịch nơi đây trong 3 ngày cuối ngắn ngủi của Kỳ Duyên - Minh Triệu gần như là… chưa đi đâu cả. Nếu muốn khám phá trọn Bali thì phải mất khoảng 1 tháng, còn để đến được hết những điểm nổi tiếng như Tirta Empul Temple, Taman Ayun, Padang Padang, Batur, Gitgit… thì sơ sơ cũng phải 5 - 7 ngày. Còn quá nhiều trải nhiệm tuyệt vời ở Bali!

Kỳ Duyên - Minh Triệu đã du lịch cùng nhau 7 ngày ở Indonesia, còn cặp bạn thân nào có thể tổ chức bữa tiệc sinh nhật hoành tráng hơn hai cô nàng không? Tuy còn nhiều địa điểm ở Bali mà Duyên - Triệu chưa đi hết, nhưng chuyến hành trình những ngày đầu ở cụm đảo Nusa thực sự choáng ngợp và đáng tham khảo. Hành trình của cặp bạn thân này có thể nói là quá nhuần nhuyễn và thích hợp với mục đích du lịch của phần lớn người trẻ ngày nay: Du lịch vừa nghỉ dưỡng “sống ảo”, vừa kết hợp khám phá những nơi ít người biết đến.

Là bạn thân thì ít nhất nên đi du lịch 7 ngày vô lo vô nghĩ cùng nhau 1 lần như Kỳ Duyên và Minh Triệu - Ảnh 22.

Mình cùng nhau đi “khắp thế gian” như Minh Triệu và Kỳ Duyên nhé đằng ấy ơi?