Ký ức mùa hè học quân sự: 1 tháng bầm dập nhưng đổi lại có hàng trăm bức ảnh sống ảo để đời
Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội đã trở thành địa điểm sống ảo, chụp ảnh kỉ yếu siêu đẹp của sinh viên nhờ khuôn viên rộng với quần thể các khu như: sân bóng đá, khu vòi phun nước, những thảm cỏ xanh với hoa vàng y như trong phim…
- Thử sức với vài câu đố mẹo Tiếng Anh để vừa kiểm tra trình ngoại ngữ vừa xem lại trí thông minh của bản thân
- Chùm ảnh chơi chữ Tiếng Anh đáng yêu nhất quả đất nhưng chỉ ai thực sự "mặn" mới hiểu được
- Thành tích học tập đáng nể của quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 18: Nguyễn Hoàng Cường (Quảng Ninh)
Trung tâm giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội nằm tại thôn 7, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội được các sinh viên gọi với cái tên thân thương "Hola Resort". Sinh viên tất cả các trường trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội như Đại học Khoa học tự Nhiên, Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa Quốc Tế, Khoa Luật… đều phải tham gia học tập tại đây.
Khi đến học tập tại trung tâm, sinh viên không chỉ được trang bị kiến thức về quốc phòng và an ninh, được học các kĩ thuật bắn súng, cách băng bó vết thương… mà còn được rèn luyện một nếp sống đầy kỉ luật, tôi luyện nên tính cách của một người lính.
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh Hòa Lạc.
Vòi phun nước là địa điểm hot nhất

Trải qua 27 khóa học quân sự của bao thế hệ sinh viên, có một điều gây ấn tượng ở Trung tâm giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học quốc gia Hà Nội mà ai cũng nhận ra: Đó là một khuôn viên được chú trọng sửa sang, để người học có thêm những không gian sống ảo sau những giờ học tập căng thẳng, có thêm những bức hình không thể nào quên của tuổi thanh xuân.
Một phần tuổi trẻ của chúng tôi đã gửi lại những Trung tâm giáo dục Quốc phòng. 30 ngày đêm cùng nhau đi qua những khoảnh khắc đẹp nhất của thời sinh viên có lẽ là quãng thời gian khó quên nhất trong lòng mỗi người.
Cứ mỗi sáng sớm, Đại đội trưởng lại gõ cửa từng phòng, ngó ngang ngó dọc kiểm tra vệ sinh, xem cái chăn đã xếp vuông vắn chưa, phòng ốc có gọn gàng sạch sẽ hay không, giày dép mỗi góc một chiếc là cũng bị tịch thu cho vào túi để chờ xử lý...
![]()
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh
Sắp phải xa nơi này rồi!
Hội chị em cool ngầu (Ảnh: Nhàn Nguyễn)

(Ảnh: Ngọc Linh)
(Ảnh: gauu 1707)
Hành lang với view hướng ra cả một rừng cây đẹp thế này thì còn gì tuyệt hơn! (Ảnh: Lan Ngọc)
Cửa sổ của lớp học cũng có thể làm background so deep (Ảnh: _t.h.a.o.o_)
Khu tập luyện cũng trở thành địa điểm chụp ảnh đẹp như thế này đây (Ảnh: Hola Khát vọng thanh xuân)
Cần gì đi đâu xa, đi ra khỏi phòng là có ngay bức ảnh đẹp rồi! (Ảnh: anhngoc.v)