Kỳ thi THPT chỉ là một trong nhiều thử thách, đừng quá lo lắng nhé các sĩ tử!

hangcham, Theo Trí Thức Trẻ 00:05 23/04/2017

Hãy cứ học hành tử tế, hãy cứ chăm chỉ và nỗ lực hết mình, đừng quá lo lắng về kết quả và suy sụp bởi những ý nghĩ tiêu cực, những điều chưa xảy ra. Mọi thứ không tuyệt vọng như bạn nghĩ!

Bạn đang là học sinh cuối cấp, những ngày này mọi tập trung của bạn đổ dồn vào việc ôn thi. Câu hỏi luôn quanh quẩn trong đầu mỗi sĩ tử thời điểm hiện tại: "làm thế nào để vượt qua được kỳ thi THPT phía trước". Mọi khoảng thời gian có thể, chúng ta đều vùi đầu vào sách vở, học nhiều hết mức có thể, sợ chẳng may bỏ qua một phần kiến thức nào đó sẽ rơi vào đề thi. Vậy nên, học nhiều là thế, nhưng dường như mãi không đủ bởi chúng ta sợ, chỉ một chút sơ sẩy thôi là sẽ thất bại trong kỳ thi, sẽ đánh mất ước mơ, sẽ phụ sự kỳ vọng của gia đình và thầy cô. Và rồi sẽ ra sao, nếu ta trượt - bạn đỗ - nỗi lo sợ, tự ti chiếm lấy tâm trí và khiến bản thân các sĩ tử rơi vào một trạng thái căng thẳng, stress. Rồi kết cục, chưa bắt đầu kỳ thi, chưa có điểm số tinh thần đã suy sụp… bởi chính những suy nghĩ của bản thân, bởi những việc chưa xảy ra.

Kỳ thi THPT chỉ là một trong nhiều thử thách, đừng quá lo lắng nhé các sĩ tử! - Ảnh 1.

Cách học nhanh nhất là học từ từ, cách học hiệu quả nhất là biết kết hợp giữa học hành và nghỉ ngơi

Đứng trước bước ngoặt quan trọng của đời học sinh, áp lực căng thẳng như vậy là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, để có một kỳ thi thành công và đánh giá đúng năng lực của bản thân, những suy nghĩ lo lắng ấy chỉ nên xuất hiện trong một vài khoảnh khắc nào đó. Đừng mất quá nhiều thời gian cho sự lo lắng và sợ hãi. 

Hãy cứ chăm chỉ học hành, hãy cứ tích cực học hỏi chỉ là khi nào cảm thấy mệt quá, cảm thấy nếu cứ học nữa cũng sẽ không vào thì hãy tạm thời dừng lại. Cách học nhanh nhất là học từ từ, cách học hiệu quả nhất là biết kết hợp giữa học hành và nghỉ ngơi. Lúc này, hãy lắng nghe cơ thể và "bảo dưỡng" nó, bạn cần được thư giãn để lấy lại tinh thần. Hãy tự cho phép mình xả hơi, có thể giải trí bằng những bộ phim, bản nhạc yêu thích hay cũng có thể hẹn hò bạn bè với dăm ba câu chuyện vui vẻ. Tinh thần thoải mái, hiệu suất học tập sẽ cao. Đây sẽ là một bước đệm tốt cho những ngày ôn luyện phía sau.

Kỳ thi THPT chỉ là một trong nhiều thử thách, đừng quá lo lắng nhé các sĩ tử! - Ảnh 2.

Nếu bạn "hết mình" với kì thi THPT đang đến gần, đương nhiên nó cũng sẽ "mỉm cười" với bạn.

"Thi đại học chỉ là cuộc thi chạy 100m mà cuộc đời là cuộc thi chạy marathon" chẳng may quãng chạy này của bạn không được như ý muốn, bạn vẫn có thể thử sức ở những quãng chạy khác hoặc có thể ôn luyện để chạy đến mục tiêu bạn muốn hướng tới. Thế nên, sao cứ mãi nghĩ rằng không qua được kỳ thi này bạn sẽ mất tất cả, mọi thứ phía trước sẽ sụp đổ hoàn toàn? Tất nhiên điều này không phải cổ súy, vẽ đường cho bạn, rằng "nếu thi trượt lần này còn lần khác, sao phải lo, cứ thoải mái chơi bời, thư giãn đi". Chỉ là mong bạn hiểu rằng, mọi thứ không tuyệt vọng như bạn nghĩ. Hãy cứ học hành tử tế, hãy cứ chăm chỉ và nỗ lực hết mình, đừng quá lo lắng về kết quả và suy sụp bởi những ý nghĩ tiêu cực và những điều chưa xảy ra.

Thời gian thì cứ qua từng ngày, chả mấy mà đến tháng 6... Bỏ qua những áp lực và lo lắng, mạnh mẽ "chiến đấu" nhé các sĩ tử! Tin tôi đi, nếu bạn "hết mình" với kì thi THPT đang đến gần, đương nhiên nó cũng sẽ "mỉm cười" với bạn.