Vào năm 2009, sau khi đào móng xây dựng chung cư Lilama (số 52 đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội), hàng chục căn nhà nằm kế bên bắt đầu xuất hiện hiện tượng sụt lún và nứt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân.
Bên cạnh đó, một vài ngôi nhà cao tầng còn bị nghiêng hẳn về một bên, thách thức "tử thần".
Để tránh đổ sập, những khung sắt cỡ lớn được giăng chằng chịt, nẹp tạm bợ bao quanh tường nhà dân, sau đó đấu nối để dựa vào chung cư Lilama để tránh trường hợp nhà bị đổ sập.
Nơi đây được mệnh danh là những căn nhà "tầm gửi", phó mặc tính mạng của mình vào những thanh sắt đã hoen rỉ. Hiện tại, gần một nửa số hộ đã chấp nhận đền bù và chuyển đi nơi khác sinh sống. Số còn lại, khoảng 14-15 hộ, vẫn tiếp tục sống trong sợ hãi, chờ nhà sập từng ngày.
Những thanh sắt xuyên thủng qua mái tôn, "chống nạng" và đỡ hàng chục căn nhà. Phần đầu của những cây thép lớn được hàn trực tiếp vào thanh dầm của ngôi nhà tạo lực đỡ, hình thành một khối cố định.
Gần 10 năm qua, người dân tại đây thường xuyên phản ánh tình trạng nhà xuống cấp tới chính quyền địa phương và chủ đầu tư, tuy nhiên lại chưa được xử lý. Vào mùa mưa bão, họ phải đi sơ tán về ở tạm nhà người thân để đảm bảo an toàn.
Xung quanh các vị trí đặt các thanh sắt xuất hiện dấu hiệu nứt, không an toàn. Tuy nhiên, vì không chấp thuận mức đền bù, các hộ dân còn lại chấp nhận bám trụ.
Thậm chí, những thanh sắt này còn được dùng để phơi, treo các vật dụng. Dường như, người dân đã chấp nhận với thực trạng này suốt 10 năm qua.
Những bãi đất trống còn được tận dụng nuôi gà, bên trên là "mạng nhện sắt" như mê cung giăng khắp lối.
Mong muốn lớn nhất của người dân hiện nay là chính quyền địa phương và chủ đầu tư sớm có phương án giải quyết triệt để, đảm bảo an toàn cho cuộc sống.