"Kong: Skull Island" và sự ngạo mạn của những kẻ mang đôi cánh Icarus

Dante Nguyễn - Hoàng Hưng, Theo Trí Thức Trẻ 16:00 11/03/2017

Ẩn sau bộ phim mà người ta cho rằng là giải trí thuần túy, thì "Kong: Skull Island" ẩn chứa một thần thoại vô cùng nổi tiếng của Hy lạp cổ xưa.

Bộ phim Kong: Skull Island vừa khởi chiếu tại Việt Nam đã tạo nên một cơn sốt khi phá vỡ kỉ lục doanh thu sau 1 ngày chiếu với 18,2 tỷ đồng. Được mệnh danh là bom tấn đáng xem nhất trong tháng 3 này, nhưng ẩn sâu bên trong phim là những triết lý sâu xa mà nếu như bạn không để ý, sẽ không bao giờ thấy được.

Đoàn thám hiểm trong phim được một nhóm quân lính hộ tống bằng trực thăng đến đảo Đầu Lâu. Tuy nhiên, người cầm đầu toán lính này là Preston Packard (Samuel L. Jackson thủ vai) luôn có một thái độ khinh khỉnh và dẫn đến thất bại khi đối đầu với King Kong.

Sự ngạo mạn của Trung úy Preston Packard

Khi đối mặt với cơn bão dữ dội như nuốt chửng mọi thứ xung quanh, Trung úy Preston Packard đã lệnh cho phi đội của ông đâm thẳng vào nơi không lối thoát. Packard ngạo nghễ tin rằng những "con chim sắt" mà hắn chỉ huy sẵn sàng đối đầu với bất cứ thứ gì, dù là bom đạn bao quanh hay cả đám mây mù tích điện khổng lồ đáng sợ.

Kong: Skull Island và sự ngạo mạn của những kẻ mang đôi cánh Icarus - Ảnh 1.

Vị Trung úy mang trong mình trái tim hiếu chiến ấy nói với phi đội của mình: "Các chàng trai của tôi, dù các anh đã từng bay trong những điều kiện như thế này hàng ngàn lần rồi, nhưng hãy để tôi nhắc lại cho các bạn đừng mắc lại sai lầm của Icarus. Không được bay quá gần mặt trời, nếu không, đôi cánh sáp sẽ bị tan chảy và chúng ta sẽ rơi…"

Câu chuyện "Đôi cánh Icarus" nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp

Daedalus, nhà phát minh đại tài đã tạo nên mê cung Labyrinth để nhốt con quái thú Minotaur. Với những bức tường đan xen tưởng chừng như được ban phép màu, những hành lang trải dài không lối thoát, Labyrinth khiến cho những kẻ dù minh mẫn đến đâu vẫn phải phát cuồng mà bỏ mạng.

Kong: Skull Island và sự ngạo mạn của những kẻ mang đôi cánh Icarus - Ảnh 2.

Một ngày nọ, người hùng Theseus bị tên vua minos quẳng vào mê cung cùng với con quái thú Minotaur. Nhưng được sự giúp sức của nữ thần trí tuệ Athena, Theseus đã tiêu diệt được Minotaur và thoát ra khỏi mê cung. Tức giận vì mưu đồ không thành, vua Minos đổ mọi tội lỗi lên đầu Daedalus và nhốt ông cùng con trai Icarus vào mê cung Labyrinth.

Cho dù là người tạo ra Labyrinth, Daedalus vẫn biết mình sẽ không thể nào tìm được đường ra khỏi nơi đây. Thu nhặt những chiếc lông chim rơi rụng cùng với sáp của tổ ong, nhà phát minh đại tài đã tạo ra đôi cánh chim khổng lồ cho mình và người con Icarus để cùng nhau bay lên bầu trời thoát khỏi cái nơi tưởng chừng như vộ vọng kia.

Kong: Skull Island và sự ngạo mạn của những kẻ mang đôi cánh Icarus - Ảnh 3.

Vượt ra khỏi những bức tường cao vời vợi, tung cánh vùng vẫy trên bầu trời bao la, Icarus thích thú và vui sướng như thể anh là một chú chim thật sự. Daedalus đã cảnh báo với con trai mình rằng đừng bay quá cao, sức nóng mặt trời sẽ làm tan chảy sáp và cũng đừng bay quá thấp vì hơi nước sẽ làm đôi cánh bị ướt.

Icarus vì choáng ngợp với bầu trời bao la đã quên đi lời dặn của cha mình. Anh càng bay, càng vươn cao hơn, vượt qua những đám mây trắng ngát, đối diện với mặt trời rực rỡ. Chàng trai trẻ ngỡ rằng mình đủ sức để đương đầu với vị thần Helios ngày ngày trên chiếc xe ngựa thần kì kéo mặt trời đi khắp nơi. Sự tự cao của một kẻ trẻ người non dạ đã giết chết Icarus, sáp trên đôi cánh tan chảy đi, chàng rơi xuống đại dương sâu chết mất xác.

Ngày nay, "Đôi cánh Icarus" thường dùng để ám chỉ những con người ngạo nghễ với đời, không biết vị trí của bản thân ở đâu. Và với một kẻ như Preston Packard, một người lính ngạo mạn, hiếu chiến chẳng biết rõ giới hạn của mình ở đâu, kẻ đã khiến những đồng đội trung thành của mình phải bỏ mạng thì "Đôi cánh Icarus" là cụm từ hoàn hảo để ám chỉ hắn.

Kong: Skull Island và sự ngạo mạn của những kẻ mang đôi cánh Icarus - Ảnh 4.

Với đôi cánh sắt không bị nhiệt độ làm cho tan chảy, Packard và phi đội đã vượt qua đám mây điện tích khổng lồ dễ dàng, vươn tới hòn đảo Đầu Lâu bí ẩn. Cả đội vui mừng, cười khẩy với cái nơi xa lạ này và đối xử tàn nhẫn với nó, cho đến khi… Kong xuất hiện dập tắt sự ngạo mạn của những tên lính tự cao.

Nếu như những tên lính tự mãn kia được ví như Icarus, thì Kong chính là vị thần mặt trời Helios hùng mạnh xưa kia. Những kẻ tự cho mình vĩ đại và vô địch có thể làm bất cứ thứ gì đã trả giá đắt. Họ đâu ngờ rằng trong thế giới này không chỉ có con người, và con người không phải là bá chủ. Thế giới này vẫn còn những điều ngoài tầm hiểu biết như Kong đối với phi đội của Packard.

Kong: Skull Island và sự ngạo mạn của những kẻ mang đôi cánh Icarus - Ảnh 5.

Con người dù cho tiên tiến và mạnh mẽ đến đâu, cũng đừng quá tự cao vào bản thân, đừng ngạo mạn cho rằng mình là tạo vật hoàn hảo do chúa trời tạo ra. Chính sự khinh thường tạo hóa, ngạo nghễ với đời đã khiến cho Packard và những người lính thân cận của hắn có kết cục không mấy tốt đẹp.