Kinh nghiệm du lịch của cô gái 9x đi Bình Thuận 2 ngày 1 đêm với 2 triệu đồng

Lam Anh, Theo Tổ Quốc 21:21 04/11/2022

Với 2 triệu đồng, Bình Thuận là lựa chọn của Hằng trong chuyến đi lần này.

Cách trung tâm TP. HCM không xa, Bình Thuận tập hợp cả điều kiện cần và đủ để trở thành "thiên đường" du lịch cho hội mê "vitamin sea". Nhắc tới Bình Thuận, người ta thường nghĩ tới làng chài Mũi Né, đảo Phú Quý hay Bàu Trắng... Song, cảm giác dành 2 ngày cuối tuần để ghé những điểm đó dường như là không đủ, nên Hằng Trần - BTV tại 1 công ty truyền thông ở Hà Nội đã chọn Thanh Long Bay - điểm đến mới toanh ở Bình Thuận. Địa điểm lạ mắt này nằm gần Mũi Kê Gà và cách Hồ Chí Minh 160km.

Hãy cùng Hằng checkin Bình Thuận, khám phá xem nơi này có gì và giá cả thế nào, có phù hợp cho 1 chuyến đi "xả hơi" dịp cuối tuần không nhé!

2 ngày 1 đêm ở Bình Thuận với ngân sách 2 triệu đồng

Kinh nghiệm du lịch của cô gái 9x đi Bình Thuận 2 ngày 1 đêm với 2 triệu đồng - Ảnh 1.

Hằng Trần - BTV công ty truyền thông.

Trong chuyến đi lần này, vì sẵn tiện đang ở TP. HCM chơi nên Hằng cũng lên kế hoạch cho 2 ngày cuối tuần đi ra ngoài trung tâm thành phố. Với 2 triệu đồng, Hằng chọn Thanh Long Bay là điểm đến và thời gian khá ngắn nên cô bạn cân nhắc 1 địa điểm vừa có thể nghỉ ngơi, lại vẫn vui chơi được. Cuối cùng, Hola Beach với tổ hợp khu lều ở, nghỉ ngơi, với các loại lều tổ chim, lều dưới đất hay cắm trại mô hình Eco Glamping sát biển là điểm đến mà Hằng và nhóm bạn thân 4 người đã ghé thăm trong chuyến đi lần này.

Số tiền 2 triệu đồng được Hằng phân bổ như sau: 1 triệu đồng cho chi phí lưu trú, 500k tiền ăn uống và 500k dành cho chi phí đi lại.

1. Đi lại

Xuất phát từ trung tâm TP. HCM, do muốn chủ động thời gian và hành trình của mình nên Hằng và nhóm bạn đã thuê xe để tự lái đến thẳng Hola Beach. Chi phí thuê trong 2 ngày và tiền xăng xe đi lại là 2,3 triệu đồng. Cộng thêm phí cầu đường là 220k cho cả chiều đi và về, cả nhóm 4 người sẽ tốn khoảng 2,5 triệu đồng cho khoản đi lại.

Tuy nhiên, nếu không muốn lựa chọn hình thức này, các bạn cũng có thể đặt xe Limousine đi từ TP. HCM xuống Hola Beach với số tiền là 160k/người/chiều.

Di chuyển từ 5h sáng, cả nhóm ăn sáng rồi cùng nhau đi tới Hola Beach, tổng thời gian hết khoảng 4 tiếng và chi phí là 200k cho 4 người.

2. Lưu trú

Hola Beach là 1 tổ hợp khu lều ở, nghỉ ngơi, với các loại lều tổ chim, lều dưới đất hay cắm trại mô hình Eco Glamping sát biển.

Mức giá cho các loại lều ở đây dao động từ 1 đến 2 triệu tùy loại, Bungalow view biển dao động trên dưới 2 triệu... Do đặt sát ngày nên ở đây không còn quá nhiều phòng trống, chỉ còn lại nhà trên cây và Bungalow nên tuy ban đầu thích loại phòng nhà trên cây hơn và mức giá cũng phù hợp nhưng vì không có nhà vệ sinh trong phòng khá bất tiện nên Hằng và các bạn chuyển qua thuê 1 căn Bungalow 4 người ở với mức giá là 2,4 triệu đồng.

Với nguyên liệu làm từ gỗ, tre, nứa thân thiện với môi trường và điểm cộng là chiếc view mở cửa ra thấy ngay biển.

3. Ăn uống

Tới nơi cũng là giờ trưa nên Hằng và nhóm bạn quyết định ăn luôn tại Hola Beach. Các bạn có thể đặt luôn qua nhân viên khách sạn để họ chuẩn bị, chỉ cần báo trước 30 phút là được.

1 bữa ăn trưa như thế này có giá khoảng 800-900k cho 4 người ăn.

Sau khi đã nhận phòng, cả nhóm nghỉ ngơi, vui chơi ngoài biển với các hoạt động như: lái mô tô nước, chèo thuyền hay lướt ván trên biển,... khá vui.

Đến chiều tối, cả nhóm di chuyển ra Mũi Kê Gà. Tuy nhiên, dịp đó cũng đang là lúc trong đó vừa sau trận mưa bão nên quang cảnh không có nhiều. Song, với những bạn yêu cảnh đẹp thiên nhiên hoang dã thì nơi đây lại khá thú vị. Các bạn có thể chụp ảnh check-in hoàn toàn miễn phí ở đây.

Từ Mũi Kê Gà về Hola Beach, trời cũng đã tối nên Hằng và nhóm bạn ăn tối luôn tại 1 nhà hàng ngay dọc đường về. Tuy nhiên, có 1 lưu ý cho các bạn là ở đây dịch vụ còn khá hoang sơ nên hầu như không có nhiều lựa chọn. Bữa tối này cả nhóm chủ yếu ăn hải sản, tổng chi phí hết 1 triệu đồng cho 4 người.

Sau khi ăn xong, tất cả cùng di chuyển về Hola Beach nghe nhạc sống và nghỉ ngơi.

Ở Hola Beach, các bạn sẽ được ăn uống và vui chơi ngay sát biển. Tại đây cũng có rất nhiều điểm sống ảo cho các bạn thoải mái lựa chọn.

Xung quanh Hola Beach có đầy đủ các khu ăn uống, nhà tắm công cộng xịn xò, các mô hình bạch tuộc, mô hình tổ chim bằng tre nứa, tha hồ cho các bạn chụp hình sống ảo và vui chơi ở đây. Nếu không thì các bạn cũng có thể ngồi ở bên bờ biển uống nước cũng rất ổn.

Đến trưa hôm sau, do buổi sáng chơi ở Hola Beach khá mệt nên cả nhóm quyết định ăn trưa luôn tại đây rồi mới về, chi phí là 1 triệu đồng.

Như vậy, tổng toàn bộ chi phí là 8 triệu đồng. Vừa tròn chia đều cho 4 người.

Các bạn có thể tham khảo lịch trình này với ngân sách 2 triệu đồng cho chuyến du lịch nghỉ ngơi cuối tuần nhé! Chúc các bạn có những ngày cuối tuần vui vẻ!

Ảnh: NVCC