Kim Nhã Next Top: "Mẹ tôi cứ đọc bình luận ác ý là lại khóc"

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 19:07 16/09/2016

Cô chị cả Kim Nhã đã thẳng thắn chia sẻ những suy nghĩ của bản thân sau khi rời khỏi nhà chung "Vietnam's Next Top Model 2016".

Vũ Trần Kim Nhã - cô gái chiến thắng "Top Model Online" và giành suất vào nhà chung "Vietnam's Next Top Model 2016" đã vừa dừng chân ở chương trình với vị trí top 9. Với nền tảng, xuất thân từ một diễn viên hài trong nhóm BB&BG, Kim Nhã đã xóa tan được định kiến của khán giả về một người tay ngang, thay vào đó là thái độ nghiêm túc, quyết chiến trên mọi hành trình vì đam mê của mình. Kim Nhã cũng hiện là thí sinh dẫn đầu bảng vote online của chương trình, nắm phần lớn cơ hội để quay lại đêm Chung kết. Cùng lắng nghe những chia sẻ về cô chị cả nhà chung mùa 7 về chặng đường đã qua.

Cảm xúc của Nhã khi xem lại tập mình bị loại như thế nào? Có khác nhiều so với thời điểm lúc đó?

Khi xem lại tập mình bị loại Nhã cảm thấy nhớ các em nhà chung rất là nhiều, và cũng đã khóc nhẹ nhẹ (cười). Thật ra "xây dựng hình ảnh" khi ra về là không ôm ai, nhiều người sẽ nghĩ là Nhã thật mạnh mẽ, nhưng thật ra là Nhã rất sợ phải khóc cùng các em. Lúc đó, các em khóc Nhã cũng đành khóc theo. Nhìn thương quá.

Lúc này khi xem lại khoảnh khắc đó cũng có khác lúc trước, nhưng bây giờ chương trình chỉ có 60 phút thì làm sao dựng hết được tất cả mọi thứ. Nhưng như vậy cũng đã đủ để khán giả cảm nhận phần nào những cảm xúc của thí sinh rồi.

Mọi thí sinh đều thương Thuỳ Trang, nhưng liệu Thuỳ Trang ở lại có hợp lý? Tố chất có nhưng sự bứt phá và nỗ lực của cô gái này chưa được thể hiện nhiều bằng các thí sinh khác?

Mọi người thương Trang nhưng không phải vì thế mà việc Trang ở lại là không hợp lý. Trong cuộc thi này thời gian quá ngắn, khó có thể bắt một người chưa từng tiếp xúc với nghề người mẫu bứt phá quá mức, thậm chí là Trang còn là em út trong nhà chung. Nếu bây giờ để em ra về có phải là uổng phí một người có tố chất không? Chỉ khi em còn trong chương trình thì mới có người dẫn dắt, ra ngoài rồi ai sẽ hướng dẫn em để em bộc lộ hết khả năng của mình? Cho nên Nhã thấy kết quả này không có gì đáng phàn nàn đâu.

Kim Nhã Next Top: Mẹ tôi cứ đọc bình luận ác ý là lại khóc - Ảnh 2.

Kim Nhã Next Top: Mẹ tôi cứ đọc bình luận ác ý là lại khóc - Ảnh 3.

Ra khỏi nhà chung, nhìn lại các mâu thuẫn, các mối quan hệ và những nhân vật ầm ĩ nhất năm nay, Kim Nhã có suy nghĩ khác đi không?

Mình chỉ nghĩ có lẽ chúng mình đã cãi vã những chuyện cực kì nhỏ nhặt, nhưng khi lên truyền hình thì lại trở nên to tát. Nhã chẳng thấy gì nhiều về mâu thuẫn, mình chỉ thấy được "sức mạnh" của truyền thông và những tít báo gây chú ý. Có thể khán giả lại rất bị hút bởi những chi tiết đó chăng? Điều đó khiến chúng tôi quá hoang mang (cười).

Hiện tại bạn cảm nhận gì về Thùy Trâm, nhất là khi thấy khán giả ném đá kịch liệt cô bé này?

Mình cảm thấy dư luận thật khắc nghiệt. Mình bị ném đá ít còn thấy khó chịu nói chi Trâm. Và Nhã chắc chắn sẽ suy nghĩ lại những gì đã nói khi trong nhà chung, may là ít nhất chúng mình cũng đã có cuộc họp nhà chung để xin lỗi nhau rồi.

Kim Nhã Next Top: Mẹ tôi cứ đọc bình luận ác ý là lại khóc - Ảnh 4.

Kim Nhã Next Top: Mẹ tôi cứ đọc bình luận ác ý là lại khóc - Ảnh 5.

Bạn từng chia sẻ rất lo lắng cho mẹ. Vậy mẹ bạn phản ứng như thế nào và bản thân bạn cảm thấy ra sao?

Điều mà Nhã lo sợ nhất là mẹ chơi Facebook rất giỏi. Mẹ rất quan tâm đến dư luận, hằng ngày "chị ấy" vào Facebook đọc những bình luận không hay, ác ý về Nhã thế là lại khóc. Nhã đã phải đả thông tư tưởng "chị ấy" rất nhiều. Vì 60 phút thì làm sao có thể dựng hết được quá trình chúng mình sinh sống cùng nhau. Bây giờ thì mẹ đã chịu nghe lời Nhã, và cũng đã bớt suy nghĩ rồi.

Có điều gì khi ra khỏi nhà chung, đọc báo, đón nhận dư luận mà khiến bạn bất ngờ và không tưởng tượng được không?

Cũng rất bất ngờ vì bị ném khá nhiều "gạch đá". Cơ mà cũng qua rồi (cười). Tất cả cũng chỉ là một chương trình truyền hình mà thôi.

Kim Nhã Next Top: Mẹ tôi cứ đọc bình luận ác ý là lại khóc - Ảnh 6.

Kim Nhã Next Top: Mẹ tôi cứ đọc bình luận ác ý là lại khóc - Ảnh 7.

Bạn từng thể hiện rằng muốn nhường cơ hội cho các em của mình, vậy bạn không kêu gọi fan vote cho mình trở lại Chung kết hay sao?

Mình tuổi già sức yếu rồi (cười), sức chiến đấu không bằng mấy đứa nhỏ trong nhà chung. Tốt nhất nên để cho mấy đứa nhỏ chiến đấu. Và người có khả năng chiến đấu cao nhất và làm Nhã tin tưởng nhất chỉ có Nguyễn Phương mà thôi.

Nhưng lượng vote online của bạn đang đứng đầu top 18 hiện nay, bạn có cảm xúc như thế nào?

Sau khi rời khỏi nhà chung, Nhã cũng đã thực hiện những bộ hình cho riêng mình. Tất cả những hoạt động đó xuất phát từ đam mê và sự hứng thú với công việc người mẫu. Nhã rất muốn trở lại đêm Chung kết, nhưng Nhã thích là người mẫu trình diễn hơn là một người được "cứu" để quay lại dự thi.

Sau khi ra về thì tinh thần cũng như sức khỏe của Nhã không được như lúc đầu, vì những thử thách liên tục, khó khăn của chương trình đòi hỏi một tinh thần thép, bản lĩnh lớn mới chinh phục hết được. Cho nên mình nghĩ người xứng đáng và có tiềm năng "chiến đấu" nhất bây giờ là Nguyễn Phương - người từng muốn thể hiện cho ban giám khảo thấy loại cô ấy là một quyết định sai lầm.

Cho nên khi nhận được kết quả hiện tại là mình đứng đầu bảng vote online thì Nhã cũng vui vì tình cảm của khán giả quá lớn, nhưng cũng hơi lo và mong muốn mọi người chung tay đưa Nguyễn Phương trở lại đường đua. Đây là thí sinh mà Nhã kì vọng nhất để quay trở lại. Các bạn hãy soạn 11 gửi 6570, hoặc bình chọn trực tiếp trên kenh14.vn nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Kim Nhã Next Top: Mẹ tôi cứ đọc bình luận ác ý là lại khóc - Ảnh 8.

Kim Nhã Next Top: Mẹ tôi cứ đọc bình luận ác ý là lại khóc - Ảnh 9.

Bạn thấy mình thể hiện tệ những điều gì trong chương trình?

Tệ nhất chắc là lúc thực hiện thử thách tạo dáng trên không. Và tệ thứ hai là Nhã đã không bình tĩnh trong tất cả các cuộc cãi vã ở nhà chung. Khi ra khỏi chương trình, mình suy nghĩ lại nhiều điều và thấy sự hướng dẫn của các giám khảo rất chính xác. Khi là một người lớn, cần sự bình tĩnh, chín chắn hơn trong cách suy nghĩ, hành động, có như thế mọi thứ xung quanh mình mới thuận lợi được.

Vậy đón nhận những lời phê bình từ giám khảo và những bình luận từ khán giả, điều gì khó khăn và "đau tim" hơn?

Thật ra 2 cái đó đều không khó khăn hay "đau tim" với Nhã. Điều khó khăn và đau tim có lẽ là những cái ôm tạm biệt những người ra về trước mình. Khó khăn nhất chính là quyết định ôm hay không ôm những người còn lại ở nhà chung lúc mình đi về, và đúng là Nhã đã không thực hiện được tốt thử thách đó.

Kim Nhã Next Top: Mẹ tôi cứ đọc bình luận ác ý là lại khóc - Ảnh 10.

Kim Nhã Next Top: Mẹ tôi cứ đọc bình luận ác ý là lại khóc - Ảnh 11.

Sau khi bị loại bạn ngay lập tức quay clip, đi diễn, điều này là chiến lược câu view của chương trình? Vì các thí sinh mùa trước khi bị loại đều không được hoạt động, để lộ thông tin gì?

À thực ra thì không phải chiến lược gì câu view đâu, chỉ là công việc diễn xuất thì không ảnh hưởng gì đến chương trình, còn việc đi diễn là do chương trình tạo điều kiện cho Nhã với Nguyễn Phương được tiếp xúc với sàn diễn mà thôi.

Bạn nghĩ gì về hành trình của mình tại "Vietnam's Next Top Model" năm nay?

Lạc quan, hạnh phúc, vui vẻ, hối tiếc, đó là những gì mà Nhã đang nghĩ trong đầu. Đây là một mốc thời gian trong cuộc đời mà Nhã sẽ không bao giờ quên, hành trình tìm đến đam mê - hành trình vượt qua chính mình.

Kim Nhã Next Top: Mẹ tôi cứ đọc bình luận ác ý là lại khóc - Ảnh 12.

Cảm ơn Kim Nhã về những chia sẻ thẳng thắn!