Không phải U19 nữ Việt Nam, đây mới là người hưởng niềm vui trọn vẹn nhất sau trận đấu giữa U19 Việt Nam vs U19 Hàn Quốc

TRUNG HIẾU (SPORT5.VN), Theo Trí Thức Trẻ 13:46 01/05/2019

Tối 30/4, HLV Park Hang-seo đã tới sân theo dõi trận đấu giữa U19 nữ Việt Nam gặp U19 nữ Hàn Quốc. Khi trận đấu kết thúc, có lẽ ông là người hạnh phúc nhất dù kết quả trận đấu có ra sao.

U19 nữ Việt Nam nín thở chờ tấm vé dự Vòng chung kết U19 châu Á

Không phải U19 nữ Việt Nam, đây mới là người hưởng niềm vui trọn vẹn nhất sau trận đấu giữa U19 Việt Nam vs U19 Hàn Quốc - Ảnh 2.

Trận đấu giữa U19 nữ Việt Nam và U19 nữ Hàn Quốc tối 30/4 đã để lại những cảm xúc khác nhau cho những ai có mặt theo dõi cuộc đọ sức này. Nhưng không phải ai cũng được hưởng niềm vui trọn vẹn sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

Không phải U19 nữ Việt Nam, đây mới là người hưởng niềm vui trọn vẹn nhất sau trận đấu giữa U19 Việt Nam vs U19 Hàn Quốc - Ảnh 3.

Thế nhưng, trên khán đài tối 30/4, vẫn có người được hưởng niềm vui viên mãn. Đó chính là HLV Park Hang-seo.

Bởi lẽ, đội bóng U19 nữ Hàn Quốc quê hương ông đã giành chiến thắng 2-1 và lọt vào VCK U19 nữ châu Á với tư cách nhất bảng. Trong khi đó, U19 nữ Việt Nam, đất nước mà ông đang cống hiến trí lực cũng đã lách qua khe cửa hẹp để có vé tới Thái Lan tham dự đấu trường danh giá nhất châu lục cấp độ U19 nữ.

Ở dưới sân, các cô gái của cả 2 đội bóng đá cống hiến cho khán giả một trận đấu hay. Nếu như U19 nữ Hàn Quốc dồn lên tấn công với sự vượt trội về thể hình và thể lực thì những cô gái Việt Nam cũng đã chiến đấu kiên cường.

Trên khán đài, thầy Park chăm chú theo dõi từng đường bóng của các cầu thủ.

Không phải U19 nữ Việt Nam, đây mới là người hưởng niềm vui trọn vẹn nhất sau trận đấu giữa U19 Việt Nam vs U19 Hàn Quốc - Ảnh 7.

Nhưng dường như, ở trận đấu này, thầy Park lại dành nhiều tình cảm hơn cho U19 nữ Việt Nam. Phút 71, Tuyến Ngân ghi bàn thắng gỡ hòa cho Việt Nam và ở trên khán đài, HLV người Hàn Quốc nhảy lên ăn mừng, vỗ tay tán thưởng như đang ăn mừng bàn thắng của chính học trò mình.

Không phải U19 nữ Việt Nam, đây mới là người hưởng niềm vui trọn vẹn nhất sau trận đấu giữa U19 Việt Nam vs U19 Hàn Quốc - Ảnh 8.

Hay ôm đầu tiếc nuối khi U19 nữ Việt Nam để thua bàn thua thứ 2 ở những phút cuối trận.

Không phải U19 nữ Việt Nam, đây mới là người hưởng niềm vui trọn vẹn nhất sau trận đấu giữa U19 Việt Nam vs U19 Hàn Quốc - Ảnh 9.

Khi trận đấu kết thúc, thầy Park cũng đã xuống sân bắt tay chúc mừng BHL đội tuyển U19 nữ Việt Nam. Việc 2 đội bóng của Hàn Quốc và Việt Nam cùng nhau lọt vào tới VCK U19 nữ châu Á là một niềm vui trọn vẹn. Bởi thầy Park đều dành rất nhiều tình cảm với những mảnh đất này.

Không phải U19 nữ Việt Nam, đây mới là người hưởng niềm vui trọn vẹn nhất sau trận đấu giữa U19 Việt Nam vs U19 Hàn Quốc - Ảnh 10.

Nhưng trên khán đài tối 30/4 còn là niềm hạnh phúc của những CĐV Hàn Quốc.

Dù chỉ có khoảng vài chục người trên khán đài, song những CĐV Hàn Quốc vẫn tạo ra những âm thanh cổ vũ rất sôi động dưới sự điều khiển của "quản ca" là...một chú bé.

Không phải U19 nữ Việt Nam, đây mới là người hưởng niềm vui trọn vẹn nhất sau trận đấu giữa U19 Việt Nam vs U19 Hàn Quốc - Ảnh 12.

Các CĐV Hàn Quốc này chủ yếu là những người đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Họ tranh thủ những ngày nghỉ để cùng nhau tới sân cổ vũ cho các cô gái Hàn Quốc thi đấu dưới sân như một cách để hướng về quê hương xa xôi. Và thật tuyệt vời khi đội bóng quê hương đã giành chiến thắng đầy thuyết phục để giành quyền tham dự VCK U19 nữ châu Á. Đó chẳng khác nào một món quà tinh thần đầy ấm áp từ quê hương đối với những người Hàn Quốc xa xứ này.