Kết thúc buổi thi 2 môn Toán và Ngữ văn vào lớp 10 hệ chuyên, nhiều thí sinh rời khỏi cổng trường thi với tâm trạng không được tốt, một phần do sự căng thẳng, áp lực lớn và hơn cả chính là không làm được bài vì đề khó.
Đề thi hệ chuyên tuy không có nhiều đổi mới sáng tạo, cách ra đề nhàm chán nhưng độ khó của nó thì miễn bàn. Thậm chí có nhiều thí sinh chỉ làm được 1, 2 câu nhỏ, điểm thi vì thế cũng sẽ rất khôn lường.
Khi ra khỏi cổng trường, nhiều học sinh không được vui tuy nhiên các anh chị ở ngoài lại vỗ tay nhiệt liệt chào mừng em hoàn thành bài thi khiến các em rơi vào tình cảnh khó xử. Tuy hiểu tấm lòng của các anh chị đã không ngại nắng nôi đứng chờ, hỗ trợ mùa thi, khi thấy các em ra liền vỗ tay để các em được thoải mái hơn nhưng mà trong lòng đang buồn vì không làm được bài, các thí sinh chỉ còn cách ngậm ngùi đi qua, ánh mắt mắt như muốn nói: Thôi anh chị đừng vỗ tay nữa ạ, em đang sợ trượt đây này!
Cô bạn này hết sức ngượng ngùng với màn chào mừng của mọi người ở cổng trường
Ôi, em xấu hổ lắm ạ
Rất ngại khi không làm được bài mà mọi người vỗ tay chúc mừng
Ánh mắt như muốn nói rằng: Em ổn
Cô bạn này mắt rơm rớm
Các thí sinh không được vui cho lắm ở buổi thi chiều nay
Vẻ mặt đầy hoang mang, lo lắng
Thí sinh này còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra
Cầm đề thi trên tay, nhiều thí sinh vẫn còn rất hoang mang
Cả nhóm thí sinh này đều có chung một nỗi buồn không làm được bài
Kìm nén cảm xúc
Vẻ mặt đầy buồn bã và lo lắng
Với nhiều thí sinh, thi vào chuyên là con đường duy nhất
Phụ huynh cũng nóng lòng muốn biết tình hình của con mình