Không giành được mối bỏ nước đá, giám đốc chỉ đạo đàn em đập phá quán nhậu khiến thực khách bỏ chạy tán loạn

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 11:31 09/11/2019

Chỉ vì không được chủ quán Dê Nghĩa (Đà Nẵng) chấp nhận lấy toàn bộ đá uống, chủ cơ sở nước đá đã chỉ đạo đàn em đến đập phá quán nhậu này khiến hàng trăm thực khách bỏ chạy tán loạn.

Ngày 9/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Mai Xuân Tú (49 tuổi, trú P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Đối tượng này được xác định là chủ mưu vụ đập phá quán Dê Nghĩa ở đường Đỗ Bá (phường Mỹ An).

Clip: Bắt chủ mưu chỉ đạo đàn em đập phá quán nhậu ở Đà Nẵng. Thực hiện: Hà Nam

Không giành được mối bỏ nước đá, giám đốc chỉ đạo đàn em đập phá quán nhậu khiến thực khách bỏ chạy tán loạn - Ảnh 2.

Chủ mưu của vụ việc.

Không giành được mối bỏ nước đá, giám đốc chỉ đạo đàn em đập phá quán nhậu khiến thực khách bỏ chạy tán loạn - Ảnh 3.

Nhóm côn đồ ra đầu thú.

Theo cơ quan điều tra, Tú vốn là chủ của 1 xưởng sản xuất nước đá trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn. Vì muốn có thêm mối bỏ nước đá, Tú cùng 2 đàn em đến quán Dê Nghĩa, gọi anh Nguyễn Hữu Nghĩa chủ quán đến nói chuyện buộc phải lấy 100% nước đá của Tú. Tại đây, anh Nghĩa đồng ý lấy của Tú 50% nước đá, 50% còn lại lấy của mối cũ. Tuy nhiên, Tú không đồng ý, buộc anh Nghĩa phải lấy toàn bộ nếu không sẽ cho người đến đập phá quán.

Không giành được mối bỏ nước đá, giám đốc chỉ đạo đàn em đập phá quán nhậu khiến thực khách bỏ chạy tán loạn - Ảnh 4.

Nhóm côn đồ táo tợn đập phá quán nhậu.

Tối 19/10, Tú sai đàn em gồm Trần Công Lợi (28 tuổi, ngụ phường An Hải Đông), Nguyễn Văn Quý (40 tuổi, ngụ phường Mân Thái), Phan Minh Ân (37 tuổi), sau đó Trần Kim Quý (40 tuổi, trú P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà), cầm tuýp sắt xông vào quán nhậu nói trên đập phá đồ đạc, khiến thực khách hoảng loạn, bỏ chạy.

Không giành được mối bỏ nước đá, giám đốc chỉ đạo đàn em đập phá quán nhậu khiến thực khách bỏ chạy tán loạn - Ảnh 5.

Hung khí gây án.

Biết không thể trốn tội, cả nhóm ra đầu thú nhưng bịa đặt lý do là mâu thuẫn với nhân viên quán nhậu vì chậm trễ phục vụ, mục đích để nhận tội thay cho Tú. Tuy nhiên, qua trích xuất camera tại nhà hàng thì 4 đối tượng này không tới nhậu như lời khai.