Không có Faker, T1 cũng chỉ còn lại cái tên

Loris CarryUs, Theo Pháp luật & Bạn đọc 07:47 09/09/2020

Chiến thắng trước AF là minh chứng rõ nét cho việc Faker thực sự là linh hồn của T1 và đội tuyển này có lẽ không nên phạm sai lầm khi đánh mất linh hồn của họ thêm lần nữa.

Chính xác mà nói, đến cái tên gắn liền với những năm tháng hoàng kim nhất, T1 cũng đã từ bỏ rồi. Trên thực tế, việc đội tuyển này đổi tên từ SKT T1 sang T1 vào đầu mùa giải 2020 đã để lại rất nhiều sự nuối tiếc cho fan hâm mộ.

Xét về nhiều khía cạnh, cuộc chuyển đổi thương hiệu này vẫn mang đến một hiệu ứng tốt, T1 hiện tại "ăn nên làm ra" với nhiều hợp đồng quảng cáo béo bở hơn thời SKT rất nhiều. Nhưng ở phương diện góc nhìn của một fan hâm mộ, một phần bản sắc của đội tuyển này đã mất đi theo cái tên cũ, và phần bản sắc còn lại, dĩ nhiên là Faker.

Không có Faker, T1 cũng chỉ còn lại cái tên - Ảnh 1.

Không quá khó hiểu vì sao cộng đồng fan hâm mộ lại phẫn nộ đến vậy với cái cách mà Faker phải ngồi dự bị, được thay vào rồi lại bị thay ra giữa chừng trong trận đấu với DragonX. Những người yêu mến T1 có thể chấp nhận lý do rằng Faker dự bị dài hạn là do xuống phong độ, do gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng động thái trong trận đấu với DRX từ phía Ban huấn luyện đội tuyển đã đi quá giới hạn.

Việc Faker ở lại T1 là kết quả của sự chủ động đến từ Ban lãnh đạo đội tuyển. Họ ý thức được giá trị chuyên môn và giá trị thương hiệu của Faker, vừa đủ để quyết tâm níu giữ anh khỏi mọi lời chèo kéo khác. Bỏ lại tất cả những thâm cung bí sử xoay quanh những chữ ký, những bản hợp đồng, Faker rõ ràng là một huyền thoại sống của T1, một tượng đài "không thể đụng đến".

Không có Faker, T1 cũng chỉ còn lại cái tên - Ảnh 2.

Và cái cách mà T1 đối xử với huyền thoại của họ trong trận đấu đó thì thật tệ. Faker có thể chẳng bận tâm (chỉ là có thể, bởi chúng ta cũng không biết được anh đang nghĩ gì), nhưng trong mắt người hâm mộ, đó là cái tát vào lòng tự trọng của một tuyển thủ.

Những xích mích giữa Faker và HLV Kim bắt đầu được đồn đoán, khi ông thầy này liên tục cho những màn trả lời phỏng vấn mang hàm ý trách móc Faker: "Tôi thậm chí đã phải mắng chửi cậu ấy để giúp cậu ấy có được động lực thi đấu tiếp." Kết quả sau đó là Faker tiếp tục phải ngồi dự bị trong trận đấu Playoffs với Afreeca Freecs, được đưa vào sân sau khi T1 bị dẫn trước và tiếp đến là bị dí vào tay con bài Sett mà anh chưa chơi bao giờ trong giải đấu.

Thế nhưng có vẻ như T1 cuối cùng cũng nhận ra vấn đề, Faker có thể xuống phong độ, có thể mất tinh thần, nhưng anh ta vẫn là linh hồn của đội tuyển, là sợi dây kết nối giữa quá khứ huy hoàng và thực tại chông gai. Không có Faker, T1 chỉ là một đội tuyển non trẻ, thiếu bản lĩnh và dễ dàng vấp ngã, cho dù họ có sở hữu những ngôi sao tiềm năng đến thế nào đi chăng nữa.

Không có Faker, T1 cũng chỉ còn lại cái tên - Ảnh 3.

Faker là người sở hữu "dòng máu SKT" thuần khiết nhất và chắc chắn cũng là người sẵn sàng chiến đấu vì nó nhiều nhất

Tại trận đấu Vòng loại khu vực, T1 đã dễ dàng đè bẹp Afreeca Freecs với tỉ số 3-1, 3 ván thắng của họ đều có chung một kịch bản: Toàn đội chơi quá tốt và vận hành đúng phương án chiến thuật đề ra. Nhưng trong ván thua duy nhất, Faker lại chính là điểm sáng hiếm hoi hiện hữu ở một thế trận có quá nhiều sai lầm.

Thứ T1 cần chính là điều đó. Khác biệt lớn nhất giữa một T1 có Faker và không có Faker, chính là việc họ dễ dàng buông xuôi và mất phương hướng mỗi khi rơi vào tình thế bất lợi. Clozer tay to thật đấy, Effort có thể giẫm chân Faker trong vai trò call team thật đấy, nhưng rốt cuộc thì những tuyển thủ trẻ đó vẫn thiếu đi thứ mà người đàn anh của họ sở hữu - Bản lĩnh và nhiệt huyết của một kẻ chinh phục.

Galio của Faker trong ván 1 là người gây sát thương nhiều nhất ván đấu, Zoe trong ván 2 níu giữ hi vọng cho toàn đội với những cú combo chính xác, và Sylas trong ván 4 lạnh lùng tung ra những màn phô diễn kỹ năng để chấm dứt mọi ý chí chiến đấu của đối phương. Dẫu cho đôi lúc, Faker lại chính là nguyên nhân dẫn T1 đến thất bại với những tình huống sai lầm cá nhân, nhưng những sai lầm đó cũng là minh chứng cho một thực tế rằng: Faker đã phủ bóng lên nền LMHT chuyên nghiệp đủ lâu, để mọi động thái của anh đều trở thành tiêu điểm của những ánh nhìn.

Không có Faker, T1 cũng chỉ còn lại cái tên - Ảnh 4.

T1 trong tương lai chưa chắc đã yếu đi nếu không còn Faker, nhưng thực tế phũ phàng đã cho thấy, họ không còn là ông vua của LMHT nữa, và sau này cũng vậy, đội tuyển từng 3 lần vô địch CKTG rồi sẽ phải tiến lên với vị thế của một kẻ thách thức, đang truy cầu ánh hào quang của quá khứ.

Faker là T1, T1 chính là Faker. Nói một cách đơn giản và dễ hiểu, một mai nếu Faker chia tay T1, thì thứ mà đội tuyển này đánh mất không chỉ là một lượng fan hùng hậu, mà còn là nét bản sắc đế vương còn xót lại từ thời SKT. Khi đó, chúng ta sẽ được chứng kiến một T1 hoàn toàn mới mẻ, đầy tiềm năng và hứa hẹn, nhưng cũng không kém phần xa lạ.

Ảnh: Internet