Khống chế con trai hàng xóm mới 3 tuổi, người đàn ông khóc nức nở khi được mọi người khuyên can

Tứ Quý, Theo Thời Đại 16:00 05/09/2017
Chia sẻ

Theo người dân, trước đó 3 ngày, giữa K. và vợ có xảy ra cãi vã, người vợ sau đó bồng con gái 4 tuổi về quê. Cho rằng cô gái đối diện phòng trọ xúi giục vợ bỏ đi, K. khống chế con trai người này để gây áp lực, phải gọi điện thoại cho vợ quay về.

Thông tin ban đầu, khoảng 7h sáng cùng ngày, thanh niên tên N.V.K. (34 tuổi, thuê trọ trên đường số 7, khu phố 12, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM) bất ngờ khống chế bé trai 3 tuổi ở phòng trọ đối diện. 

Người dân tại đây cho biết, đối tượng đưa bé trai vào phòng chốt cửa, cầm can xăng dọa đốt nếu ai xông vào. Do tình hình quá căng thẳng, sợ nam thanh niên gây hại cho đứa trẻ nên người dân đã trình báo cơ quan chức năng. 

Nhận được tin báo, hàng chục cảnh sát và 2 xe chữa cháy cũng được huy động đến để hỗ trợ giải cứu bé trai. Khu vực dãy nhà trọ được cảnh sát phong tỏa nghiêm ngặt. 

Khống chế con trai hàng xóm mới 3 tuổi, người đàn ông khóc nức nở khi được mọi người khuyên can - Ảnh 1.

Căn nhà nơi nam thanh niên khống chế bé trai

Sau nhiều giờ thuyết phục, K. đã mở cửa thả bé trai ra ngoài. Tuy nhiên đối tượng vẫn cầm bình xăng cố thủ bên trong. Đến 12h cùng ngày, K. mới chịu mở cửa và ôm mặt khóc nức nở sau khi được người thân, lãnh đạo ra sức thuyết phục. 

Một đồng nghiệp của K. cho biết: "K. rất hiền nhưng không hiểu sao lại làm vậy. Bình thường mua chai nước ngọt còn không dám mua vì để tiết kiệm tiền lo cho vợ con. Thời gian gần đây K. có tâm sự rằng vợ nó có quen với một số người không tốt, có khuyên can nhưng cô ấy không nghe". 

Khống chế con trai hàng xóm mới 3 tuổi, người đàn ông khóc nức nở khi được mọi người khuyên can - Ảnh 2.

Vụ việc khiến người dân không khỏi xôn xao

Theo người dân, trước đó 3 ngày, giữa K. và vợ có xảy ra cãi vã, người vợ sau đó bồng con gái 4 tuổi về quê. Cho rằng cô gái đối diện phòng trọ xúi giục vợ bỏ đi nên K. khống chế con trai người này để gây áp lục, phải gọi điện thoại cho vợ quay về. 

"Lúc K. khống chế bé trai cố thủ trong phòng trọ, người dân ở đây có gọi cho vợ K. nhằm khuyên can nhưng cô ấy nói những câu rất khó nghe", một người dân chia sẻ. 

Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày