2 vụ nổ liên tiếp xảy ra chỉ 2 tiếng sau khi trận đấu giữa Besiktas và Bursaspor kết thúc tối thứ 7, 10/12. Tiếng bom nổ thậm chí còn được nghe thấy trực tiếp trên truyền hình khi các phóng viên đang thực hiện chương trình phỏng vấn san trận đấu.
Trong đoạn video mới được công bố, các phóng viên của kênh Besiktas TV đã có một phen hốt hoảng khi họ đang làm chương trình trực tiếp ngoài sân Vodafone Arena thì bom nổ. Sau thoáng giật mình, mọi người bỏ chạy dù đang làm chương trình trực tiếp sau trận thắng 2-1 của đội nhà trước Bursaspor.
Gương mặt hoảng loạn của các phóng viên khi nghe thấy tiếng bom nổ.
Camera gần hiện trường cho thấy đã có 2 vụ nổm bom xảy ra. Quả bom thứ nhất được cài bên trong một chiếc xe ô tô đỗ gần SVĐ, quả còn lại cũng được cài trong ô tô đậu ở công viên Macka, nơi cũng chỉ cách sân Vodafone Arena có vài trăm mét.
Vụ nổ xảy ra ngay bên ngoài sân Vodafone Arena.
Hiện trường vụ nổ bom khiến hàng trăm người thương vong.
Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu cho hay cả 2 vụ nổ bom đều nhắm vào cảnh sát. Hầu hết thương vong cũng là của lực lượng cảnh sát chống bạo động, những người đang làm nhiệm vụ giữ an ninh sau trận đấu.
Sau vụ nổ bom, LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân, cũng như tỏ thái độ phẫn nộ với các phần tử khủng bố: "Chúng tôi vô cùng đau buồn khi rất nhiều công dân và cảnh sát đã thương vong sau 2 vụ tấn công nguy hiểm gần sân Vodafone Arena, Istanbul. Chúng tôi lên án mạnh mẽ vụ khủng bố man rợ và cầu nguyện cho các công dân của mình sẽ nhanh chóng hồi phục".