Tối 13/4, tại Hà Nội đã diễn ra chương trình giao lưu chính luận nghệ thuật “Nguồn lực để Chiến thắng” nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.
Một khoảnh khắc gây xúc động mạnh trong chương trình là sự xuất hiện của thân nhân liệt sĩ Đỗ Trọng Hải, bác sĩ quân y Trung đoàn 64, Sư đoàn 320A. Liệt sĩ đã hy sinh trên điểm cao 1015, mặt trận Tây Nguyên năm 1972.
Trong bức thư cuối cùng của liệt sĩ Đỗ Trọng Hải gửi về cho gia đình có viết: “Em ở nhà phải giữ gìn sức khỏe, nhất là khi có thai và sau này sinh đẻ. Anh có ước mơ sau này trở về sẽ được hôn em, người vợ xứng đáng sau một thời gian xa cách. Và được hôn đứa con của anh khỏe và đẹp”. Được biết, 2 tháng 13 ngày sau chồng qua đời, bà Hoàng Thị Sâm, vợ của liệt sĩ Đỗ Trọng Hải đã sinh con gái, đặt tên là Đỗ Hoài Nam.
Bức ảnh của bác sĩ Đỗ Trọng Hải khi còn sống và vợ là bà Hoàng Thị Sâm.
Bức thư cuối cùng của liệt sĩ Đỗ Trọng Hải gửi về cho vợ.
Trên sân khấu chương trình “Nguồn lực để Chiến thắng”, bà Hoàng Thị Sâm chia sẻ ý nghĩa đặc biệt về cái tên của con gái: “Tôi đặt con gái là Hoài Nam, để nhớ về miền đất phía Nam, nơi cha của cháu, chồng của tôi đã nằm lại mãi mãi ở đó. Hoài Nam còn là niềm tự hào mà con gái tôi mang theo suốt cuộc đời”.
Rưng rưng nước mắt, chị Đỗ Hoài Nam bày tỏ mong ước lớn nhất dành cho người cha của mình: “Dù chưa từng gặp mặt, nhưng tôi luôn cảm nhận được tình yêu của cha tôi qua lời kể của mẹ, qua sự chia sẻ của bạn bè, đồng đội của cha tôi.
Trong bức thư cuối cùng gửi về, cha tôi cũng đã viết mong ước là được hôn đứa con bé bỏng khi chào đời. Còn với tôi, mong ước luôn thường trực trong hơn 50 năm qua là được gọi tiếng cha, chỉ một lần được cha nắm tay, chia sẻ, động viên, khích lệ để tôi vững tin hơn. Tôi hiểu rằng chính sự hy sinh của cha là niềm tự hào, giá trị sống để tôi luôn nhắc mình sống tốt hơn mỗi ngày”.
Khoảnh khắc liệt sĩ Đỗ Trọng Hải hôn lên trán con gái nhờ công nghệ AI. (Nguồn video: Kênh Quốc Phòng Việt Nam)
Thấu hiểu nỗi mất mát lớn lao của gia đình, chương trình đã có một món quà đặc biệt ý nghĩa gửi tới người thân của liệt sĩ Đỗ Trọng Hải. Đó là bức ảnh cả gia đình liệt sĩ Đỗ Trọng Hải bên nhau, được ghép từ hình chân dung của bác sĩ Đỗ Trọng Hải lúc còn sống và ảnh hai mẹ con bà Sâm chụp chung khi chị Nam còn nhỏ. Bức ảnh do nhóm phục dựng ảnh Skyline thực hiện.
Ngoài ra, nhờ công nghệ AI, nhóm còn thực hiện đoạn clip liệt sĩ Đỗ Trọng Hải hôn lên trán cô con gái bé bỏng của mình, như tâm nguyện của liệt sĩ. Hình ảnh khiến không chỉ bà Sâm, chị Nam và rất nhiều khán giả xúc động mạnh.
Bức ảnh gia đình đặc biệt đã được in ra, gửi tặng vợ con liệt sĩ Đỗ Trọng Hải.
Gia đình vô cùng xúc động trước món quà của ban tổ chức.
“Rất cảm ơn chương trình và món quà bất ngờ đã gửi đến gia đình tôi. Đây là kỷ niệm mà gia đình tôi không bao giờ quên được”, chị Nam nói trong nước mắt.