Khi sức mạnh kết hợp đầu óc (kỳ 2): Trong tù, huyền thoại MMA sống đời nhàn hạ, có điện thoại, laptop, sinh con và khi rảnh, tính chuyện vượt ngục

THANH ĐÌNH (SPORT5), Theo Trí Thức Trẻ 19:48 24/03/2020

Sau vụ cướp kho tiền lớn nhất lịch sử, huyền thoại MMA Lee Murray bị đẩy vào nhà tù ở Morocco. Tuy nhiên, cuộc sống trong tù cũng đầy màu sắc, đến mức nhiều người nghi ngờ liệu có phải anh ta đang bị giam giữ hay không?

Đã 13 năm trôi qua kể từ khi Lee Murray bắt đầu thi hành bản án 25 năm tù giam trong nhà tù Morocco. Phần lớn mọi người đều nghĩ rằng nhà tù là cái gì đó khủng khiếp, với điều kiện ăn ở tồi tàn cùng với đòn roi. Murray, huyền thoại MMA, người chủ mưu vụ cướp kho tiền lớn nhất lịch sử rồi có cuộc sống vương giả trước khi bị bắt, hẳn sẽ có khoảng thời gian đặc biệt khó khăn. Nhưng tất cả đã nhầm.

Một ngày năm 2011, phóng viên của tờ MiddleEasy chuyên về MMA nhận được tin nhắn, rằng có thể phỏng vấn Murray thông qua điện thoại. Tuy nhiên vì điều kiện trong tù không thể buôn chuyện quá lâu, anh ta chỉ có thể trả lời qua cách nhắn tin. Và cuộc phỏng vấn kỳ lạ đã diễn ra từ 11 rưỡi tối đến gần 6 giờ sáng.

Trong đó, Murray nói một ngày bắt đầu bằng việc thức dậy lúc 8 giờ sáng. Anh ta tự làm bữa sáng cho mình, thường là cháo yến mạch, sữa chua hoa quả và bột protein. 9 rưỡi, cửa phòng giam mở và Murray bước ra sân, tập vài bài cardio, chạy nước rút trong khoảng một giờ, sau đó về phòng, uống một cốc ngũ cốc và bột protein.

Khi sức mạnh kết hợp đầu óc (kỳ 2): Trong tù, huyền thoại MMA sống đời nhàn hạ, có điện thoại, laptop, sinh con và khi rảnh, tính chuyện vượt ngục - Ảnh 1.

Lee Murray (phải) trong ngày bị đưa vào tù.

Nghỉ ngơi, Murray đun một nồi nước lớn và đổ vào cái xô, vào nhà vệ sinh để tắm rửa. Rồi anh ta ăn cái gì đó nhẹ nhàng, đánh một giấc đến 2 rưỡi chiều, đợi đến khi cửa phòng mở lại. Ở nhà tù Sale có anh chàng Zakaria Moussaoui từng là một nhà vô địch kickboxing. Murray cùng anh ta tập với nhau đủ mọi loại võ thuật.

Khi cánh cửa khép lại vào chập tối, Murray ăn uống, đọc sách và xem phim thông qua đầu DVD, đôi khi là phim người lớn. Tầm 10 giờ, anh ta lại ăn nhẹ rồi lại leo lên giường, nghịch điện thoại trước khi ngủ khoảng 2 giờ sáng.

Murray cũng cho hay, những danh từ "chiến binh đường phố", "võ sỹ MMA" và "kẻ cướp kho tiền" khiến anh nhận được sự tôn trọng của tất cả mọi người, từ đám phạm nhân đến các quản giáo. "Cánh quản giáo cứ trêu đùa tôi suốt, và thỉnh thoảng mời tôi ăn tối", Murray nói.

Khi sức mạnh kết hợp đầu óc (kỳ 2): Trong tù, huyền thoại MMA sống đời nhàn hạ, có điện thoại, laptop, sinh con và khi rảnh, tính chuyện vượt ngục - Ảnh 2.

Quang cảnh trước cổng nhà tù Sale ở Morocco.

Nhân tiện, Murray không ở một mình, mà trong căn phòng chung với 22 người khác. Vì chỉ có 16 chiếc giường nên một số phải ngủ dưới sàn. Tuy nhiên thế cũng tốt chán nếu so với nhiều nhà tù khác, các phạm nhân nằm xếp lớp trên bệ xi măng.

Sau khi cuộc phỏng vấn này xuất hiện trên báo chí, quan chức nhà tù đã rất bực bội. Và họ còn tức giận hơn nữa khi phát hiện Murray đã bất chấp quy tắc, ngủ với một cô gái và 9 tháng sau, sinh cho anh ta một đứa trẻ. Nhà tù Sale cho phép các chuyến thăm nuôi và người vợ có thể ngủ lại 1 đêm. Song cô gái kia không phải vợ Murray. Vậy là mọi đặc quyền của Murray bị tước bỏ. Điện thoại di động, TV, đầu DVD đều bị tịch thu.

Đến năm 2018, tức 7 năm sau, Murray mới lại có cuộc nói chuyện khác. Lần này, được sự cho phép của lãnh đạo nhà tù. Trong cuộc phỏng vấn dài 7 kỳ đăng trên tờ BloodYelbow, Murray cho biết thời gian gần đây anh ta tập rất hăng, thậm chí chế độ nghiêm khắc hơn cả võ sỹ chuyên nghiệp.

Đó là vì Murray vẫn nuôi mộng thượng đài khi ra tù, sau đó giành chiến thắng và giương cao lá cờ Morocco. Anh luôn ân hận vì trước đây thường giơ lá cờ Anh. "Randy Couture là nhà vô địch UFC ở tuổi 45. Kỷ lục đó suýt bị phá bởi võ sỹ 47 tuổi Dan Henderson", Murray cho biết, "Nghĩa là tôi vẫn còn khi vọng, dù bây giờ đã 40 tuổi".

Khi sức mạnh kết hợp đầu óc (kỳ 2): Trong tù, huyền thoại MMA sống đời nhàn hạ, có điện thoại, laptop, sinh con và khi rảnh, tính chuyện vượt ngục - Ảnh 3.

Murray vẫn hy vọng một ngày được thượng đài trở lại.

Ăn, ngủ điều độ, tập luyện hăng say, Murray đang có một cuộc sống khá thoải mái dù ở trong tù. Nhưng cựu võ sỹ MMA nói rằng, điều anh luôn nghĩ mỗi ngày là sự tự do, để được trở về với vợ con và tiếp tục theo đuổi đam mê chiến đấu.

Có thể vì ý nghĩ đó thôi thúc, Murray từng tính chuyện vượt ngục năm 2009. Kế hoạch của anh ta là dùng chiếc cưa nhỏ tự tạo để cưa song sắt, sau đó trốn ra. Để có thể chui ra, Murray cũng tập luyện như điên trong khi ăn rất ít để trở nên gầy hơn.

Tuy nhiên anh ta chưa kịp tiến hành thì kế hoạch vỡ lỡ. Số là một lần Murray sang phòng khác dùng ké laptop có kết nối internet để thực hiện một số giao dịch bên ngoài nhằm đưa hàng cấm vào tù, thì một phạm nhân khác (gián điệp của quản giáo) lẻn vào, tìm ra những lưỡi cưa được giấu trong đĩa bánh quy.

Giờ thì Murray chỉ có thể chờ đợi ngày mãn hạn.

"Khi còn trẻ và làm những việc ngu ngốc, tôi không nghĩ về hậu quả lâu dài. Lúc này đây, tôi chỉ hy vọng sẽ có cơ hội thay đổi những sai lầm trong quá khứ và chứng minh mình có thể trở thành một con người tốt", Murray nói.