Khi 2 vợ chồng là kiến trúc sư xây nhà: Tổ ấm vừa đẹp vừa thoáng, góc nào cũng đẹp mê

Rosy Cheeks, Theo Trí Thức Trẻ 19:40 18/01/2021

Vợ chồng chị Thảo có căn nhà thật sự làm nhiều người ngưỡng mộ lắm.

Hai vợ chồng xây nhà nhờ công ty thiết kế riêng thì là chuyện "bình thường như cân đường hộp sữa". Nhưng nếu hai vợ chồng đều là kiến trúc sư, là những người trong ngành, am hiểu tường tận về thiết kế, lại còn có gu thẩm mỹ thì mọi chuyện tất nhiên sẽ khác hơn nhiều đấy. Chưa tin thì cứ chiêm ngưỡng tổ ấm riêng của anh Dương, chị Thảo trong bài viết này là thấy kiến trúc sư tự thiết kế nhà mình xuất sắc thế nào nha.

Khi 2 vợ chồng là kiến trúc sư xây nhà: Tổ ấm vừa đẹp vừa thoáng, góc nào cũng đẹp mê - Ảnh 1.

Vợ chồng chị Thảo hiện đang sống và làm việc tại Đà Nẵng. Chị Thảo chia sẻ cả 2 quen nhau từ thời còn là sinh viên kiến trúc. Chính vì cả 2 đều là "dân trong ngành" nên ngôi nhà chung khi hoàn thiện rất xịn sò, đúng với sở thích của hai người luôn. Có thể nói, tổ ấm hiện tại vô cùng hoàn hảo, góc nào chồng cũng ưng, vợ cũng thích. Nhưng tâm đắc nhất với chị Thảo chính là sau cùng đã có một nơi ở riêng tư, rộng rãi cho gia đình 4 người, do chính tay hai vợ chồng cùng bàn bạc, lên ý tưởng và chọn lựa từng vật liệu, nội thất.

Căn nhà chị Thảo có diện tích đất là 210m2, trong đó diện tích xây dựng là 115m2, diện tích sân vườn là 95m2. Đủ để thấy, anh chị là người rất chú trọng mảng xanh của sân vườn, nhằm tạo cho không gian nhà sự mộc mạc, xanh mát. Ngôi nhà được xây dựng từ tháng 4/2019 và đến tháng 9/2019 thì hoàn thiện.

Khi 2 vợ chồng là kiến trúc sư xây nhà: Tổ ấm vừa đẹp vừa thoáng, góc nào cũng đẹp mê - Ảnh 2.

Cùng nghe chị Thảo trò chuyện và chia sẻ về nơi ở của mình:

Quá trình mua đất, mua nhà của anh chị như thế nào?

Anh chị đều là dân tỉnh lẻ nên khi mới ra trường, tụi chị cũng không có đất. Anh quyết định mua 1 miếng đất ở cách xa trung tâm với số tiền hỗ trợ của ba mẹ là 100 triệu. Số còn lại là vay ngân hàng, anh đi làm để trả nợ. Lúc gần cưới thì anh chị cũng dự định làm nhà ở đây nhưng thấy hơi xa nên tụi chị bán và mua 1 miếng gần hơn với diện tích 125m2. Tuy nhiên, mơ ước của cả 2 luôn là có một không gian nhà cửa thông thoáng, gần gũi thiên nhiên, có sân cho con chơi, có vườn trồng rau củ nên sau khi cưới anh chị lại bán miếng đất mới mua và tìm mãi mới được 2 lô đất liền kề để xây nhà, chính là mảnh đất hiện tại. Tuy hơi xa trung tâm nhưng rộng rãi, thoải mái.

Chị Thảo giới thiệu một chút về ngôi nhà của mình nhé?

Ngôi nhà chị nằm trên khu đất với diện tích 210m2, mặt tiền hướng Tây - Nam, tọa lạc trong khu dân cư với bối cảnh xung quanh là các nhà liền kề 3 - 4 tầng có mật độ dân cư đang khá thưa. Vợ chồng chị mỗi người một gu riêng. Anh thì thích kiến trúc hiện đại, đơn giản, tinh tế, mọi thứ phải đẹp, phải chỉn chu. Còn chị lại thích style xưa xưa, mộc mạc, nhìn xù xì chút cũng chẳng sao, cứ cái gì gần gũi với thiên nhiên thì chị đều thích. Tuy nhiên, hai vợ chồng vẫn có những quan điểm chung như nhà phải thông gió, chiếu sáng tốt, không thể thiếu cây xanh. Nhờ sự hiểu ý nhau nên căn nhà của hai vợ chồng chính là "tác phẩm chung" mà cả 2 đều hài lòng và thấy thoải mái, có góc chồng thích, có góc vợ mê.

Khi 2 vợ chồng là kiến trúc sư xây nhà: Tổ ấm vừa đẹp vừa thoáng, góc nào cũng đẹp mê - Ảnh 3.
Khi 2 vợ chồng là kiến trúc sư xây nhà: Tổ ấm vừa đẹp vừa thoáng, góc nào cũng đẹp mê - Ảnh 4.

Ý tưởng thiết kế ngôi nhà này là...?

Ý tưởng thiết kế dựa trên sự đặc rỗng về hình khối, nhìn bên ngoài thì ngôi nhà như một khối đặc nhưng bên trong thì chủ yếu không gian mở. Mặt chính diện của nhà chị có hàng rào với cổng trồng nhiều cây lớn để che nắng vào mùa hè oi bức. Ngoài ra, chị cũng xây tường hai lớp, ốp đá để giảm bức xạ nhiệt lên bề mặt. Vì mặt tiền hướng Tây - Nam khá nóng nên anh chị chuyển sang hướng Đông - Nam, thêm khoảng sân vườn lớn và trải dài để tạo không gian cho cả nhà vui chơi.

Khi 2 vợ chồng là kiến trúc sư xây nhà: Tổ ấm vừa đẹp vừa thoáng, góc nào cũng đẹp mê - Ảnh 5.

Chi phí anh chị dành cho ngôi nhà này?

Chi phí xây dựng phần thô chưa tính ốp lát khoảng 1 tỷ, phần hoàn thiện, nội thất khoảng 2 tỷ đồng.

Điều gì thuộc về tổ ấm riêng khiến chị tâm đắc?

Chị là người yêu thiên nhiên nên chỉ cần sống trong ngôi nhà đi đâu cũng thấy cây xinh, cũng hít được mùi cây cỏ là chị thấy vui, dễ chịu lắm rồi. Nhưng với chị, điểm đặc biệt của ngôi nhà chính là đồ decor do hai vợ chồng cùng "đóng góp", chẳng hạn có một số đồ do chồng chị tự đóng, nhiều món chị cũng tự làm. Chính vì yêu thích sự mộc mạc, đơn giản nên trong nhà có nhiều đồ handmade làm từ chất liệu tự nhiên, như mây, tre, gỗ...

Ngoài ra, ngôi nhà được xây dựng đảm bảo tính riêng tư, đồng thời hòa quyện cùng thiên nhiên với nắng, gió và cây xanh. Cùng với đó, anh chị cũng chủ động hạn chế tối đa việc sử dụng năng lượng trong công trình, đảm bảo tính bền vững và tiết kiệm cho nhu cầu sử dụng lâu dài.

Các giải pháp xây dựng mà anh chị áp dụng cho ngôi nhà mình?

Có một số giải pháp như sau:

- Giải pháp thông gió: Khoảng thông tầng ở giữa nhà và trên mái, tạo sự đối lưu, thông thoáng cho ngôi nhà. Thêm vào đó là một khoảng lam che nắng bớt cho mặt đứng bên và tạo hiệu ứng ánh sáng.

- Giải pháp cây xanh: Vườn nhỏ trước nhà che nắng cho hướng Tây - Nam, vườn lớn bên nhà là khoảng không gian sinh hoạt chính ngoài trời. Xung quanh nhà còn được bao bọc bởi những hàng trúc (trúc cần câu), hàng chuối cảnh. Vì cây xanh tương đối nhiều nên nhà mình có hệ thống tưới riêng theo giờ mỗi ngày, tuỳ vào mùa mà nhà mình có thể thiết lập số lần tưới, thời gian và thời điểm trong ngày.

- Giải pháp chống côn trùng: Cửa chống muỗi cho phòng ngủ, cắt tỉa cây xanh thường xuyên, cây xanh trồng vừa đủ, thêm sự thông gió và ánh sáng đầy đủ sẽ hạn chế côn trùng. Trồng thêm những loaị cây có tác dụng đuổi côn trùng như húng tây, lá hẹ, hành, cỏ xạ hương, cây hương thảo,…

Chị chia sẻ thêm về kinh nghiệm thiết kế nhà nhé?

Theo chị, điều quan trọng trong việc thiết kế nhà đầu tiên là phải đảm bảo về công năng sử dụng, diện tích ở vừa phải nhưng phải thông thoáng. Những yếu tố như thông gió, chiếu sáng cũng cần được đề cao, để tạo cảm giác thoải mái, tiết kiệm năng lượng trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, cây xanh cũng không thể thiếu vì giúp chủ nhân và các thành viên trong ngôi nhà cảm thấy thư thái, thoải mái hơn, đồng thời góp phần cho lá phổi xanh của thành phố.

Khi 2 vợ chồng là kiến trúc sư xây nhà: Tổ ấm vừa đẹp vừa thoáng, góc nào cũng đẹp mê - Ảnh 6.

Phòng khách đẹp mê, siêu thoáng đãng nhà chị Thảo. Vợ chồng chị chọn cửa trượt mở rộng để cây cỏ ùa vào phòng khách và cũng giúp tầm nhìn được bao quát hơn khi nhìn từ trong ra ngoài

Khi 2 vợ chồng là kiến trúc sư xây nhà: Tổ ấm vừa đẹp vừa thoáng, góc nào cũng đẹp mê - Ảnh 7.

Không gian phòng khách nối liền với bàn ăn, phòng đọc sách, cho cảm giác rất "phiêu" và dễ chịu khi ở nhà

Khi 2 vợ chồng là kiến trúc sư xây nhà: Tổ ấm vừa đẹp vừa thoáng, góc nào cũng đẹp mê - Ảnh 8.

Như đã chia sẻ từ đầu, bên trong nhà anh chị là không gian mở tối đa từ phòng khách đến bếp, bàn ăn và phòng đọc sách. Cầu thang thì nằm ẩn mình ở bên cạnh bếp

Khi 2 vợ chồng là kiến trúc sư xây nhà: Tổ ấm vừa đẹp vừa thoáng, góc nào cũng đẹp mê - Ảnh 9.

Chị Thảo chia sẻ thích nhất là thiết kế cửa sổ hình tròn vì vừa nấu ăn vừa có thể nhìn ra ngoài vườn, xem con chơi đùa và cho cảm giác rất thiên nhiên, bình yên và thú vị

Phòng bếp được decor theo tông trắng đen, nhấn nhá thêm màu sàn gỗ và chút hoa văn sắc màu

Thêm nhiều góc khác của không gian phòng bếp sang xịn mịn

Góc may vá cũng được trang trí rất bắt mắt, "nghệ nghệ". Tất nhiên, anh chị vẫn chú trọng về view phòng sao cho luôn thông thoáng, không bị hạn chế về tầm nhìn

Phòng ngủ với view vườn cây xanh mát, cho cảm giác thoải mái, dễ chịu lạ thường

Cuối cùng là khoảng sân vườn rộng rãi, nhiều hoa và cây xanh, còn có xích đu để ngồi "chill" và chỗ để con cái vui chơi lý tưởng

Cảm ơn chị Thảo về những chia sẻ này!

Ảnh: NVCC

Khi 2 vợ chồng là kiến trúc sư xây nhà: Tổ ấm vừa đẹp vừa thoáng, góc nào cũng đẹp mê - Ảnh 15.