Xem động vật khoe sắc dưới đại dương

Nhung Nguyen, Theo 10:01 04/10/2010

Đại dương không bao giờ nhàm chán bởi luôn có rất nhiều động vật lỳ lạ mang trên mình những sắc màu rực rỡ! <img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

 
Bức ảnh chụp lại "chân dung" của loài cỏ chân ngỗng trắng và một chú sao biển ở ngoài khơi British Columbia, Mỹ. Loài cỏ chân ngỗng này là thực vật không xương và được đặt tên theo hoa chân ngỗng (hải quỳ) lòe loẹt sắc mầu sống trên mặt đất.
 
 
Hoa hải quỳ biển với hình dáng giống như hoa hướng dương. Hoa hải quỳ này có cùng họ hàng với san hô và sứa biển, đều là loại động vật đơn bào. Mặc dù vẻ bề ngoài có vẻ đẹp đẽ, hải quỳ biển săn mồi bằng cách đợi cho các loại cá bơi đến gần, chúng sẽ dùng những cánh hoa của mình tóm lấy con mồi và tiêm chất độc vào cơ thể của chúng.
 
 
Một cặp sên biển đang giao phối. Sên biển mang trong mình cả 2 cơ quan sinh sản: đực và cái. Hai cơ quan này đều có chức năng tự thụ thai và sản xuất trứng. Với màu da sáng, rực rỡ và chất độc cùng thứ mùi khó chịu của mình, sên biển tạo ra mối đe dọa đối với những kẻ săn mồi dưới biển. Loài sên biển này thường trú ngụ tại các rặng san hô ở sâu dưới biển.
 
 
Trong suốt với những chiếc chân ánh tím, loài sứa hoa này có thể gây ra các vết đốt chết người. Loài sứa này ăn các loài cá bé và sinh sống ở vùng biển Brazil, Argentina và cả phía Nam Nhật Bản.
 
 
Hình dáng bên ngoài rất dễ khiến người khác lầm tưởng đây là một viên đá hay hòn ngọc giữa đại dương, nhưng thực chất đây lại là loài ốc kẻ. Có tên gọi như vậy vì dọc thân loài ốc này là các đường kẻ chạy song song, và ở vành ngoài thân là các chấm trắng hay vàng. Ốc kẻ thuộc nhóm động vật nhuyễn thể, ăn tảo biển là chính. Trong ảnh, một con ốc kẻ đang lẩn tránh kẻ săn mồi bằng cách ngụy trang vào tảng đả hồng phía sau. Chính vỏ ốc cũng góp phần vào "công cuộc" ngụy trang bằng cách hiện lên thêm những gam màu hồng, "tiệp" với màu đá.
 
 
Trong một môi trường sống rộng lớn như ở đại dương, các loài sinh vật cũng dựa vào nhau để cùng sinh tồn (cộng sinh). Ngụ cư giữa dải san hô rộng lớn là 2 con sâu cây Giáng sinh (Christmas tree worm). Và trú ẩn dưới 2 con sâu này là một chú cá bống biển bé nhỏ (bên trái hình).
 
 
Một chú cá vẹt đang kiếm ăn trong rặng san hô. Được mệnh danh là tắc kè hoa của các loài cá, cá vẹt có khả năng thay đổi màu sắc, hình dáng và thậm chí cả giới tính của mình trong suốt cuộc đời.
 
 
Tôm bọ ngựa trong bức ảnh chụp tại biển Lembeh, Indonesia. Với hai chiếc càng chắc khỏe và có phần khổng lồ của mình, tôm bọ ngựa nghiền nát con mồi bằng một lực có thể đập vỡ một tấm kính. Ngoài ra, đôi mắt phình ra của loài tôm này được xem là rất linh hoạt, vừa tăm tia được con mồi từ nhiều phía, vừa "đọc" được những nguy hiểm gần kề.