Hầu hết những bạn trẻ hiện nay đều có điện thoại chụp ảnh và sử dụng các trang mạng xã hội Facebook, Twitter, Instagram... như một cách để lưu giữ những bức hình và chia sẻ chúng với bạn bè...
Nhưng bạn đã bao giờ tự hỏi ở vào thế kỷ XIX, người xưa đã lưu giữ và "khoe"
địa danh đẹp như thế nào? Vì không có máy ảnh nên họ sẽ phải mua những tấm ảnh được bán sẵn. Và do chưa có công nghệ chỉnh sửa ảnh như ngày nay nên những tấm ảnh bán sẵn này thường được tô thêm màu cho đẹp hơn sau khi chụp.
Với mong muốn lưu giữ kỷ niệm về chuyến đi để mở rộng kinh doanh của mình, doanh nhân người Thụy Sĩ - Adolf Feller đã thu thập tấm
bưu thiếp ở những nơi ông đi qua.
Cùng ngắm nhìn một vài tấm bưu thiếp "có tuổi đời gần trăm năm" về những khung cảnh tuyệt đẹp được chọn lọc ra trong bộ sưu tập 54.000 thiếp tại 140 quốc gia của Adolf Feller.
Khung cảnh thanh bình nơi hồ Aegeri, Thụy Sĩ.
Nhiều người tụ tập xếp thành nhiều vòng tròn tại thị trấn Glarus, Thụy Sĩ.
Bãi biển gần thành phố Gdansk, Ba Lan với vô số "lều" nghỉ ngơi độc đáo.
Bức ảnh được đóng dấu tem vào ngày 28/1/1923.
Vẻ đẹp bình yên nơi góc phố Zurich, Thụy Sĩ.
Khu nghỉ mát ven biển Biarritz (Pháp) tấp nập người đến nghỉ dưỡng vào năm 1929.
Từ xưa, không ít người có sở thích trượt tuyết từ trên những dốc cao.
Bức ảnh có "niên đại" từ năm 1907.
Khung cảnh tại sân trượt băng trong khu St. Moritz (Thụy Sĩ).
Bức hình được đóng dấu tem vào năm 1923.
Vẻ đẹp bình yên đầy quyến rũ của các khu biệt thự tại thành phố Nice, Pháp.
Tấm bưu thiếp sắc màu được ghi dấu vào năm 1926.
Dòng sông Rhone ở Geneva, Thụy Sĩ năm 1903 được đưa vào trong khung hình của tấm thiệp.
Một người thợ Ai Cập đang mải mê làm việc.
Tấm bưu thiếp có tuổi đời từ năm 1926.
Màu xanh biếc của nước hồ Rotorua, New Zealand.
Hình ảnh nhà máy sản xuất chocolate Cailler và nhà ga xe lửa ở Gruyère (Thụy Sĩ).
Quảng trường Union, San Francisco ngày 18/4/1906.
Thị trấn ven hồ xinh đẹp Neuchatel, Thụy Sĩ vào năm 1919.
(Nguồn: CNN, Dailymail)