Phát hiện mới về tỉ phú thể thao thời... La Mã

MX, Theo 06:04 03/09/2010

Tài sản của anh ta là một con số cực kì khủng khiếp mà những C. Ronaldo hay Valentino Rossi phải trầm trồ! <img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Những triệu phú trong làng thể thao có thể kể ra ở đây là Beckham của bóng đá, “tia chớp” Usain Bolt trong làng điền kinh, tay đua Valentino Rossi, v.v...
 
C.Ronaldo giàu có bởi khoản tiền lương "khổng lồ" và các lợi nhuận quảng cáo đi kèm.
 
Nhưng số tiền kiếm được của của các nhân vật trên đều chỉ bé bằng cỡ... hạt lạc khi so sánh với “mức lương” của một "vận động viên"... đánh xe ngựa La Mã ở thế kỉ thứ 2 sau CN.
 
Theo giáo sư Peter Struck từ đại học Pennsylvania, “tỉ phú” này có tên là Gaius Appuleuis Diocles. Anh ta nhận được mức tiền thưởng từ các “chủ cá độ” sau chiến thắng trong các cuộc đua xe ngựa là 35.863.120 xettec (tiền La Mã).
 
 
Chi tiết của giải thưởng này được ghi lại trong một "văn bản" có từ năm 146 sau CN. Phát hiện này chắc hẳn sẽ làm choáng nặng những vận động viên giàu có, kể cả cỡ như tỉ phú golf Tiger Woods.
 
Diocles theo như bản ghi cổ, sinh ra tại Lusitania (bây giờ là vị trí nước Bồ Đào Nha và tây nam Tây Ban Nha), bắt đầu sự nghiệp vào năm 122 sau CN khi 18 tuổi.
 
Cuộc sống của “vận động viên” đua xe ngựa ở xã hội La Mã cũng chẳng dễ dàng. Nói là “vận động viên” cho oai chứ anh ta cũng chỉ là một nô lệ mà thôi. Và khi nô lệ muốn “mua” lại sự tự do cho mình, họ chỉ còn cách phải mạo hiểm với mạng sống qua những cuộc đua, cuộc quyết đấu đẫm máu.
 
 
Môn đua ngựa cổ này cũng có đủ đồ nghề như mũ bảo hiểm, các miếng kim loại bảo vệ mặt, ngực, roi da, v.v... (tuy nhiên phần lớn các nô lệ không được “tài trợ” đầy đủ đâu ). Và cũng có thể thức chia đội như đua xe công thức 1 bây giờ: Đội Đỏ, đội Trắng, đội Xanh...
 
Diocles phải mất đến hai năm mới giành được thứ hạng cao nhất. Anh này dừng “sự nghiệp” lúc “42 tuổi, 7 tháng, 23 ngày”. Bản thống kê cho thấy Diocles đã giành chiến thắng 1.462 lần trong 4.257 cuộc đua mà anh ta tham dự.
 
 
Số tiền thưởng 35.863.120 xettec của anh ta đủ để cung cấp thóc lúa cho toàn bộ người La Mã bấy giờ trong vòng một năm hoặc đủ để trả lương cho tất cả lính La Mã trong vòng 2 tháng. Và nếu chuyển số tiền của Diocles qua giá trị hiện tại thì nó ở mức 15 tỉ USD. Tiger Woods sẽ nghĩ sao nhỉ?