Những điều "ngớ ngẩn" mà ai cũng tin

Mèo Lợn, Theo 00:00 13/01/2011

Chúng ta vẫn thường tin vào những điều hoàn toàn sai lầm mà không biết.

Tập luyện và giảm cân
 
 
Ai cũng tin rằng tập luyện ở mức độ vừa phải sẽ “đốt” nhiều calory hơn là hùng hục trong một thời gian ngắn. Thực tế lại hoàn toàn trái ngược và các nhà khoa học khuyên rằng chúng ta nên cố hết sức thực hiện các bài thể dục hơn là tập kiểu “tà tà” và hy vọng mình sẽ có thân hình đẹp.
 
Cuộc phiêu lưu khó khăn của Colombus
 
 
Người ta thường kể rằng nhà thám hiểm vĩ đại này đã bị cản trở khi chuẩn bị lên đường vì thời đó đa số tin rằng Trái Đất phẳng. Thực ra thì người phương Tây đã biết Trái Đất có hình cầu từ trước đó rất lâu, ít nhất là khoảng 300 năm trước Công nguyên. Còn chuyện Columbus bị cản trở cũng đúng nhưng nguyên nhân là vì ông tính toán sai quãng đường tới Ấn Độ và chẳng ai chịu cấp tiền cho một người tính toán sai lầm như thế. Nếu không có châu Mỹ nằm ở giữa quãng đường tới Ấn Độ, hẳn Columbus đã chết đói giữa đại dương.
 
Lời nguyền Pharaoh
 
 
Báo chí vẫn đăng các câu chuyện về việc những người thám hiểm hầm mộ của vua Tut tại Ai Cập đã bị trúng lời nguyền và chết. Những bộ phim kiểu Xác ướp Ai Cập càng khiến những lời đồn đoán như thế bay xa. Nhưng thực ra, lời đồn là kết quả của việc dịch sai những lời được khắc trên tượng thần Anubis trong ngôi mộ của vua Tut. Một nhà báo đã lan truyền điều này và nó được coi là sự thật hiển nhiên.
 
Xà phòng làm từ mỡ người
 

Bọn Đức quốc xã đã làm xà phòng từ mỡ của những người Do Thái chết trong trại tập trung. Điều khủng khiếp như thế rõ ràng rất hợp với những kẻ ác độc đó. Hiểu lầm này chủ yếu đến từ việc xà phòng do Đức quốc xã dùng trong một số trại tập trung có chữ viết tắt RIF và nó trùng với chữ “Mỡ người Do Thái tinh khiết” trong tiếng Đức trong khi nó vốn là “Mỡ công nghiệp của nhà nước”. Chính bản thân người Đức cũng phủ nhận điều này một cách chính thức nhưng không ai thèm tin mặc dù các bánh xà phòng sau này đã được kiểm tra cẩn thận và không phát hiện ra DNA người trong đó.