Điểm mặt những loài vật "í ẹ" nhất thế giới

Việt Anh, Theo Mask Online 00:00 28/04/2012

Đảm bảo bạn sẽ "mắt chữ A, mồm chữ O" khi chiêm ngưỡng chúng đấy!

Thế giới tự nhiên của các loài sinh vật cực kì phong phú, đa dạng về cả số lượng, thành phần và tập quán sinh sống. Mỗi loài đều mang trong mình những bí ẩn mà tạo hóa đã kì công gây dựng. Hôm nay, chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng những “tác phẩm độc đáo nhất của tạo hóa”.

1. Bạch tuộc trắng Dumbo


Đáy đại dương là chốn cư ngụ của nhiều loài sinh vật "đặc biệt nhất quả đất" và một trong số đó là bạch tuộc trắng Dumbo. Có thể nói, loài động vật này trông giống y hệt những con bạch tuộc quái vật trong phim ảnh Hollywood. Bạch tuộc trắng Dumbo sống chủ yếu ở tầng đáy sâu của đại dương và chỉ có những thiết bị chuyên dụng mới có thể ghi lại hình ảnh của nó. Cùng xem video được quay ở độ sâu 6.600 feet (khoảng 2011m) tại vùng cách bờ biển Oregon 321km để "cận cảnh" loài bạch tuộc này.


2. Cá răng nanh


Tiếp tục "lang thang" dưới đáy biển sâu, chúng ta cùng gặp gỡ một loài vật khác cũng kì quái không kém. Đó là loài cá răng nanh mà bạn nào chơi game “Feeding Frenzy” hẳn không còn xa lạ gì. Tưởng như nó chỉ có trên màn hình máy vi tính nhưng thật bất ngờ, sâu trong bóng tối thăm thẳm của đại dương, cá răng nanh được đánh giá là sát thủ cực đáng sợ. Với hàm răng nanh dài sắc nhọn, bộ mặt gớm ghiếc, tốc độ săn mồi cực nhanh, nó trở thành hung thần của các loài cá nhỏ hơn, thậm chí có khi chúng còn săn cả những sinh vật to bằng hoặc lớn hơn cơ thể khiêm tốn của mình.


3. Vũ công lợn biển


Tiếp tục chuyến hành trình “vài chục dặm dưới đáy biển”, cùng làm quen với một vũ công với điệu “valse” chậm: chú lợn biển. Đây là một loài sinh vật kì lạ, nó được gọi là lợn biển vì có màu hồng khá giống lợn ở trên cạn. Trong thực tế, nó trông giống một quả dưa chuột “di động” thì đúng hơn. Thêm vào đó, loài động vật này di chuyển cực kì chậm chạp tựa như con ốc sên trên bờ đang lê từng bước vậy. Loài này sống chủ yếu ở rãnh Mariana - nơi con người rất ít khi có điều kiện khám phá.


4. Chuột chũi sao siêu xấu


Một cái tên kì quặc dành cho một loài động vật kì quặc không kém. Thực ra, nó chính là những từ dùng để miêu tả một họ nhà chuột chũi: chuột chũi sao. Chúng có chiếc mũi dài ngoằng, hình sao, sinh sống chủ yếu ở miền Đông của Canada và Đông Bắc nước Mỹ. Loài này có thị lực yếu nhưng bù lại nó có cái mũi vô cùng tinh nhạy - một công cụ đắc lực lúc săn mồi cho dòng họ “vua đào đất” này. Thực ra nếu tách chiếc mũi sao ra khỏi cơ thể chuột chũi, trông nó cũng đẹp phết đấy chứ?


5. Tatu pichiciego


Hiện nay, loài tatu pichiciego này sinh sống nhiều nhất ở Argentina với số lượng cá thể ngày một giảm mạnh. Chúng là sự kết hợp tuyệt vời của bộ lông tơ hồng với một hình dáng cực kì cute… nhưng lại không hề liên quan đến nhau. Mời bạn khám phá và kiểm chứng độ ngộ nghĩnh của những con vật này qua clip sau.


6. Chuột nhảy


Nếu có danh hiệu hoa hậu trong thế giới loài chuột thì chắc chắn loài chuột nhảy lập dị dễ thương này sẽ giành chức quán quân. Sở hữu một chiếc đuôi dài, thân mình mảnh khảnh, đôi chân cực dài giúp di chuyển nhanh và tiết kiệm năng lượng cùng khuôn mặt cực kì cute là lí do cho nhận định trên. Con mồi của nó chủ yếu của chúng là côn trùng, vì vậy loài này đặc biệt phát triển đôi tai, nhất là dòng chuột nhảy Mông Cổ và Trung Quốc. Kì lạ ở chỗ, loài chuột này gần như không bao giờ uống nước, chúng có thể sống 3 năm mà chỉ ăn hạt khô. Giải thích cho khả năng này, lý do là bởi cấu tạo bên trong cơ thể giúp chúng có khả năng lấy nước từ ngay thức ăn của mình.


7. Bọ ngựa Malaysia


Đứng đầu trong số những côn trùng về khả năng ngụy trang chính là loài bọ ngựa Malaysia, loài côn trùng sát thủ thầm lặng. Miêu tả loài côn trùng này, người ta thường gọi chúng một cách đáng yêu là “hoa lan cầu nguyện”. Vì sao vậy? Thứ nhất là bởi vì loài này sống trên hoa phong lan và săn mồi, những cẳng chân của chúng tựa như những cánh hoa phong lan. Thứ hai khi ngụy trang săn mồi, 2 "thanh kiếm" của chúng bao giờ cũng thủ thế trước mặt, thành ra nhìn vào, bạn sẽ có cảm tưởng như chúng đang cầu nguyện. Song các loài côn trùng khác đừng lầm nhé, đôi tay có vẻ hiền lành kia lại chính là những thanh gươm, gọng kìm siết chặt và kết liễu con mồi chỉ trong 1 đòn tấn công thôi đấy!