Câu chuyện động vật thú vị tuần qua

Hồng Phượng, Theo 00:00 19/09/2011

Đàn cáo con đáng yêu, chú hải cẩu tật nguyền bị đàn bỏ rơi hay hình ảnh chú chim non sợ hãi khi rời tổ... sẽ mang đến câu chuyện động vật đầy tính "thời sự" tuần qua!

Tuần này, chúng ta sẽ đến với những cá thể khổng lồ trong từng loài cùng rất nhiều “em bé động vật” đáng yêu, cộng thêm update thời sự rất "hot" về thế giới quanh ta.


Bốn người đàn ông đang rất vất vả trong việc nhấc một con trăn Nam Mỹ khổng lồ dài 5,5m, vừa bắt được trong khu rừng tại nước Cộng hòa Guyana. “Con quái vật” này có trọng lượng gần 100kg và chu vi phần thân xấp xỉ… 70cm. Nhóm thám hiểm đang khám phá bên trong rừng mưa nhiệt đới tại Guyana thì bất ngờ bắt gặp con trăn khổng lồ này bên bờ sông Rewa.
 

Sau khi hồ nước cạn, Cassius – tên của chú cá sấu nước mặn này – được các nhà khoa học tiến hành đo đạc cơ thể tại Queensland, Úc. Cassius đã được ghi vào sách kỷ lục Guinness với danh hiệu “Cá sấu nuôi lớn nhất thế giới” với chiều dài thân khoảng 5,5m và trọng lượng xấp xỉ… một tấn!
 

Trượt chân khi đang đùa giỡn với mẹ của mình, chú cáo con năm tuần tuổi này ngã nhào xuống hồ nước nhưng vẫn không chịu khuất phục khi tiếp tục quẫy bốn chân lên không trung. Hình ảnh đáng yêu và nhiều ý nghĩa này được chụp bởi nhiếp ảnh gia Konrad Wothe tại Montana, Mỹ.
 

Đáng yêu không kém là hình ảnh bốn chú cáo con đang âu yếm nhau. Hình ảnh này được chụp bởi nhiếp ảnh gia nghiệp dư Lise De Serres tại Boucherville, Quebec, Canada, sau khi cô phát hiện ra cáo mẹ vừa rời tổ.
 

Chú chim non này lộ rõ vẻ sợ hãi khi lần đầu tiên rời tổ. Christine Haines, người đã chụp bức ảnh này sau vườn nhà mình tại Spokane, Washington cho biết: “Chú chim non này được cha mẹ chăm sóc rất kỹ lưỡng. Có lẽ vì thế mà chú chẳng muốn rời xa mái ấm của mình”.
 

Lông màu nâu gừng, chân màu hồng, đôi mắt màu xanh và sắp mù hoàn toàn - đó có thể là lý do chính khiến cho chú hải cẩu con bạch tạng (do sự tích lũy sắt trong lông) này bị cả đàn bỏ rơi. Chú được tìm thấy bởi nhiếp ảnh gia Anatoly Strakhov khi đang nấp sau vài khối gỗ ở đảo Tyuleniy, Nga. Ông cho biết: “Chú bé này chẳng dám chơi đùa với những hải cẩu con khác. Chú chỉ biết nấp và chờ mẹ đến cho ăn”.
 

Một trong năm chú hải mã được tìm thấy bởi một người hướng dẫn lặn tên Jeong Kyu-chang tại bãi biển Busan, Hàn Quốc. Có khoảng 50 loài hải mã đang bị đe dọa trên khắp thế giới.
 

Tại khu bảo tồn Gut Aiderbichl dành cho các loài linh trưởng cách Vienna 50km, một chú tinh tinh đang nhìn qua khung cửa kính. Những chú tinh tinh này được mang đến đây để sống nốt phần đời còn lại của mình sau khoảng thời gian dài ở trong phòng thí nghiệm.
  

Khi đang tác nghiệp tại hồ Summit, Colorado, nhiếp ảnh gia Dejan Smaic đã bắt gặp một chú dê tỏ ra rất thích thú với việc "tạo dáng" trước camera của anh.
 

Ảnh chụp cá heo mới tại vịnh Phillip, Úc. Loài cá heo mới này có tên khoa học là Tursiops Australis, số lượng chỉ vào khoảng 150 cá thể và từng bị nhầm lẫn với một loài cá heo khác có đặc điểm tương tự.
 

Một chú cá voi Beluga trở thành tâm điểm tại khu công viên thủy sinh khi biết cách thở ra những bóng khí hình vòng cung. Hình ảnh độc đáo này được chụp bởi nhiếp ảnh gia Hiroya Minakuchi tại công viên Shimane ở Nhật.
 

Một chú khỉ con đang bấu chặt lấy mẹ, ảnh chụp tại công viên Kuala Selangor Nature ở phía Tây Malaysia. Với màu sắc đặc biệt của mình, chú khỉ này dễ dàng gây sự chú ý cho các loài thú ăn thịt. Biết được mối nguy hiểm đó, mẹ của chú không bao giờ rời mắt khỏi con mình.
  

Tình trạng kẹt xe, tắc đường đang diễn ra nghiêm trọng tại Thái Lan. Trước tình cảnh đó, chú sóc này chọn một lối đi vắng vẻ hơn rất nhiều. Đó là đường dây điện. 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày