Jung Joon Young trình diện thẩm vấn trước khi bị bắt: Bật khóc nhận tội nhưng lại là cảnh cầm giấy xin lỗi quen thuộc

ON, Theo Helino 08:46 21/03/2019

Jung Joon Young đã trình diện vào hôm nay để lấy lời khai trước khi Tòa án quyết định có nên bắt giữ y hay không.

Sáng nay (21/3), nghi phạm Jung Joon Young đã có mặt tại Tòa án quận trung tâm Seoul ở quận Seocho, Seoul để tham gia buổi thẩm vấn trước khi thẩm phán ra quyết định có nên bắt giữ y hay không. Trước đó, cảnh sát đã chính thức xin lệnh bắt giữ Jung Joon Young vì tội vi phạm Luật đặc biệt về trừng phạt tội phạm lạm dụng tình dục. Nam ca sĩ bị cáo buộc quay lén clip sex của hàng loạt nạn nhân nữ, phát tán clip trong chatroom tình dục và còn bị nghi ngờ mua dâm xuyên quốc gia.

Xuất hiện tại phiên thẩm vấn mang tính quyết định, Jung Joon Young bước đi nặng nề, gương mặt cúi gằm, đôi mắt rụt rè không dám nhìn thẳng vào ống kính máy quay của phóng viên. Jung bật khóc, cầm một tờ giấy và đọc lên những dòng xin lỗi được viết sẵn: "Tôi xin lỗi". Đây là khung cảnh vô cùng quen thuộc đối với công chúng bởi Jung cũng cầm một tờ giấy để cúi đầu nhận lỗi trước công chúng khi phạm phải tội danh tương tự vào năm 2016. Tuy nhiên sau này, công chúng mới biết được rằng Jung Joon Young thật ra đã cợt nhả, lên kế hoạch nói dối tại buổi họp báo năm xưa. Nhiều netizen băn khoăn: Liệu lời xin lỗi nay có khác xưa?

Jung Joon Young bật khóc khi đọc lời xin lỗi tại phiên thẩm vấn trước khi bị bắt giữ

Jung Joon Young trình diện thẩm vấn trước khi bị bắt: Bật khóc nhận tội nhưng lại là cảnh cầm giấy xin lỗi quen thuộc - Ảnh 2.
Jung Joon Young trình diện thẩm vấn trước khi bị bắt: Bật khóc nhận tội nhưng lại là cảnh cầm giấy xin lỗi quen thuộc - Ảnh 3.

Jung Joon Young bước đi nặng nề

Jung Joon Young trình diện thẩm vấn trước khi bị bắt: Bật khóc nhận tội nhưng lại là cảnh cầm giấy xin lỗi quen thuộc - Ảnh 4.
Jung Joon Young trình diện thẩm vấn trước khi bị bắt: Bật khóc nhận tội nhưng lại là cảnh cầm giấy xin lỗi quen thuộc - Ảnh 5.

Y đối mặt với hàng trăm chiếc đèn flash, ống kính máy quay, máy ảnh của phóng viên. Có lẽ từ khi ra mắt đến nay, đây là lần đầu tiên y được đứng trước nhiều máy quay đến thế

Jung Joon Young trình diện thẩm vấn trước khi bị bắt: Bật khóc nhận tội nhưng lại là cảnh cầm giấy xin lỗi quen thuộc - Ảnh 6.
Jung Joon Young trình diện thẩm vấn trước khi bị bắt: Bật khóc nhận tội nhưng lại là cảnh cầm giấy xin lỗi quen thuộc - Ảnh 7.
Jung Joon Young trình diện thẩm vấn trước khi bị bắt: Bật khóc nhận tội nhưng lại là cảnh cầm giấy xin lỗi quen thuộc - Ảnh 8.

Jung Joon Young cúi đầu xin lỗi

Jung Joon Young trình diện thẩm vấn trước khi bị bắt: Bật khóc nhận tội nhưng lại là cảnh cầm giấy xin lỗi quen thuộc - Ảnh 9.
Jung Joon Young trình diện thẩm vấn trước khi bị bắt: Bật khóc nhận tội nhưng lại là cảnh cầm giấy xin lỗi quen thuộc - Ảnh 10.

Gương mặt của Jung tái mét, ánh mắt rụt rè, không dám đối mặt với ống kính máy quay như lần trình diện để lấy lời khai đầu tiên

Jung Joon Young trình diện thẩm vấn trước khi bị bắt: Bật khóc nhận tội nhưng lại là cảnh cầm giấy xin lỗi quen thuộc - Ảnh 11.

Y cầm một tờ giấy để đọc lên lời xin lỗi của mình

Jung Joon Young đọc lời xin lỗi trên giấy và bật khóc: "Tôi xin lỗi. Tôi đã phạm phải tội danh không thể tha thứ. Tôi xin thừa nhận mọi cáo buộc và sẽ không chống lại những lời tố cáo đó cùng phán quyết của tòa án. Tôi xin cúi đầu xin lỗi các nạn nhân nữ, những người đã chịu đựng quá nhiều vì tôi và cả những nạn nhân nữ phải chịu tổn thương vì dính tin đồn thất thiệt, xin lỗi tất cả những người đã quan tâm và yêu thương tôi đến tận bây giờ. Tôi sẽ ăn năn về những hành động của mình trong phần đời còn lại".

Jung Joon Young trình diện thẩm vấn trước khi bị bắt: Bật khóc nhận tội nhưng lại là cảnh cầm giấy xin lỗi quen thuộc - Ảnh 12.
Jung Joon Young trình diện thẩm vấn trước khi bị bắt: Bật khóc nhận tội nhưng lại là cảnh cầm giấy xin lỗi quen thuộc - Ảnh 13.
Jung Joon Young trình diện thẩm vấn trước khi bị bắt: Bật khóc nhận tội nhưng lại là cảnh cầm giấy xin lỗi quen thuộc - Ảnh 14.

Gương mặt của kẻ nghi phạm

Nguồn: Naver