Jun Vũ - nữ diễn viên, người mẫu đình đám và cũng là gương mặt được nhiều khán giả yêu thích, vừa tạo nên một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp khi xuất sắc giành danh hiệu Quán quân "Sao Nhập Ngũ". Với nữ diễn viên sở hữu vẻ ngoài mong manh như Jun Vũ, đây không chỉ đơn thuần là một cuộc thi, mà còn là một thử thách thực sự về thể lực, tinh thần và giới hạn bản thân. Đó là nơi cô khám phá những điều mới mẻ về chính mình và hiểu thêm về những người bạn mới.
Trong cuộc trò chuyện này, Jun Vũ chia sẻ về những khoảnh khắc đáng nhớ, từ áp lực kỷ luật quân đội, những thử thách khắc nghiệt đến tinh thần đồng đội gắn kết. Cô cũng thẳng thắn nhìn nhận về định kiến giới trong ngành giải trí, quan điểm cá nhân về danh xưng "ngọc nữ" và định hướng tương lai khi bước sang tuổi 30. Đặc biệt, Jun Vũ hiếm hoi chia sẻ về tình cảm và quan điểm về chuyện hôn nhân.
Clip: Jun Vũ chia sẻ về hành trình Sao Nhập Ngũ, hiếm hoi lên tiếng chuyện tình cảm
Chào Jun Vũ, trong năm 2024 bạn có một cột mốc khá mới mẻ trong sự nghiệp là thành Quán quân Sao Nhập Ngũ, giải thưởng này có ý nghĩa thế nào với bạn?
Tôi vốn là khán giả của Sao Nhập Ngũ, nhưng mãi mới có dịp để tham gia. Tôi đã tập luyện trước 1 tháng để đảm bảo sức khỏe thể lực, tinh thần để quay hình. Khi biết danh sách những người tham gia chương trình, tôi thấy bất ngờ vì đây đều là những người có thể lực tốt, ý chí, kiên cường. Tôi không biết khi mình tham gia cùng một dàn những người như thế thì liệu bản thân có làm nên chuyện không. Ban đầu, tôi chỉ đặt mục tiêu cho bản thân là đừng trở thành trở ngại của đồng đội. Vì thế khi được quán quân, tôi rất bất ngờ.
Giữa dàn cast những nhân vật nổi bật trong showbiz, ai cũng có màu sắc và dấu ấn riêng trong lòng công chúng, Jun Vũ có sợ mình bị "nhạt" không?
Có chứ, trong 7 người tôi thấy ai cũng có thế mạnh riêng cả. Như Thuỳ Tiên là một người rất thông minh, chị Phương Anh Đào có sức khoẻ tốt mà nhiều người nói chị còn khoẻ con cascadeur, Misthy thì rất hoạt ngôn…. Ở bản thân tôi, tôi cũng có sự tự tin nhất định thì mới tham gia chương trình. Tôi có thể lực, biết võ… thì đó sẽ là lợi thế khi tham gia các thử thách.
Sau thời gian tiếp xúc, Jun Vũ có bị "vỡ mộng" với nhân vật nào không?
Vỡ mộng thì không, tôi chỉ thấy nể mọi người hơn. Như Misthy, chúng tôi có học chung lớp diễn xuất và có biết nhau trước đó, Misthy là người năng lượng nhưng tôi không ngờ sau 1 ngày mệt mỏi, ai cũng đuối sức rồi mà cô ấy vẫn còn có thể pha trò, kết nối khiến tinh thần mọi người vui vẻ hơn. Trước đó, tôi có tham gia bộ phim Mẹ Ác Ma, Ba Thiên Sứ cùng Uyển Ân nhưng 2 chị em không có phân cảnh chung nên ít được tiếp xúc. Vì thế, sau chương trình này tôi mới hiểu thêm về Uyển Ân, như các chị em nói thì Ân đúng là cô gái "sống trong nhung lụa", tiểu thư nhưng luôn cố gắng để không làm ảnh hưởng đến đồng đội của mình. Có những cái Ân chưa làm được hay làm không tốt thì mọi người cũng thông cảm nhưng Ân sẽ nỗ lực để làm được, tiến bộ hơn qua từng ngày.
Với trường hợp của Uyển Ân, khi những tập đầu lên sóng Uyển Ân liên tục vướng vào tranh cãi thái độ. Khi đó, dàn cast có bên cạnh chia sẻ với Uyển Ân không?
Chúng tôi có một nhóm chat các thành viên Sao Nhập Ngũ, mũi trưởng và cả những đồng chí cũ, cứ mỗi tập lên sóng sẽ cùng nhau xem và bàn luận. Ở những tập đầu, khi có những ý kiến trái chiều, chúng tôi đều rất tội cho Uyển Ân. Thực tế, khi quay hình thì không khí rất vui vẻ, không có gì tranh cãi cả, chính những câu vui đó đã tiếp thêm năng lượng, khiến một ngày trở nên vui vẻ hơn. Cá nhân tôi, tôi thấy Uyển Ân rất dễ thương. Có thể do thời lượng chương trình có hạn, không dựng hết được những gì diễn ra suốt 1 ngày nên dễ gây hiểu lầm.
Diệu Nhi từng là một nhân vật khá thành công ở Sao Nhập Ngũ vì những. "mảng miếng" hài hước, vui nhộn. Có khi nào Jun Vũ xem và muốn mình trở thành cây hài như Diệu Nhi không?
Tôi nghĩ mỗi người có một thế mạnh riêng, tạo tiếng cười cho người khác không phải thế mạnh của tôi. Vì thế, tôi sẽ làm những điều khác tốt hơn để thể hiện dấu ấn riêng của bản thân. Như không ai có thể qua được sự hài hước, năng lượng của Misthy - Uyển Ân, sự thông minh của Thuỳ Tiên… thì tôi sẽ có thể mạnh là biết võ, thể lực tốt. Tôi nghĩ mỗi người đều có một màu riêng để tạo ấn tượng với khán giả.
Điều khó khăn nhất Jun Vũ đã vượt qua trong 7 ngày tham gia Sao Nhập Ngũ là gì?
Với bản thân tôi, điều khó khăn nhất chắc là giấc ngủ. Vì phải kết hợp giữa huấn luyện quân đội và quay hình, nên cả những đồng chí cũ cũng khó đảm bảo giờ giấc đi ngủ. Mỗi ngày chúng tôi chỉ ngủ được vài tiếng thôi, cũng có người ngã bệnh nhưng trộm vía là mọi người vẫn có thể tiếp tục tham gia chương trình được. Trở ngại thứ 2 chính là thời tiết, phải đứng nghiêm giữa nhiệt độ khắc nghiệt.
Mỗi người với những cá tính khác nhau, khi vào sinh hoạt chung, lại là môi trường kỷ luật như quân đội thì có bao giờ phát sinh những việc như cãi nhau, góp ý với đối phương... phía sau ống kính không?
Tôi may mắn tham gia một mùa mà mọi người đều rất dễ thương, ai cũng hết mình vì tập thể. Bản thân tôi là người hơi hướng nội nhưng cũng đã cố gắng để cởi mở, hoà nhập hơn để 7 ngày đó không xảy ra bất kỳ drama nào. Tôi nghĩ cũng không có drama nào sau ống kính đâu, vì lúc nào xung quanh chúng tôi cũng có camera cả (cười). Vì chỉ có 7 ngày ở với nhau nên chúng tôi đã cố gắng không làm ảnh hưởng đến ai, không khiến ai phải phật lòng hay cãi nhau gì cả.
Trong chương trình, có chuyện các sao nữ không biết nấu ăn và gây tranh cãi, người ta raise lên đó là 1 dấu hiệu của phụ nữ Việt đang bị định kiến giới. Nghĩa là con gái không biết nấu ăn sẽ bị phản đối, ngược lại con trai đôi khi coi là vụng về dễ thương. Jun Vũ nghĩ sao?
Nhân dịp này tôi xin đính chính lại không phải là chúng tôi không biết nấu ăn, 8 chiến sĩ nữ ngoài đời đều có thể nấu nướng được. Tuy nhiên, trong chương trình phải nấu bếp Hoàng Cầm chứ không phải bếp điện hay bếp ga. Khi vừa vào chương trình, chúng tôi được giao cho nấu bếp Hoàng Cầm luôn, không có thời gian để làm quen nên bị loay hoay. Ngoài ra, chúng tôi chỉ có 1 nguồn nước nhất định để vo gạo, rửa rau, nấu canh… mọi thứ không hề giống với nấu ăn bình thường ở gia đình. Còn việc không phân biệt được gia vị, thực ra nó chính là túi mì chính nhưng lại đựng trong bao bì của đường nên không ai nhận ra điều đó. Nếu cho chúng tôi nấu ăn trong điều kiện bình thường, chúng tôi sẽ nấu được 1 bữa cơm ê hề.
Trong sự nghiệp của mình, có một vai diễn nào đó từng làm thay đổi góc nhìn của Jun Vũ về cuộc sống hoặc chính bản thân mình?
Tôi nghĩ có nhiều lắm, tôi đến với công việc diễn viên bằng sự may mắn. Ban đầu tôi chỉ làm người mẫu ảnh bên Thái, ngành học chính là quản trị kinh doanh. Dự định của tôi là làm công việc mẫu ảnh part-time để kiếm tiền sau này có thể khởi nghiệp cái gì đấy. Nhưng khi về Việt Nam casting phim, may mắn tôi bắt đầu yêu thích công việc này nhiều hơn. Tôi bắt đầu đi học và phát triển con đường này một cách chuyên nghiệp.
Sau Tăng Thanh Hà, thì khán giả cho rằng showbiz Việt đang có nhiều mỹ nhân mới phù hợp với danh xưng "ngọc nữ", Jun Vũ là một trong số đó. Bạn nghĩ sao khi được gọi như thế?
Tôi nghĩ “ngọc nữ” là một mỹ từ để miêu tả những người vừa có sắc vừa có tài, bản thân tôi cần phải cố gắng nhiều. Tôi nghĩ mình vẫn chưa có một bộ phim "để đời" đâu, vì vậy nên tôi vẫn chưa dám nhận danh xưng đó.
Khi nhận nhiều lời khen về ngoại hình, Jun Vũ có sợ điều đó làm lu mờ tài năng diễn xuất của mình không?
Tôi nghĩ ngoại hình là một trong những yếu tố khiến ban đầu mọi người chọn tôi. Tuy nhiên, là một diễn viên, tôi vẫn thích được người ta khen diễn hay hơn là khen xinh. Nhưng được khen là thích rồi, nên tôi xin phép không từ chối lời khen nào cả. Tôi quan điểm rằng, muốn làm việc lâu dài, trở thành diễn viên chuyên nghiệp thì đẹp thôi không đủ, mình phải trau dồi nhiều hơn nữa. Và tôi cũng đang cố gắng học hỏi thêm từng ngày.
Jun Vũ đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn bị dính với những nhận xét "nhạt", "thiếu muối", "đẹp chứ diễn đơ".... cách đối mặt của bạn từ lúc còn là một cô gái đôi mươi đến hiện tại, khi đã sắp bước qua tuổi 30 có khác nhau không?
Trong trí nhớ của tôi, tôi nhớ rằng mình chưa bao giờ đáp trả những bình luận ấy. Tôi rất tôn trọng ý kiến khán giả, khi khán giả xem nói tôi diễn chưa tốt thì tôi sẽ tiếp thu và tôi sẽ thuyết phục khán giả bằng những sản phẩm sau đó. Khán giả bỏ tiền ra để xem phim của mình, họ có quyền nhận xét, việc của mình là cố gắng để thay đổi và hoàn thiện hơn. Còn về tính cách cá nhân, tôi nghĩ mình cứ là mình thôi, có lúc cao hứng pha trò vui vẻ, có lúc lại hướng nội trầm tư. Tôi thấy mình là người lúc nhạt lúc cũng thú vị đấy chứ. Có những lúc tôi muốn đùa cho người ta cười mà đầu óc cứ trống rỗng, đó là lúc tôi thấy mình nhạt. Còn có những lúc, tôi nói gì người ta cũng cười, tôi không biết có phải mình đã mặn mà hơn một tí không (Cười).
Sau nhiều năm làm nghề, có bao giờ Jun Vũ rơi vào giai đoạn chông chênh không?
Tôi nghĩ là có, đó là những khi tôi thấy mình chưa thật sự làm tốt công việc. Tôi từng suy nghĩ là mình có đang lựa chọn đúng điều mình nên làm không hay là nên chuyển sang một cái gì đó thuận tiện với khả năng của mình. Rất nhiều lần, tôi đã ngồi suy đi tính lại xem mình nên làm gì để tốt hơn để cải thiện cuộc sống, tôi là người overthinking, cứ rảnh là nghĩ rất nhiều. Cứ rảnh là tôi lại suy nghĩ về mọi thứ mình đã trải qua.
Tôi vẫn quyết định trụ lại vì hiện tại chưa nghĩ ra nếu không làm nghề này thì mình phải làm cái gì. Sau khi tôi gặp những khó khăn trong nghề diễn viên thì tôi quyết định đi học, mà càng đi học càng thấy khó, thế là lại càng muốn được chinh phục nó. Tôi vẫn muốn cho bản thân mình cơ hội, lao đầu vào để cố gắng nhiều hơn nữa. Thật ra, tôi nghĩ mình đã đi được một đoạn khá xa hơn vạch xuất phát rồi đó chứ, ban đầu tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm diễn viên, bây giờ làm được rồi. Thay vì quay ngược lại để bắt đầu 1 cái gì đó khác thì tôi nghĩ cứ cố gắng bước đi trên con đường đang chọn.
Jun Vũ nghĩ thế nào về việc khi nhiều Hoa hậu lấn sang đóng phim, người ta thường đặt ra hoài nghi rằng vì cô đó đẹp nên được mời chứ diễn xuất thì chưa chắc?
Tôi nghĩ không nên đánh đồng như thế, ví dụ 1 người chưa có kỹ năng diễn xuất tốt là vì người ta chưa tốt thôi, còn đẹp là một lợi thế mà. Nếu mình chưa diễn tốt thì tìm cách cải thiện thôi, chứ không phải đẹp là diễn dở.
Jun Vũ có hay là người đối mặt với chuyện "phim giả tình thật" không. Bạn nghĩ gì về chuyện những nghệ sĩ nam - nữ cứ đóng cặp thường sẽ bị nghi vấn hẹn hò?
Đẩy couple cũng là một trong những chiêu quảng bá phim hiện giờ, nhưng mọi thứ chỉ có giới hạn trong dự án đó thôi. Còn chuyện có "phim giả tình thật" hay không thì khán giả phải theo dõi cặp đôi đó trong một thời gian dài mới biết được.
Với bản thân tôi, tuỳ dự án hoặc tuỳ yêu cầu của nhà sản xuất, ekip phim mà tôi sẽ suy nghĩ về chuyện phối hợp. Bản thân tôi luôn muốn hỗ trợ tốt nhất cho các dự án mà mình tham gia, tôi sẽ cố gắng làm những gì mình có thể làm trong giới hạn của bản thân. Còn những vấn đề cụ thể và xa hơn, có thể ảnh hưởng đến cuộc sống thì tôi phải bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Cá nhân tôi thường không muốn làm những điều quá riêng tư, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình và mọi người xung quanh.
Trong cuộc sống của mình, Jun Vũ có bao giờ hối hận vì điều gì không?
Tôi chỉ hay hối hận vì những lần lỡ lời, vì lời nói khó rút lại. Mỗi khi tôi muốn nói gì đó, tôi thường suy nghĩ rất nhiều, đó cũng là lý do tôi bị "nhạt", tôi sợ nói gì đó khiến người khác buồn lòng. Khi nào tôi thật sự thoải mái tôi mới dám đùa, giữa căn phòng toàn người lạ thì tôi thường là người thu mình lại.
Ở thời điểm hiện tại, khi nhắc về chuyện tình cảm, đâu là câu hỏi khiến Jun Vũ thấy sợ hãi, không muốn đối mặt nhất?
Không phải là sợ câu hỏi nào nhất mà bản thân tôi rất sợ nói trước bước không qua. Tôi lo rằng nếu mình nói nhiều quá về chuyện tình cảm khi nó không thành sẽ rất khó xử. Tôi muốn đợi khi nào chín muồi, sẵn sàng bước đến hôn nhân thì tôi sẽ chia sẻ với mọi người.
Đây có phải là lý do dù đã vướng tin đồn hẹn hò Hải Nam suốt nhiều năm nhưng Jun Vũ chưa bao giờ lên tiếng?
Như tôi chia sẻ, tôi không muốn nói nhiều về chuyện cá nhân. Tôi không muốn mọi người chỉ tập trung tìm kiếm thông tin chuyện tình cảm của tôi, thay vào đó tôi muốn được biết nhiều hơn qua các dự án, nghệ thuật. Chuyện tình cảm mọi người nên biết 1 lần thôi, đó là khi tôi cưới.
Vậy Jun Vũ có tưởng tượng ra đám cưới trong mơ của mình chưa?
(Cười), tôi không biết thế nào vì tôi cũng chưa nghĩ đến đó. Hôn nhân với tôi là cái gì đó rất khó đoán, khi thật sự chắc chắn một điều gì đó tôi mới nghĩ đến chuyện tiến tới. Trong gia đìsnh tôi cũng có rất nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ nên tôi là người rất cẩn thận khi bước đến đó. Đó cũng là một phần lý do tôi không muốn chia sẻ quá nhiều về chuyện tình cảm. Tôi là người hay tính tương lai gần chứ không nghĩ những gì quá xa xôi. Tôi sợ tính trước xong mình sẽ khó chịu nếu mọi thứ không như kế hoạch. Về đám cưới, tôi nghĩ đơn giản vui là được, đó là tiêu chí duy nhất. Còn vui như thế nào thì chắc đến đó mới biết được.
Bước sang tuổi 30, tiêu chí chọn bạn đời của Jun khác thế nào so với một Jun Vũ trẻ trung, mơ mộng của nhiều năm trước?
30 rồi, tôi nghĩ mình không còn quá trẻ để có thể thử nghiệm và thất bại nhiều lần nữa, tôi hướng đến những tình cảm, mối quan hệ ổn định hơn.
Khi những hoài bão tuổi trẻ dần lắng xuống để nhường chỗ cho một gian đoạn trưởng thành hơn, Jun Vũ có cảm thấy mình đã đạt sự bình yên trong tâm hồn, hay vẫn đang tìm kiếm điều gì đó lớn lao hơn?
Bình yên hay không thì tôi biết nhưng tôi thấy mình bắt đầu thoải mái với mọi thứ xung quanh. Như trong Sao Nhập Ngũ, dù không được cầm điện thoại nhưng tôi thấy bình thường, an yên và nhẹ đầu. Mỗi khi có ngày nghỉ, tôi thường không cầm điện thoại quá nhiều.
Nhìn lại chặng đường 2024, Jun Vũ thấy mình đã trải qua 1 năm như thế nào?
Năm nay Tết đến khá sớm, tôi đã làm được kha khá việc mà không biết đến khi nào mới có thể làm được. Như Sao Nhập Ngũ, tôi rất thích, không biết đến bao giờ mới được mời chơi thì tôi cũng đã làm được rồi. Tôi cũng có một vài dự án phim, tích góp được kha khá, Tết này cũng ấm no và có thịt ăn (cười). Trong năm tiếp theo, tôi mong mình có thể làm được nhiều việc hơn để khoe với mọi người.
Trong năm 2025, nếu có một lời mời tham gia những show "Chị đẹp" dành cho phụ nữ trên 30 đang thu hút nhiều sao Việt tham gia, Jun Vũ nghĩ mình thử sức không?
Tôi nghĩ mình sẽ cần thời gian luyện tập, để khi có một trình độ nào đó rồi mới dám tham gia. Hiện tại, tôi vẫn chưa tự tin mình có thể nhảy đẹp, hát hay… nếu có lời mời tôi cần học tập và chắc rằng mình sẽ làm được thì mình sẽ đồng ý.
Jun Vũ có định hướng phát triển thế nào trong năm 2025?
Tôi hy vọng mình sẽ có nhiều dự án để đời, được nhiều khán giả quan tâm hơn. Tôi hay đặt ra những mục tiêu đơn giản trong cuộc sống chứ không quá xa vời. Tôi chỉ muốn cố gắng làm thật tốt vai trò diễn viên của mình. Tôi là người không từ chối thể loại vai nào, yếu tố mà tôi lựa chọn là kịch bản và nhân vật. Tôi cũng không quan trọng cát xê khi nhận một dự án, tôi không muốn việc kiếm tiền trở thành trở ngại khi tôi nhận phim. Nếu bộ phim đó thành công, tôi vẫn có thể kiếm tiền từ những việc khác như quảng cáo chẳng hạn mà.