(Ảnh: OA)
Trong buổi trò chuyện với Jung Jae Hyung, Jennie - thành viên nhóm nhạc BLACKPINK - đã chia sẻ về hành trình từ thời thơ ấu đến khi trở thành ngôi sao thế giới như hiện tại, trong đó nữ thần tượng nhắc về khoảng thời gian 6 năm khi còn là thực tập sinh tại YG Entertainment.
Jennie đã đưa ra quyết định bất ngờ khi rời khỏi New Zealand và trở lại Hàn Quốc ở tuổi 14 để bắt đầu cuộc sống thực tập tại công ty giải trí YG. 6 năm sau đó với cô là chuỗi ngày tập luyện vất vả để chuẩn bị cho màn ra mắt với các thành viên BLACKPINK.
Nhớ lại 6 năm đầu tiên này, ngôi sao K-Pop thú nhận: "Những bài đánh giá liên tục vô cùng tàn nhẫn, nhưng không chỉ là việc đạt số điểm như thế nào hay điều gì đơn giản như thế. Mỗi lần chúng tôi có bài đánh giá, bạn bè sẽ phải rời đi. Ở độ tuổi đó, chuyện này thật khó chấp nhận".
Sự cạnh tranh trực tiếp và không ngừng nghỉ giữa các thực tập sinh đã gây tổn hại lớn đến tinh thần và cảm xúc của cô. Ngoài ra, việc vừa đau lòng vì chia tay bạn bè vừa phải gạt nước mắt để tiếp tục luyện tập cũng là điều quá sức với những cô gái ở độ thiếu niên như vậy.
"Khi bạn còn trẻ, bạn đáng ra phải được học về tình yêu, cách cho đi và đón nhận nó. Nhưng khi là thực tập sinh, chúng tôi liên tục phải cạnh tranh với nhau và quan điểm của tôi bị mắc kẹt trong lối suy nghĩ chiếm hữu", thành viên nhóm nhạc BLACKPINK chia sẻ, "Mặc dù rất đau lòng khi phải chứng kiến những người bạn thân rời đi nhưng tôi vẫn phải tiến về phía trước ngay lập tức. Tôi tự nhủ đây là con đường duy nhất của mình và quyết tâm thực hiện bất kể thế nào đi nữa".
Ở thời điểm hiện tại, Jennie đã mở ra một chương mới trong sự nghiệp khi thành lập công ty riêng OA và ra mắt album solo đầu tay Ruby. Hiện album vẫn đang nhận được rất nhiều sự chú ý của khán giả trên toàn thế giới.