Iniesta: “Tôi ước mình có thể mãi chơi cho Barca nhưng không thể”

Hoàng Quý, Theo Trí Thức Trẻ 09:41 30/04/2018

Iniesta thừa nhận anh muốn mãi mãi được thi đấu cho Barca sau khi giành được danh hiệu thứ 32 cùng với CLB.

Trong chiến thắng 4-2 của Barca trước chủ nhà Deportivo, đội trưởng Iniesta ngồi dự bị, vào sân ở phút 87 khi thế trận đã an bài.

Khi đội trưởng của CLB xứ Catalan vào thay Rakitic, những CĐV đội chủ nhà đều đứng cả dậy dành cho Iniesta những tràng pháo tay, hô vang tên anh, mặc cho việc với trận thua này đội bóng của họ sẽ đối mặt với cánh cửa xuống hạng.

Iniesta: “Tôi ước mình có thể mãi chơi cho Barca nhưng không thể” - Ảnh 2.

Khi được hỏi về việc giành những danh hiệu có đủ sức nặng để thay đổi quyết định, Iniesta nói: "Không đời nào. Nó không thể thay đổi quyết định của tôi, tôi đã đưa ra quyết định mà tôi cảm thấy là cần thiết nhất."

"Tôi ước rằng việc được chơi cho Barca là vĩnh cửu, nhưng điều này là không thể và tôi muốn có một cuộc phiêu lưu mới vào mùa tới."

Iniesta từ chối trả lời khi được hỏi về việc chuyển tới Trung Quốc thi đấu, anh nói thêm: "Tôi cảm thấy hạnh phúc khi giành thêm một danh hiệu. Đó là giải đấu mà chúng tôi đã phải chiến thắng ở mỗi vòng đấu. Tinh thần đoàn kết là những gì mà chúng tôi đã có."

"Mọi giải đấu đều có ý nghĩa của nó. Chúng tôi đã có một mùa giải thành công khi giành được cú đúp La Liga và Cup Nhà vua."

Iniesta: “Tôi ước mình có thể mãi chơi cho Barca nhưng không thể” - Ảnh 3.

Khi được hỏi về phản ứng từ những CĐV Deportivo, tiền vệ sinh năm 1984 đáp: "Không có từ ngữ nào để diễn tả cả, tôi thực sự hạnh phúc khi nhận được sự hoan nghênh như vậy. Tôi sẽ luôn biết ơn vì điều này. Tôi sẽ không bao giờ quên những gì mà tôi nhận được trong tuần này."

Đây là danh hiệu La Liga thứ 7 của Barca trong 10 năm qua, và là chức vô địch ở mùa giải đầu tiên của HLV Valverde. Iniesta nói thêm: "Khi bạn sở hữu một đội hình thi đấu với niềm khao khát cả mùa giải thì chức vô địch ở cuối mùa là phần thưởng xứng đáng."

"Đó là một giải đấu dài và thật là tuyệt vời khi chúng tôi đã giành chiến thắng."

"Đá giải luôn là một điều gì đó khó khăn. Chúng ta cần thi đấu tốt ở mọi vòng đấu, chiến thắng, chiến thắng rồi lại chiến thắng. Khó hơn cả là việc chúng ta phải biết đứng dậy ngay sau những thất bại."

Iniesta: “Tôi ước mình có thể mãi chơi cho Barca nhưng không thể” - Ảnh 4.

Sau chiến thắng trên sân Riazor của Deportivo, Barca sẽ có cuộc diễu hành ăn mừng trên chiếc xe buýt quanh thành phố vào chiều thứ 2. Tuần tới, họ sẽ chơi trận Siêu kinh điển trên sân nhà và theo như thông lệ thì đội khách Real Madrid sẽ xếp hàng để chào đón tân vương.

Tuy nhiên, theo một số nguồn tin thì HLV Zidane cùng các học trò sẽ không làm điều đó. Trả lời về chuyện này, Iniesta cho rằng: "Điều đó không quan trọng."

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày