Indonesia gây bất ngờ lớn trước “ông kẹ châu Á”, khiến tuyển Việt Nam phải ngả mũ

Tiểu Lâm Mộc, Theo ĐỜI SỐNG & PHÁP LUẬT 22:19 10/09/2024
Chia sẻ

Mới cách đây khoảng nửa năm, Indonesia từng “phơi áo” 0-4 trước Australia nhưng ở cuộc tái ngộ lần này, kịch bản đã khác quá nhiều.

Trước lượt trận thứ 2 vòng loại 3 World Cup 2026, tuyển Indonesia ôm tham vọng “phục thù” Australia sau thất bại 0-4 ở Asian Cup hồi đầu năm, đồng thời tạo lợi thế trong cuộc đua ở bảng C.

Rốt cuộc, tuyển Indonesia đã cho thấy họ không hề “lạc quan tếu”. Dù bị đánh giá “cửa dưới” nhưng các ngôi sao nhập tịch của đội bóng xứ Vạn đảo đã nhập cuộc sòng phẳng, chơi ăn miếng trả miếng, không hề có dấu e ngại Australia.

Khác với suy đoán của nhiều chuyên gia quốc tế, rằng Indonesia sẽ “đổ bê tông” và chờ đợi thời cơ phản công, HLV Shin Tae-yong lại chỉ đạo các học trò dồn lên tấn công ở những phút đầu tiên và Hubner hay Struick đã có cơ hội uy hiếp khung thành đối thủ.

Khoảng giữa hiệp 1, Australia mới triển khai được một số pha lên bóng nguy hiểm, tuy nhiên thủ môn nhập tịch Maarten Paes lại chơi xuất sắc, liên tục trổ tài cứu thua cho đội chủ nhà. Trong tình huống hiếm hoi thủ môn này “bó tay” thì Indonesia lại gặp may khi bóng dội cột dọc bật ra.

Indonesia gây bất ngờ lớn trước “ông kẹ châu Á”, khiến tuyển Việt Nam phải ngả mũ- Ảnh 1.

Indonesia đã có trận đấu rất thành công trước Australia.

Bản lĩnh của Indonesia được bộc lộ rõ hơn trong hiệp 2. Đây là lúc mà đội bóng xứ Vạn đảo giăng ra thế trận phòng ngự đầy chắc chắn. Các cầu thủ giữ cự ly đội hình, chơi pressing khiến Australia gặp nhiều khó khăn.

Maarten Paes vẫn là chốt chặn đáng tin cậy, không dưới 2 tình huống cản phá các pha dứt điểm nguy hiểm của Australia. Cho tới những phút bù giờ, Indonesia vẫn duy trì thể lực rất tốt và hoàn toàn chủ động trước nỗ lực hãm thành của đối thủ xứ Chuột túi.

Kết thúc trận đấu, Indonesia thành công với việc cầm chân Australia với tỷ số 0-0. Đây là kết quả làm hài lòng thầy trò HLV Shin Tae-yong và hàng triệu khán giả xứ Vạn đảo.

Indonesia gây bất ngờ lớn trước “ông kẹ châu Á”, khiến tuyển Việt Nam phải ngả mũ- Ảnh 2.

Tỷ số hoà là kết quả đáng khen ngợi của Indonesia.

Rõ ràng, Indonesia đang ngày càng đáng gờm, xứng đáng được coi là đội mạnh nhất Đông Nam Á lúc này. Màn trình diễn của họ thuyết phục hơn khá nhiều so với tuyển Việt Nam và thầy trò HLV Kim Sang-sik có lý do để vừa e ngại, vừa phải ngả mũ trước đội quân của HLV Shin Tae-yong.

Tỷ số chung cuộc: Indonesia 0-0 Australia.

Đội hình ra sân

Indonesia (5-4-1): Paes; Walsh, Ridho, Idzes, Verdonk, Tjoe-A-On; Hubner, Jenner, Ferdinan, Oratmangoen; Struick.

Australia (4-3-3): Ryan, Behich, Souttar, Circati, Burgess, Irvine, Baccus, Silvera, Goodwin, Irankuda, Duke.

Tiểu Lâm Mộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày