HẾT GIỜ! U20 Indonesia vừa khép lại trận đấu với U20 Yemen bằng kết quả… 0-0. Dù là trận đấu không bàn thắng nhưng với U20 Indonesia, nó vẫn chẳng khác nào một món quà nhỏ ngày chính thức dừng bước tại VCK U20 châu Á 2025.
Bởi lẽ trước đó, U20 Indonesia đã phải nhận liền 2 trận thua. Ngày đầu tiên, họ thất bại 0-3 trước U20 Iran, ngày thi đấu tiếp theo, họ thua 1-3 trước U20 Uzbekistan.
Như vậy, sau 3 trận đấu, U20 Indonesia có 1 điểm, hiệu số -5, đứng thứ ba bảng C. Yemen đứng cuối với cùng 1 điểm, hiệu số -7.
U20 Indonesia gỡ gạc chút danh dự ở VCK U20 châu Á bằng việc hòa Yemen 0-0.
Cũng ở khung 18h30 hôm nay, U20 Iran đã thắng U20 Uzbekistan 2-1. U20 Iran đứng đầu bảng C với 9 điểm, Uzbekistan đứng nhì với 6 điểm. Cả hai đội này đều có vé vào Tứ kết giải.
VCK U20 châu Á 2025 chính là vòng loại của VCK World Cup U20 2025. Bốn đội đứng đầu sẽ được quyền dự giải thế giới ở Chile từ 27/9 – 19/10. Vì thế trước giải đấu, U20 Indonesia cũng đặt rất nhiều tham vọng. Tiếc là họ lại dừng bước theo cách không thể đáng thất vọng hơn.
Những ngày qua, fans Indonesia vô cùng thất vọng, liên tục công kích U20 nước nhà, đặc biệt là hướng về HLV trưởng Indra Sjafri. Ở giải này, U20 Indonesia cũng có 3 cầu thủ hiện chơi ở nước ngoài là Welber Jardim (Sao Paulo, Brazil), Jens Raven (Dordrecht, Hà Lan) và Marselinus Ama Ola (Logrones, Tây Ban Nha). Dù vậy, lực lượng của họ vẫn rất yếu so với mặt bằng chung châu Á.
Còn về ĐTQG Indonesia, hiện họ thi đấu chủ yếu với các cầu thủ nhập tịch con lai, đã tạo ra được những cú sốc như thắng Saudi Arabia 2-0.
Đoàn Dự