Hy hữu: Vẹt phá ký túc xá khiến người đàn ông tốt nghiệp muộn 41 năm

Thiên An, Theo Thanhnienviet.vn 17:17 30/07/2024
Chia sẻ

Ai mà tin nổi chuyện tốt nghiệp muộn chỉ vì một con vẹt cơ chứ?

Sau hơn 4 thập kỷ, một người đàn ông đến từ nước Anh đã được nhận bằng tốt nghiệp sau khi bị trường đại học "gán nợ" vì một lý do khó tin: chú vẹt của bạn cùng phòng đã phá tan căn phòng ký túc xá của cả hai. Jonny Clothier (62 tuổi) - nhân vật chính trong câu chuyện cuối cùng đã chính thức nhận được bằng tốt nghiệp đại học của mình cùng ngày với con trai út Carter tại Đại học Bristol (Anh) vào thứ Năm tuần trước (ngày 25/7).

Hy hữu: Vẹt phá ký túc xá khiến người đàn ông tốt nghiệp muộn 41 năm- Ảnh 1.

Jonny Clothier và con trai út vừa cùng nhau tốt nghiệp ĐH Bristol vào thứ 5 tuần trước

Trải nghiệm hy hữu bắt đầu từ những năm 1980, khi Jonny Clothier vẫn là sinh viên kiến trúc tại Đại học Bristol. Jonny cho hay, ông và bạn bè đã có những năm tháng sinh viên vô cùng sôi nổi.

"Chúng tôi học tập chăm chỉ nhưng cũng vui chơi hết mình", Jonny nói, "Chúng tôi khiêu vũ, tiệc tùng và sau đó lại quay lại làm việc". Người đàn ông 62 tuổi này cho biết thêm, những năm tháng đó đối với ông là một khoảng thời gian tuyệt vời và cũng là sự rèn luyện quý báu cho cuộc sống thực.

Hy hữu: Vẹt phá ký túc xá khiến người đàn ông tốt nghiệp muộn 41 năm- Ảnh 2.

Jonny thời còn theo học tại Bristol vào những năm 1980

Tuy nhiên, cách tiếp cận phóng khoáng với môi trường đại học của Jonny đã phải dừng lại ngay trước lễ tốt nghiệp năm 1983. Lý do là bởi chú vẹt mà bạn cùng phòng của ông nuôi đã bị bỏ mặc trong ký túc mà không có người giám sát. Kết quả là nó đã "phá tan tành" cả căn phòng khiến Jonny và người bạn buộc phải tìm một nơi ở mới.

Tuy nhiên, nhân viên của Đại học Bristol yêu cầu ông phải trả khoản tiền thuê nhà 64,80 bảng Anh (khoảng 213 bảng Anh ngày nay, tương đương với gần 7 triệu VNĐ) cho học kỳ cuối cùng. Họ cho biết nếu không thanh toán, Jonny sẽ không được phép tốt nghiệp vì quy định tất cả sinh viên phải thanh toán xong các hóa đơn nhà ở trước khi nhận bằng.

Bức xúc trước quy định này (sau đó đã bị bãi bỏ), Jonny kiên quyết từ chối trả tiền và nhận bằng tốt nghiệp mà không tham dự lễ tốt nghiệp cùng các bạn đồng môn.

Những năm sau đó, Jonny kết hôn với Helen Hill, người bạn gái ông gặp tại trường đại học vào năm 1981. Helen tốt nghiệp ngành tiếng Nga và tiếng Pháp, từng được cơ quan tình báo MI6 tiếp cận nhưng sau đó trở thành nhà sản xuất phim tài liệu truyền hình.

Cặp đôi có với nhau ba người con: Quito (hiện là một ca sĩ opera tenor và là nhà buôn tranh chuyên về Banksy), Tiger (từng dạy trượt tuyết ở Nhật Bản và hiện đang theo học ngành marketing) và Carter - con út của họ. Cả ba người con đều theo học tại Đại học Bristol, giống như cha mẹ của họ. Carter dự định sẽ tốt nghiệp vào ngày 25/7 và may mắn thay, Jonny đã nhận được một lời đề nghị đặc biệt từ phía nhà trường.

Sau hơn 4 thập kỷ, hóa đơn tiền phòng của Jonny đã được hủy bỏ. Ở tuổi 62, Jonny cuối cùng cũng có thể chính thức tốt nghiệp.

Hy hữu: Vẹt phá ký túc xá khiến người đàn ông tốt nghiệp muộn 41 năm- Ảnh 3.

Cả gia đình Jonny trong lễ tốt nghiệp muộn... 41 năm

Chia sẻ về buổi lễ tốt nghiệp được chờ đợi từ lâu, Jonny cho biết đó là một "niềm vui vô bờ bến". Ông nói thêm: "Điều này không thực sự dành cho tôi, mà là dành cho các con tôi, và là dấu mốc khép lại dự án dài 20 năm để giúp bọn trẻ hoàn thành chương trình giáo dục".

Jonny tự hào nói về các con: "Chúng tôi rất tự hào về chúng vì tất cả chúng đều đã làm rất tốt". Về phần mình, Carter, người gần đây đã đại diện cho đội tuyển lacrosse Anh thi đấu tại Bồ Đào Nha, cho biết: "Tốt nghiệp cùng bố chắc chắn là một trải nghiệm có một không hai. Đó là một ngày tuyệt vời với một buổi lễ tuyệt đẹp, là cách kết thúc hoàn hảo cho ba năm học đáng kinh ngạc tại Bristol".

Trên thực tế, sau khi nhận bằng tốt nghiệp lần đầu tiên, Jonny đã từ bỏ ngành kiến trúc để tập trung cho sự nghiệp làm đạo diễn và nhà sản xuất điều hành trong lĩnh vực truyền hình trong một thời gian dài. Tới sau này, ông mới lại tìm thấy niềm đam mê với kiến trúc. Hiện tại, Jonny đang thực hiện dự án xây dựng một ngôi nhà trên cây hiện đại, không phát thải ròng trong Rừng Dean (Anh).

Liên quan đến câu chuyện của Jonny, Giáo sư Evelyn Welch, Phó Hiệu trưởng kiêm Chủ tịch Đại học Bristol, cho biết: "Sau 41 năm, chúng tôi nghĩ rằng đã đến lúc nên miễn hóa đơn cho Jonny và thật tuyệt khi thấy ông ấy chính thức tốt nghiệp". Bà nói thêm: "Chúng tôi rất vui vì Jonny, Carter và những người còn lại trong gia đình đã có một ngày trọng đại như vậy. Chúng tôi chúc họ tất cả những điều tốt đẹp nhất trong tương lai".

Nguồn: The Mirror

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày