Hy hữu: Em bé hai tuổi cắn chết rắn hổ mang chúa

Minh Hạnh, Theo tienphong.vn 10:33 28/07/2025
Chia sẻ

Govinda Kumar - bé trai hai tuổi ở làng Bettiah (bang Bihar, Ấn Độ) - đã cắn chết một con rắn hổ mang sau khi con rắn này quấn quanh tay bé lúc đang chơi gần nhà.

Mateshwari Devi - bà của Govinda - cho biết sự cố xảy ra hôm 25/7, khi bé Govinda đi kiếm củi cùng mẹ. Govinda đang ngồi chơi một mình thì con rắn xuất hiện. “Đó là một con hổ mang chúa”, bà Mateshwari Devi nói.

Hy hữu: Em bé hai tuổi cắn chết rắn hổ mang chúa- Ảnh 1.

Bé Govinda Kumar. (Ảnh: Times of India)

Vì tò mò, Govinda đã ném một mẩu gạch về phía con rắn. Ngay lập tức, con rắn “phản công”, quấn vào tay Govinda. Thay vì hoảng sợ hay bỏ chạy, bé trai cắn thật mạnh con rắn khiến nó chết tại chỗ.

Vài giờ sau, tình trạng của Govinda bắt đầu xấu đi. Ban đầu, gia đình đưa bé đến trung tâm y tế gần đó. Nhưng bé lập tức được chuyển đến Bệnh viện Đại học Y khoa ở Bettiah.

Các bác sĩ cho biết, con rắn có thể đã chết vì bị thương ở đầu và miệng do vết cắn của Govinda. Trong khi đó, Govinda bị ảnh hưởng của nọc độc từ con rắn, nhưng khá nhẹ và chỉ ngất xỉu.

Hiện, tình trạng sức khỏe của Govinda đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày