Hưng Yên: Bé gái 3 tuổi bỗng dưng bị bỏ rơi trước cửa nhà người dân 1 ngày chưa có ai nhận

Minh Ngọc, Theo Trí Thức Trẻ 08:49 24/10/2017

Chiều 23/10 trao đổi với PV, bà Ngô Thị Lương, Chủ tịch UBND xã Lạc Hồng cho biết, cháu bé khoảng 3 tuổi vừa được phát hiện trên địa bàn nhưng 1 ngày trôi qua vẫn chưa ai đến nhận.

Theo chủ tịch xã, khoảng 20h tối ngày 22/10, có một bé gái chơi quanh quẩn trước cửa nhà gia đình ông Đỗ Duy Tân (thôn Phạm Kham, xã Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên). Khi mọi người đến hỏi thăm thì chỉ có một mình cháu bé, xung quanh không có người thân.

Hưng Yên: Bé gái 3 tuổi bỗng dưng bị bỏ rơi trước cửa nhà người dân 1 ngày chưa có ai nhận - Ảnh 1.

Cháu bé không nói rõ tên tuổi và không nhớ tên bố mẹ

Mọi người có kêu gọi xung quanh nhưng không có người thân đến nên gia đình ông Tân đã đưa bé gái vào nhà đồng thời thông báo sự việc cho UBND xã Lạc Hồng.

Nhận được thông báo, chính quyền cùng lực lượng Công an xã đã có mặt tại nhà ông Tân để ghi nhận sự việc. Qua quan sát bé gái khoảng 3 tuổi, sức khỏe đều bình thường.

"Tuy nhiên, cháu không nói cho mọi người rõ tên tuổi và bố mẹ cháu bé là ai. Vì vậy, việc xác minh người thân gặp nhiều khó khăn. UBND xã đã báo cáo UBND huyện Văn Lâm, đồng thời đã có thông báo tìm người thân trên hệ thống loa phát thanh", bà Lương thông tin thêm.

Đại diện chính quyền cũng cho biết, trước mắt cháu bé đang được gia đình ông Tân chăm sóc để phối hợp với các cơ quan chức năng tìm người thân cho bé.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày