Họp lớp hay họp nhóm mở rộng, đi hay không là quyền mỗi người, ép buộc nhau để làm gì?
Chẳng nên ép buộc nhau làm gì, ai còn quý nhau, nể nhau thì đi gặp nhau. Ai không cần, không muốn thì họ ở nhà. Đến mùa lại đem nhau lên mạng xã hội chê trách cũng chẳng giải quyết được vấn đề.
"Chỉ đến khi nào họp lớp không phải là họp nhóm mở rộng thì mọi người mới đi đầy đủ.
Daọ này khắp Facebook đăng tải nhiều hình ảnh về chủ đề họp với, nào là trước khi xa trường ai cũng thề thốt hứa hẹn, nào là hẹn gặp nhau chẳng có ai chịu đi. Mình nghĩ nguyên nhân là vì ai cũng xem họp lớp là họp nhóm. Khi đi học, chẳng phải mỗi lớp đều chia thành 4, 5 nhóm chơi với nhau, có mấy lớp đoàn kết chơi hết với nhau đâu. Thời đó không chơi không thân cũng phải đến lớp đi học. Bây giờ ra trường, động cơ học tập không còn nữa thì họp lớp chỉ là "đến thăm mấy đứa cùng nhóm ngày xưa". Dù buổi họp của lớp bạn có đông đủ đến đâu thì những người chơi với nhau lại ngồi với nhau, chẳng quan tâm hỏi han gì người nhóm khác.
Vậy nên, nếu bạn chẳng thuộc nhóm nào trong lớp hoặc nhóm bạn chẳng có ai đi thì sẽ chẳng đến họp lớp."
Quan điểm này của tác giả Tùng Phạm đang nhận được rất nhiều sự đồng tình của mọi người. Bên cạnh những lý do cá nhân thì người ta không đi họp lớp vì đây đơn thuần là họp nhóm những người chơi với nhau, ai thân với ai thì đến gặp người đó. Lớp nào tử tế còn tụ tập đầy đủ để thăm thầy cô, còn không thì mãi mãi chẳng thể gặp nhau một lần, dù ngày ra trường ôm nhau khóc, thề thốt hứa hẹn đủ điều đi chăng nữa.