Hồng Đào sau li hôn: "Tôi rất tuyệt vọng"

Tùng Ninh , Theo Thanh niên Việt 22:15 30/05/2025
Chia sẻ

"Tôi yêu lúc nào cũng thật, nhưng có thắng có thua" – Hồng Đào nói.

Vừa qua, tại chương trình I see you podcast, nghệ sĩ Hồng Đào đã nói về bản thân trong tình yêu: "Tôi yêu lúc nào cũng thật, nhưng nhiều khi có thắng có thua".

Hồng Đào sau li hôn:

Hồng Đào và sư thầy Minh Niệm

Khi được sư thầy Minh Niệm hỏi ở thời điểm hiện tại, sau khi đã li hôn và sống độc thân nhiều năm qua, Hồng Đào còn cảm xúc để yêu lại không, nữ nghệ sĩ ngượng ngùng từ chối trả lời.

Tuy nhiên, cô cũng tâm sự: "Cách đây hai, ba năm trước, tôi có gặp thầy Minh Niệm cùng một số bạn trẻ. Mấy bạn có nói chuyện tình yêu, tôi cũng hỏi thầy Minh Niệm xem tôi có nên yêu nữa không.

Thầy Minh Niệm bảo tôi: Thôi chị ơi, chị đủ rồi, đừng yêu nữa, hãy lo tu tập đi!. Thầy bảo tôi nên chữa lành, đừng nên yêu nữa. Đến giờ gặp lại, thầy Minh Niệm lại hỏi tôi có còn cảm xúc yêu nữa không.

Tôi nhớ hồi đó tôi rất tuyệt vọng. Tôi ngồi cạnh thầy Minh Niệm cạnh hồ nước và thầy có khuyên tôi một câu rất thấm thía rằng đừng chống lại nỗi đau thì càng đau đớn hơn. Hãy ru ngủ nỗi đau trong lòng để mọi thứ êm ái".

Hồng Đào sau li hôn:

Sư thầy Minh Niệm nghe vậy liền nhận định về sự thay đổi của nghệ sĩ Hồng Đào ở thời điểm hiện tại: "Khi tôi hỏi về cảm xúc yêu lại, mắt chị Hồng Đào long lanh lên. Lúc đó chị Hồng Đào khác, bây giờ chị Hồng Đào khác nên tôi mới hỏi chị còn cảm xúc yêu không.

Lúc đó, chị Hồng Đào cần một giai đoạn một mình để tịnh tâm, giống như con hổ bị thương cần rút về hang để chữa lành vết thương.

Bây giờ tôi thấy chị Hồng Đào đã lành vết thương lòng bên trong rồi thì cứ đi "săn mồi" thôi.

Chị Hồng Đào đã đi một chặng đường rất hay ho, bây giờ có làm thêm điều gì đó vẫn là hay ho.

Chị Hồng Đào còn một chút nợ ở trần gian nữa nhưng với chị, thật là thắng. Chị cứ chân thật, lành và đẹp là sẽ tạo được hệ sinh thái trong khu vườn tình yêu của chị. Chị chọn tầng nào thì sẽ tìm được người đàn ông ở cùng tầng đó với chị.

Chị muốn người đó là một người bạn tri âm tri kỷ, một người cùng chia sẻ ngọt bùi đắng cay thì sẽ tạo được hệ sinh thái thật lành và đẹp".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày