Hỗn loạn ở giải VĐQG Pháp: Cầu thủ choảng nhau với hooligan khiến trận đấu bị tạm hoãn

Trần Giang, Theo Nhịp Sống Việt 07:51 23/08/2021

Hàng loạt hình ảnh cực kỳ xấu xí và đáng quên vừa diễn ra trong trận đấu giữa Nice và Marseille (vòng 2 Ligue 1 2021/22).

Nhóm cổ động viên quá khích của Nice liên tục ném chai nước xuống sân và buông nhiều lời lẽ thô tục, khó nghe nhằm xúc phạm Dimitri Payet cũng như Cengiz Under mỗi khi Marseille được hưởng phạt góc. 

Tới quả phạt góc thứ 5 diễn ra ở phút 75, Payet bị ức chế và mất kiên nhẫn khi đội bóng áo xanh đang bị dẫn trước với tỷ số 0-1 (Kasper Dolberg ghi bàn ở phút 49), số 10 của Marseille nổi khùng lên, nhặt chai nước và ném lại về phía hooligan Nice. 

Nhiều đồng đội của Payet cũng làm theo, Alvaro Gonzalez còn dùng chân sút chai nước vào đám đông cổ động viên đội chủ nhà. Đó chính là "giọt nước tràn ly" khiến mọi thứ đi quá giới hạn. 

Một nhóm đông thanh niên cởi trần, xăm trổ, mặt mũi bặm trợn, hùng hổ nhảy thẳng từ trên khán đài sân Allianz Riviera xuống dưới, đạp đổ biển quảng cáo để lao vào đòi ăn thua đủ với cầu thủ Marseille. Hai bên bắt đầu chửi rủa, gây gổ lẫn nhau và làm loạn trận đấu. 

Một nhân viên Marseille đấm vào mặt một cổ động viên Nice và châm ngòi cho cuộc loạn đả. Hàng chục con người nổi máu điên và muốn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với nhau. 

Trọng tài Benoit Bastien buộc phải chỉ đạo tất cả cầu thủ của Nice và Marseille đi vào đường hầm. Hàng chục nhân viên an ninh cũng nhanh chóng được huy động để trấn áp những cái đầu nóng đang bốc hỏa và gây chiến với nhau một cách đầy hung hăng.  

Hỗn loạn ở giải VĐQG Pháp: Cầu thủ choảng nhau với hooligan khiến trận đấu bị tạm hoãn - Ảnh 3.

HLV trưởng Jorge Sampaoli của đội khách cũng mất bình tĩnh và định đánh nhau với nhóm hooligan Nice

Marseille quyết định đình công và không quay trở lại sân thi đấu. Sau khi cuộc ẩu đả bắt đầu có dấu hiệu đi đến hồi kết, đích thân chủ tịch Nice, ông Jean-Pierre Rivere đứng ra kêu gọi cổ động viên của đội chủ nhà bình tĩnh lại và động viên đội khách hoàn thành nốt trận đấu. 

Nhưng Marseille nhất quyết không chịu đá tiếp. Chủ tịch của đội bóng áo xanh, ông Pablo Longoria lên tiếng phản đối: "Chúng tôi cần tạo tiền lệ cho bóng đá Pháp. Trọng tài ủng hộ chúng tôi, ông ấy nói sẽ không an toàn nếu tiếp tục thi đấu trong tình cảnh thế này. 

Trọng tài đã yêu cầu hủy bỏ trận đấu, nhưng LFP (cơ quan quản lý, điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp Pháp) lại ép Marseille phải tiếp tục cuộc chơi. Đó là điều chúng tôi không thể chấp nhận được!".

Thấy đối phương bất hợp tác, ông Rivere phát biểu: "Tôi cảm thấy vô cùng thất vọng khi mọi chuyện lại diễn ra như thế này. Điều khiến cầu thủ Marseille nổi khùng là phản ứng của chính bản thân họ. Nhân viên của Marseille cũng đâu cần phải tỏ ra hung hãn và đánh cầu thủ Nice!".

Sau đó, đội hình Nice trở lại sân và sẵn sàng thi đấu, nhưng không có bất kỳ cái bóng áo xanh nào xuất hiện trên mặt cỏ. Trọng tài Bastien đặt quả bóng ở chấm đá phạt góc. Vài giây sau, khi không có bất cứ cầu thủ Marseille nào thực hiện quả phạt góc, ông thổi còi kết thúc trận đấu và xác định phần thắng thuộc về Nice. 

3 cầu thủ Marseille bị dính đòn nhiều nhất là Luan Peres, Matteo Guendouzi và Payet. Họ bị hooligan Nice cào, cấu và bị chảy máu, xây xát ở phần cổ, lưng.