Hơn 1.700 người xếp hàng dài đội mưa biểu tình trước dinh Tổng thống, phẫn nộ vì vụ bê bối Burning Sun và Seungri

OFF, Theo Helino 13:04 20/05/2019

Gần 2.000 người phụ nữ đội mưa, mặc kệ trời nóng để biểu tình trước Nhà Xanh, thể hiện sự phẫn nộ trước quá trình điều tra bất công của tòa và cảnh sát đối với vụ bê bối Burning Sun và Seungri.

Theo thông tin từ Edaily, News1, Womannews cùng hàng loạt báo Hàn, hơn 1.700 người phụ nữ đã đồng loạt mặc trang phục đen, đứng trước dinh Tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh) để biểu tình vào ngày 19/5 mặc cho tiết trời mưa to gió lớn. Được biết, gần 2.000 người có mặt tại đây đứng lên để chỉ trích việc cảnh sát điều tra và trừng phạt chưa thỏa đáng chuỗi scandal Burning Sun và vụ bê bối của Seungri, nhất là sau khi tòa quyết định từ chối lệnh bắt giữ nam ca sĩ này vào ngày 14/5 vừa qua.

Theo Edaily, đám đông biểu tình vô cùng phẫn nộ: "Seungri, nhân vật chính của vụ bê bối Burning Sun. Anh ta đã nói rằng 'Tôi yêu luật pháp Hàn Quốc vì nó như XX vậy'". Những người tham gia vào ngày hôm đó cho biết: "Trong hệ thống pháp luật do tập đoàn hiếp dâm (ý chỉ Burning Sun) quy định, phụ nữ không khác gì hàng hóa và công dân hạng hai", "Chúng tôi không thể mất thêm các chị em vì sự bất công này".

Hơn 1.700 người xếp hàng dài đội mưa biểu tình trước dinh Tổng thống, phẫn nộ vì vụ bê bối Burning Sun và Seungri - Ảnh 1.
Hơn 1.700 người xếp hàng dài đội mưa biểu tình trước dinh Tổng thống, phẫn nộ vì vụ bê bối Burning Sun và Seungri - Ảnh 2.

Hàng loạt báo chí đưa tin về vụ biểu tình liên quan đến Burning Sun và Seungri

Hơn 1.700 người xếp hàng dài đội mưa biểu tình trước dinh Tổng thống, phẫn nộ vì vụ bê bối Burning Sun và Seungri - Ảnh 3.
Hơn 1.700 người xếp hàng dài đội mưa biểu tình trước dinh Tổng thống, phẫn nộ vì vụ bê bối Burning Sun và Seungri - Ảnh 4.
Hơn 1.700 người xếp hàng dài đội mưa biểu tình trước dinh Tổng thống, phẫn nộ vì vụ bê bối Burning Sun và Seungri - Ảnh 5.

Hàng nghìn người đội mưa biểu tình trước dinh Tổng thống vì cho rằng cảnh sát, tòa án đang xử lý vụ bê bối Burning Sun chưa thỏa đáng và không đủ mạnh mẽ

Hơn 1.700 người xếp hàng dài đội mưa biểu tình trước dinh Tổng thống, phẫn nộ vì vụ bê bối Burning Sun và Seungri - Ảnh 6.

Seungri cũng bị réo gọi vì tòa đưa ra quyết định không bắt giữ nam ca sĩ này sau phiên thẩm vấn ngày 14/5 vừa qua

Trong 105 ngày, hơn 152 nhân viên cảnh sát đã tiến hành điều tra nhưng không thể đi đến kết quả. Trong vụ án Burning Sun, rất nhiều phụ nữ được cho là trở thành nạn nhân của hàng loạt vụ quấy rối tình dục, hiếp dâm bằng cách thức chuốc thuốc, hiếp dâm tập thể, quay lén clip nhạy cảm... tại club này, đồng thời cảnh sát cũng bị nghi có liên quan trực tiếp đến hành động móc nối để che đậy tội ác.

Hơn 1.700 người xếp hàng dài đội mưa biểu tình trước dinh Tổng thống, phẫn nộ vì vụ bê bối Burning Sun và Seungri - Ảnh 7.

Người dân kêu gọi tẩy chay tội phạm quay lén, tội phạm tình dục đang làm hại bao nạn nhân nữ...

Hơn 1.700 người xếp hàng dài đội mưa biểu tình trước dinh Tổng thống, phẫn nộ vì vụ bê bối Burning Sun và Seungri - Ảnh 8.

... cùng vấn đề về sự thông đồng giữa cảnh sát và các cơ sở giải trí người lớn như Burning Sun. Trong vụ án club Burning Sun, rất nhiều sĩ quan cảnh sát, kể cả quan chức cấp cao bị nghi nhận tiền hối lộ để bao che cho tội phạm

Từ sáng cho đến tận 2 giờ chiều qua, mặc cho trời mưa to, hàng nghìn người vẫn mặc áo mưa, che ô và xếp hàng dài trước dinh Tổng thống để biểu tình. Họ cũng phản đối báo chí Hàn Quốc vì đã tung ra tin tức nhấn mạnh vào các chi tiết có lợi cho tội phạm hơn là vấn đề chính.

Ban tổ chức của đội biểu tình kêu gọi Tổng thống chịu trách nhiệm và cố gắng hết sức để ngăn chặn tội ác, kêu gọi Quốc hội sửa đổi luật liên quan đến việc bóc lột phụ nữ và thông qua quyết định sửa đổi luật chống bạo lực tình dục.

Hơn 1.700 người xếp hàng dài đội mưa biểu tình trước dinh Tổng thống, phẫn nộ vì vụ bê bối Burning Sun và Seungri - Ảnh 9.
Hơn 1.700 người xếp hàng dài đội mưa biểu tình trước dinh Tổng thống, phẫn nộ vì vụ bê bối Burning Sun và Seungri - Ảnh 10.
Hơn 1.700 người xếp hàng dài đội mưa biểu tình trước dinh Tổng thống, phẫn nộ vì vụ bê bối Burning Sun và Seungri - Ảnh 11.

Bình luận phẫn nộ của cư dân mạng trên trang Nate:

1. [+1,243, -60] Tội phạm ma tuý và tình dục thật sự quá kinh khủng. Tưởng tượng khi bạn bị chuốc thuốc đến mức không còn nhận thức được rằng bạn đã bị đưa đến khách sạn, bị chụp trộm mà xem. Thuốc hiếp dâm có thể xóa sạch cả tội ác và ký ức của nạn nhân về vụ việc. Đúng là tội ác kinh hoàng.

2. [+1,186, -100] Tôi xin lỗi vì tôi không thể ở đó để ủng hộ các bạn...

3. [+1,054, -119] Đây không phải là vấn đề mà đàn ông nên tập hợp lại để cùng tham gia à? Tội ác camera ẩn, chuốc thuốc hiếp dâm, tấn công tình dục và hối lộ cảnh sát... Nếu scandal này bị chôn vùi và được coi như là chẳng có chuyện gì xảy ra, thì cánh đàn ông sẽ có thể trốn thoát với những hành động hung tợn đó trong phòng chat Kakaotalk của họ. Tất cả mọi người nên tham gia buổi biểu tình đó.

4. [+68, -2] Đây không phải là vấn đề chúng ta nên đấu tranh giữa 2 giới tính khác nhau. Đây là vấn đề mà tất cả mọi người phải cùng giải quyết.

5. [+52, -4] Làm ơn hãy bắt Seungri vào tù đi.

6. [+44, -6] Bất cứ kẻ ngu ngốc nào phản đối bài đăng này cứ như đang ủng hộ tội phạm quay lén vậy.

7. [+25, -0] Chắc cũng có chút dấu hiệu bẩn thỉu nào đó ở vị thẩm phán xem xét vụ án của Seungri vừa qua. Anh ta thừa nhận mua dâm mà vẫn không bị bắt vào tù là sao?

Nguồn: Edaily, News1, Dispatch, Nate