Hội những người mê ăn đầu tôm vui mừng vì tìm thấy đồng minh trên MXH

Hoàng Tuân, Theo Helino 16:20 04/03/2018

Bạn không đọc nhầm đâu, chính là cái đầu con tôm mà đa số chúng ta đều bỏ lại đấy.

Mới đây, một thành viên đã đăng vài bức ảnh trên một group mạng mạng xã hội ghi lại cảnh, một chiếc chảo chứa nhiều đầu tôm đang được rán vàng kèm theo lời chia sẻ ''Nhà các bạn có đứa em gái thích ăn đầu Tôm giống em mình không? Mình thấy nó làm đầu Tôm chăm chút, tỉ mỉ còn hơn cả quán nhậu làm ấy. Tất nhiên đừng ai hỏi đuôi đâu nhé, vì tớ ăn rồi''.

Hội những người mê ăn đầu tôm vui mừng vì tìm thấy đồng minh trên MXH - Ảnh 1.

Ảnh được bạn Duy Anh chia sẻ trên mạng xã hội

Theo như người đăng tải tấm ảnh chia sẻ, thì thanh niên này có một cô em gái có sở thích ăn đầu tôm mà không ăn bất cứ bộ phận nào khác trên cơ thể con tôm. Chính vì thế, cô em gái này rất chăm chút và tỉ mỉ cho món ăn khoái khẩu của mình còn hơn cả quán nhậu. Trái ngược với cô em gái, thanh niên này lại rất thích ăn thân của con tôm nên không bao giờ xảy ra tình trạng tranh đồ ăn với em gái.

Sau khi đăng lên mạng xã hội, bài viết đã thu hút sự chú ý của nhiều người dùng Facebook nhất là những người thích ăn đầu tôm giống cô em gái của anh chàng này. Phía dưới phần bình luận, nhiều thành viên khác cũng thi nhau khoe ảnh ăn đầu tôm của mình.

Hội những người mê ăn đầu tôm vui mừng vì tìm thấy đồng minh trên MXH - Ảnh 2.

Một bạn nữ nói rằng ''trong các bữa cỗ tôi chỉ đi xin đầu tôm để ăn thôi, nó rất ngon''

Hội những người mê ăn đầu tôm vui mừng vì tìm thấy đồng minh trên MXH - Ảnh 3.

Đầu tôm sau khi được chiên giòn

Hội những người mê ăn đầu tôm vui mừng vì tìm thấy đồng minh trên MXH - Ảnh 4.

Một thành viên khác thì chia sẻ rằng ''thân để làm món chính, đầu thì được chiên lên làm mồi nhậu''

Hội những người mê ăn đầu tôm vui mừng vì tìm thấy đồng minh trên MXH - Ảnh 5.

Món khoái khẩu được một thành viên chia sẻ phía dưới phần bình luận

Hội những người mê ăn đầu tôm vui mừng vì tìm thấy đồng minh trên MXH - Ảnh 6.

Dùng cả tuổi thanh xuân chỉ để ăn đầu tôm

Nhiều thành viên trên mạng xã hội rất lấy làm vui mừng, vì tìm được những đồng minh cũng thích ăn đầu tôm giống mình.

Thành viên Xuân Mạnh chia sẻ: ''Mình rất thích ăn đầu tôm, nhưng ngại chả dám nói với ai. Có những hôm phải ra chợ mua đầu tôm về rán để ăn. Cô bán hàng còn bảo rằng nhà có mấy còn mèo mà mua nhiều thế, làm mình chả biết giải thích thế nào đành bảo nhà cháu nhiều lắm''.

Thành viên Linh Trang bình luận: ''Món ăn ưa thích của mình đấy, nhưng đi ăn cỗ thì chẳng dám ăn vì ngại mọi người''.