Giờ mà được lập hội bàn tròn nói xấu phụ huynh thì đảm bảo câu chuyện sẽ kéo dài mãi cho mà xem! Bố mẹ chúng ta ai chẳng có một vài tật xấu đáng yêu. Người thì thích chụp ảnh sống ảo câu like còn hơn cả con gái, người lại đôi khi vô lý đến mức chỉ còn biết cạn lời.
Chính những tật xấu nho nhỏ này đã giúp bố mẹ trở nên trẻ trung và gần gũi với con cái hơn. Chẳng phải mẹ chơi Facebook, sống ảo cũng để xem "cái lai (like) có gì mà mấy đứa thích thế?". Bố bình thường nghiêm nghị, ít nói thế chứ thử "dụ" bố đắp mặt nạ với con gái xem, bố lại chẳng ghiền luôn ấy chứ!
Bố mẹ, dù không ai hoàn hảo, vẫn luôn yêu thương chúng ta theo cách hoàn hảo nhất.
Con có mỗi cái thân này bố mẹ đem ra xẻ làm hai đi rồi mỗi người lấy một nửa! Một tuần mà cứ cãi nhau tận 7 lần thì con cũng mệt lắm cơ! Mà phải chuyện gì to tát đâu, toàn cãi nhau vì mấy chuyện bé tẹo!
2 quy tắc quan trọng nhất cần nhớ trong nhà: 1 là mẹ luôn đúng, 2 là nếu mẹ sai thì xem lại điều 1!
Cai gen đã mập rồi lại còn không kiên nhẫn giảm cân chính là di truyền từ mẹ chứ còn gì nữa!
Đã ai bàng hoàng nhận ra bây giờ ảnh sống ảo của mẹ còn nhiều like và comment hơn ảnh của mình chưa?
Ba đã không "điệu" thì thôi chứ đã mất công đắp mặt nạ thì phải chọn cái mắc nhất chứ!
Ba mẹ bớt vô lý hộ con được không? Huhu đánh đau mà bắt không khóc là thế nào?
Chắc bố đẻ ra con rồi, hay là con được lượm về từ thùng rác nhỉ?
Xong lại suốt ngày mai mốt, tỉ tê là "con kén chọn nó vừa vừa thôi, có ai tán thì yêu đại đi". Nhưng vấn đề là không hề có ai tán con mẹ à...
"Tật xấu" của bố mẹ đôi khi chính là quá tiết kiệm, quá lo nghĩ cho con.
Bố mẹ, dù không ai hoàn hảo nhưng vẫn luôn yêu thương chúng ta theo cách hoàn hảo nhất. Và việc sinh ra, có cả bố và mẹ đã là một điều may mắn nhất thế gian rồi, đúng không?