Ngày 13/4, 7 học sinh tiểu học dắt nhau lội qua sông Nậm Mu, thuộc địa phận bản Hỳ (xã Ta Gia, huyện Than Uyên, Lai Châu) không may bị nước cuốn trôi, trong đó có một em mất tích.
Clip học sinh chui vào túi ni lông vượt suối đến trường được đăng tải lên trang Dailymail và Mirror của Anh đã ngay lập tức thu hút sự chú ý từ phía cộng đồng mạng quốc tế.
Ông Nguyễn Đình Giang - giám đốc Sở GTVT Điện Biên - đã cho biết như vậy khi trao đổi với báo chí chiều 18-3 về cây cầu dân sinh dự kiến xây dựng tại Sam Lang, Nà Hỳ, Nậm Pồ (Điện Biên).
“Bộ Giao thông vận tải sẽ cho triển khai xây cầu treo để phục vụ các thầy cô, học sinh và người dân”, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng cho biết.
Các cô giáo chui vào những bao nilông và ngồi lọt thỏm trong bao cho miệng bao trùm kín quá đầu. Những thanh niên trai bản biết bơi sẽ túm gọn miệng bao “đựng” cô giáo và kéo các cô bơi vượt qua suối.
Mùa mưa thì đu dây, còn vào mùa nắng, hàng trăm học sinh ở xã Sơn Ba, huyện miền núi Sơn Hà (Quảng Ngãi), phải lội sông sâu đến trường tìm "chữ" vì không có tiền trả phí qua cầu tre.
Mặc cho những dòng nước đang chảy xiết, hố sâu,... nhưng các học sinh tại vùng núi Minh Hóa, Quảng Bình đều chấp nhận liều mình băng qua mỗi khi đến trường.