Giới học thuật Trung Quốc bất ngờ trước sự ra đi đột ngột của Giáo sư Liu Hao Lin (Lưu Hạo Lâm), một nhà nghiên cứu khoa học hàng đầu của nước này trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).
Giữa ồn ào dư luận, cô vẫn chọn im lặng và tiếp tục giảng dạy, nghiên cứu, như một lời khẳng định nhẹ nhàng rằng: “Trí tuệ mới là thứ khiến con người tỏa sáng lâu bền nhất.”
Ngày nay, thật khó tưởng tượng đi dưới thời tiết ẩm ương của nước Anh mà có thể thiếu đi vật dụng này. Thế nhưng khi vừa được giới thiệu vào thế kỉ 18, nó đã vấp phải làn sóng phản đối lớn.