Văn minh trong những phòng học “share”

Thuylinh.hse, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 20/10/2012

“Share” - bản thân từ ấy mang một ý nghĩa rất tốt đẹp “chia sẻ”. Thế nhưng, thực tế nhiều phòng học đang bị “share” hiện nay lại chẳng hề tốt đẹp tẹo nào!

Phòng học “share” là gì nhỉ?

Là phòng học mà “lịch làm việc” còn dày đặc hơn lịch “chạy show” của bất cứ ngôi sao cỡ bự nào. Sáng một lớp đại học, chiều 1 lớp cao đẳng, tối 1 lớp trung cấp hay liên thông… Các “bác” phòng có khi tuổi thọ đã ngấp nghé 30 năm vậy mà ngày nào cũng gồng mình cho đèn sáng, quạt chạy để phục vụ học sinh, sinh viên từ 6h sáng tới 9h đêm. Các bạn sinh viên cũng đã quá quen với việc buổi sáng là trường mình, lớp mình, thoắt cái đến tôi lại là lớp học cho người khác.

Các trường học hiện nay còn khá thiếu cơ sở vật chất cho các lớp học nên mỗi phòng học thường là phòng học cho nhiều lớp. Chuyện các trường huy động hết công suất của phòng ốc cũng là một giải pháp tiết kiệm tích cực, nhưng đáng tiếc đã bị một số học sinh, sinh viên kém ý thức phá hỏng. 

Văn hóa chia sẻ trong phòng học “share”

Vinh (THPT NT) một lần đi học sớm đã phát hoảng vì lớp học bừa bộn. Từ trên bàn, rồi sàn nhà, trong ngăn bàn bừa bộn những rác nào là vỏ bim bim, hướng dương, hộp sữa, cốc trà sữa… và cả những thứ khó thể kể tên.  

“Rõ ràng theo quy định các lớp sau buổi học phải tổng dọn vệ sinh. Các thầy giám thị đi kiểm tra đạt yêu cầu mới được phép ra về. Nhất định là do lớp học buổi tối biến thành cái bãi rác thế này” - Vinh bức xúc. 

Văn minh trong những phòng học “share” 1

Trường Vinh buổi tối thường cho một trung tâm luyện thi gần đó thuê làm địa điểm lớp học, và những lớp học ấy là nguyên nhân chính của tình trạng bừa bộn trong phòng học vào buổi sáng. Do học thêm buổi tối, teen thường tranh thủ mang đồ ăn vào “chống đói” và thản nhiên xả rác vì chẳng thấy ai nhắc nhở, và nghiễm nhiên lớp học thành bãi rác công cộng và teen buổi sáng phải hứng chịu!

Lớp của Trang (ĐH LĐXH) thì thường xuyên phải chịu cảnh bàn ghế lộn xộn. Hôm nào tới lớp Trang cùng các bạn cũng phải kê lại bàn ghế cho ngay ngắn mới có thể bắt đầu học tập. Bàn ghế bị quay ngang quay dọc xộc xệch, thậm chí có hôm còn thiếu vài chiếc khiến các bạn nam lại phải hì hục đi tìm ghế về cho lớp. Nguyên do là các lớp buổi chiều, buổi tối khi có thảo luận nhóm thường quay lại bàn để tiện “bàn bài” nhưng rồi nghiễm nhiên quên trả lại vị trí ban đầu.

Còn chẳng may bạn để quên đồ đạc gì hay lớp quên phấn, giẻ lau thì đồng nghĩa với việc đồ đạc cũng “cuốn theo chiều gió” không chút tăm hơi gì.
Hãy văn minh trong những phòng học “share”

Với địa vị là chủ nhân của những căn phòng “share” trước hết hãy chọn cho mình một cách “share” đẹp và văn minh rồi sau đó mỗi đến những “đối tác” cùng chia sẻ phòng học này. 

Ban cán sự các lớp hãy họp lại với nhau để cùng bàn và đưa ra “kế sách” để cải thiện và giữ lớp học luôn ở trạng thái “Sạch bong & sáng bóng”. Chúc các bạn thành công để “share” mãi có nghĩa là chia sẻ!