Tuyệt cú mèo bảng tin lớp chúng tớ
Với nhiều thần dân THPT, nghe nói đến “Bảng tin lớp” là đã thấy… chán như con gián. Nhưng...
Mô hình của chi đoàn lớp 11A3 (THPT Nguyễn Thị Minh Khai) đã xóa bỏ thành kiến đó, bằng chứng là các bạn vừa được khen có “mô hình, giải pháp hiệu quả” trong Liên hoan Bí thư chi đoàn giỏi do Thành Đoàn Tp. HCM tổ chức mới đây.
Bây giờ cùng nghe các bạn í chia sẻ cách làm xem có gì hay ho cho chúng ta học hỏi không nhé!


Từ ý tưởng đến kế hoạch Điều
gây cho chúng tớ đau đầu nhất chính là… có quá nhiều ý tưởng “bùng nổ”,
nhưng chỉ 1 ý tưởng được chọn. Vì vậy, ý tưởng đó phải tuyệt nhất,
thuyết phục nhất và đúng chủ đề “Mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà
Nội”. Cuối cùng, ý tưởng về giao diện được cả lớp chọn là của bạn Đan
Anh và Bảo Hạnh, gồm có 2 con rùa phía trên, cầu Thê Húc chính giữa phía
dưới, ngôi chùa ở giữa, đóa sen tượng trung cho 5 mảng nội dung.

Sau đó, chúng tớ lập bản kế
hoạch cực kì chi tiết, phân công nhiệm vụ thật cụ thể. Chúng tớ chia
bảng tin lớp học gồm 5 mảng, mỗi mảng do một tổ đảm nhiệm trọn gói A-Z:
viết bài, phôtô, in ấn, trang trí trình bày. BCH Chi Đoàn có nhiệm vụ
xâu kết các mảng lại. Mảng học tập:

Mảng giải trí:

Sinh hoạt Đoàn:

Thông báo, chúc mừng sinh nhật:

Hình ảnh:

Vì sao bảng tin lớp của chúng tớ được khen? Từ
khi ra đời, bảng tin lớp của chúng tớ được các bạn trong lớp chào đón
nồng nhiệt, vì những thông tin phong phú, cách trình bày rõ ràng bắt
mắt. Chúng tớ thấy điểm mấu chốt là tất cả các
đoàn viên thanh niên đều được phân công và đề cao vai trò của mình, vì
vậy khi đứa con tinh thần chào đời ai ai cũng thấy công sức của mình
trong đó nên càng nâng niu và chăm sóc. Bên cạnh
đó, chúng tớ xem việc làm bản tin không chỉ là nhiệm vụ mà là còn là
sân chơi để chúng tớ nâng cao kỹ năng làm việc tập thể rất bổ ích cho
chúng tớ khi ra đời. Ban tổ chức của Bảng tin lớp chúng tớ xin ra mắt:
